Đến lượt người phát ngôn của Mou cạnh khóe Barca

Eladio Parames, người phát ngôn của Mourinho, lên tiếng hùa theo HLV của Real: “ngay từ bây giờ xin chúc mừng người chiến thắng đã được báo trước”

Eladio Parames - Ảnh El Pais.

Sau phát biểu của “Người đặc biệt” theo đó “bây giờ chỉ còn thiếu biết đội bóng nào sẽ chơi trận chung kết với Barca”, đến lượt Eladio Parames, người phát ngôn của Mou, lên tiếng hùa theo: “ngay từ bây giờ xin chúc mừng người chiến thắng đã được báo trước”.

Như các lần trước, người phát ngôn nