Hôn nhân siêu tốc

Yêu là cưới. Đó là quyết định của không ít cặp mà đôi khi làm người khác ngỡ ngàng vì thấy nó đến quá nhanh chóng.

Đừng vội xầm xì rằng họ đang cưới chui, cưới chạy bởi họ hoàn toàn trong tâm thế chủ động. Nhưng hạnh phúc mỉm cười với mỗi người theo những cách rất khác nhau.

Phản bác lý do cưới chạy, cưới chui, cưới để “hợp thức hóa các vấn đề sự vụ”, một số cặp đôi cưới nhanh đến chóng mặt khiến cho bạn bè, người thân ngã ngửa, chia sẻ là vì trước đó họ đã bị sét ái tình đánh trúng. Thay vì “cháy đen” thì sét ái tình khiến họ hai má ửng hồng, nụ cười tỏa nắng, dắt tay nhau ngửa mặt mắt nhắm nghiền bước vào con đường tình hạnh phúc.

Đường tình có chung đôi?

Minh Thảo – 27 tuổi, thợ uốn tóc Q. Bình Tân gặp Hoàng Hiệp, 31 tuổi, nhân viên kinh doanh, Q6, ở một quán bar nhân dịp cùng mấy người bạn đi chơi. Ngoại hình xinh tươi, cao ráo cộng thêm lối trò chuyện cởi mở, vui vẻ của Thảo nhanh chóng làm Hoàng Hiệp “say”. Sau khi hỏi thăm tên tuổi, trao đổi số điện thoại, về nhà Hiệp nhắn tin, gọi điện rủ Thảo đi ăn suốt. “Lúc đó cũng chưa cảm thấy yêu nhiều mà chỉ quý mến. Nhưng vì ổng theo mình dữ quá nên mình cũng rung rinh vì ổng cũng có nhà cửa ở thành phố. Mình là dân tỉnh, mở tiệm làm tóc mà cứ đổi chỗ luôn à, nên cũng phải suy nghĩ. Rồi một hôm ổng đòi cưới. Mình nghĩ, cưới thì cưới, người ta hay nói, lấy người thương mình thì sẽ sướng. Thế là đám cưới diễn ra rình rang trước sự ngỡ ngàng của không ít người. Nhưng rốt cuộc, chỉ được nửa năm sau ổng đã đeo theo con khác rồi”, Thảo chia sẻ về cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ.

Lý do cô nêu ra là anh Hiệp đi làm về chả bao giờ đưa đồng nào hoặc đưa chút đỉnh nhưng chị phải hỏi thì anh mới chịu “xì” ra. Anh thường xuyên vắng nhà, nói dối. Hai người thường sống trong cảnh cãi cọ, dằn vặt. “Kẻ tám lạng người nửa cân”, ở gần là lớn tiếng với nhau. Thảo đau khổ, tự ái rồi bỏ ra ngoài ở, Hiệp năn nỉ vài lần rồi thấy mệt mỏi quá nên chia tay. “Giờ cũng hai năm rồi, chưa thiệt quên nhưng cũng không còn đau như hồi đầu nữa. Cũng may là chưa có con cái gì”, Thảo nói.

Khác với cặp đôi Minh Thảo – Hoàng Hiệp vì cãi nhau suốt mà chia tay, cặp đôi Đức Quyền, 32 tuổi, phóng viên Q Bình Thạnh – Quế Trân, 29 tuổi, Biên tập viên truyền hình không một ngày to tiếng nhưng cả hai cũng quyết dứt áo ra đi khỏi cuộc hôn nhân vẻn vẹn 7 tháng của họ.

Trân bảo vợ chồng đã thôi nhau vài tháng rồi. Quá trình làm chung, quen biết rồi phải lòng nhau, đi đến cưới nhau chỉ diễn ra trong… một tháng rưỡi. Trước đó cả hai chỉ là đồng nghiệp bình thường. Làm việc chung, thấy “hợp tính hợp nhãn”, tuổi kết hôn cũng tới nên đùng một cái, người kia ngỏ lời là người còn lại gật đầu luôn. Trước khi cưới, hai người cũng bàn với gia đình. Mọi người đều e ngại vì cưới nhanh quá, bạn bè thì đoán già đoán non trong đó có cả việc đoán Trân “dính” bầu. Trân cười bảo chỉ là lúc đó họ yêu nhau, thực sự, “không nhầm nhiếc rồi mù quáng mù kiếc gì hết”.

Họ nghĩ về nhau suốt, gặp nhau là thấy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tươi tắn, ngọt ngào, dễ chịu. Xa nhau chưa gì họ đã thấy nhớ nhung quay quắt. Vả lại Trân cũng nghĩ, ngày xưa các cụ có yêu, có tìm hiểu, có biết mặt nhau trước khi cưới đâu mà cũng sống với nhau cả đời đấy thôi. “Bọn mình tự tin vào hiểu biết và đặt niềm tin vào cảm xúc ghê lắm. Đâu lường trước là các cụ ngày xưa sợ cái tiếng bỏ nhau, cắt đứt như… sợ hủi. Thời ấy làm gì có chuyện không yêu là bỏ. Bây giờ thì còn có cả cái văn hóa gọi là “văn hóa bỏ nhau”. Hiện tại dù đã chia tay, tụi mình vẫn có facebook, blog của nhau, vẫn thăm hỏi chào nhau, vì làm chung công ty, cùng nghề mà. Chỉ có điều không muốn sống chung nữa thôi. Đừng hỏi lý do cụ thể vì mình không kể đâu”, Trân chia sẻ.

Cán đích thành công

Nền tảng của hôn nhân bền vững chính là nghề nghiệp và thu nhập ổn định, giáo dục và đạo đức tương đồng. Tất cả những yếu tố này sẽ góp phần hậu thuẫn tốt cho việc tìm hiểu, khắc phục và chấp nhận nhược điểm của nhau trong đời sống hôn nhân vốn không nhiều lãng mạn, dễ chịu như khi đang yêu đương, tìm hiểu. Như cặp đôi dưới đây là một ví dụ. Họ có thể chưa có kiến thức và hiểu biết về hôn nhân nhưng họ gặp may vì phẩm chất “dễ thích nghi hợp tác”, có nền tảng kinh tế vững. Quá trình hiểu và hòa hợp không gây tổn thương lớn nào làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ.

Hai vợ chồng Phượng Hồng, 34 tuổi – Đinh Thảo, 37 tuổi, huyện Củ Chi yêu và cưới trong 3 tháng. Anh Thảo là công nhân làm việc ở Hàn Quốc. Sau hơn 10 năm chăm chỉ làm ăn tiết kiệm, anh trở về quê hương, xây dựng cuộc sống với hơn 3 tỷ đồng lận lưng. Việc phụng dưỡng cha mẹ già giờ cũng đã phần nào làm trọn. 32 tuổi, ở quê anh đã phải vợ con đùm đề. Thế là anh vừa ngó quanh tìm vợ, vừa kiếm một công việc ở quê hương. Cuối cùng anh tìm được một “mối do người quen giới thiệu. Chị Hồng là giáo viên tiểu học, người xã bên nhưng đi dạy ngay tại xã anh. Lúc ấy, chị 28 tuổi, vóc người nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ đã khiến anh xao xuyến ngay từ lần đầu gặp.

Chị Hồng cũng suy nghĩ nhiều lắm vì cái chuyện học hành, bằng cấp. Chị tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, anh chỉ là công nhân. Ngoài ra, mọi mặt đều tốt, anh hiền lành, cao ráo, chịu khó làm ăn. Gia đình đều vun vào. Thế là cưới. Về sống chung, do tính chị kiệm lời, chậm nhưng nhỏ nhẹ, gặp anh cũng ít nói nên ban đầu cuộc sống gia đình hơi tẻ nhạt. Thời gian ấy, chị cứ lo không sống được mãi kiểu như vậy. “Thế nhưng vài tháng sau thì chả lo nhạt, tính ít nói lại hóa hay. Nhiều khi có chuyện bực mình, do anh ấy không nói nhiều nên cả hai có thời gian suy ngẫm lại, rồi bỗng dưng thấy mọi việc thực ra chẳng có gì. Nhờ thế mà tụi chị rất ít cãi nhau. Cứ để ý mà đối xử với nhau trong chừng mực nên những khó chịu do khác biệt lối sống và tính cách cứ được hóa giải từng ngày, mà bản thân mỗi người lại ít tổn thương. Giờ có con rồi, hiểu nhau hơn thì cũng sinh ra tình cảm gắn bó. Anh ấy giờ phải đi làm xa, chị buồn lắm. Anh ấy cũng vậy. Vì cách nhà hơn 80km mà cuối tuần nào cũng chạy xe máy về thăm vợ”, chị Hồng chia sẻ.

Không phải mọi cuộc hôn nhân chóng vánh đều có kết cục buồn. Xem ra chúng ta vẫn còn có quyền hy vọng vào hôn nhân sét đánh, sau khi đã tìm hiểu kỹ về hôn nhân về người phối ngẫu và biết “gia giảm” cái tôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi niềm người đàn ông có vợ ngoại tình
Nỗi niềm người đàn ông có vợ ngoại tình

VOV.VN - Những người phụ nữ thường là những người phải chịu cảnh chồng đi ngoại tình. Vậy còn những người chồng có vợ là kẻ đa tình lăng nhăng, họ nghĩ sao ?

Nỗi niềm người đàn ông có vợ ngoại tình

Nỗi niềm người đàn ông có vợ ngoại tình

VOV.VN - Những người phụ nữ thường là những người phải chịu cảnh chồng đi ngoại tình. Vậy còn những người chồng có vợ là kẻ đa tình lăng nhăng, họ nghĩ sao ?

Khó xử vì lúc nào cũng muốn chia tay vợ
Khó xử vì lúc nào cũng muốn chia tay vợ

VOV.VN - Sự quyết đoán trong tình cảm sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc gia đình. Đôi khi người đàn ông rơi vào những tình thế hết sức khó xử.

Khó xử vì lúc nào cũng muốn chia tay vợ

Khó xử vì lúc nào cũng muốn chia tay vợ

VOV.VN - Sự quyết đoán trong tình cảm sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc gia đình. Đôi khi người đàn ông rơi vào những tình thế hết sức khó xử.

 Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ
Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ

Chàng phi công cắt bỏ tinh hoàn để thành nữ. Tình yêu đơn phương của người đã phẫu thuật cho bà được coi là "kịch tính hơn tiểu thuyết".

 Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ

Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ

Chàng phi công cắt bỏ tinh hoàn để thành nữ. Tình yêu đơn phương của người đã phẫu thuật cho bà được coi là "kịch tính hơn tiểu thuyết".

Vừa đính hôn, phát hiện vợ sắp cưới ngoại tình
Vừa đính hôn, phát hiện vợ sắp cưới ngoại tình

Khi tôi đang lâng lâng trong niềm vui sướng tột cùng vì vừa tổ chức xong lễ đính hôn thì ngay ngày hôm sau, tôi phát hiện ra sự thật đau đớn về vợ sắp cưới.

Vừa đính hôn, phát hiện vợ sắp cưới ngoại tình

Vừa đính hôn, phát hiện vợ sắp cưới ngoại tình

Khi tôi đang lâng lâng trong niềm vui sướng tột cùng vì vừa tổ chức xong lễ đính hôn thì ngay ngày hôm sau, tôi phát hiện ra sự thật đau đớn về vợ sắp cưới.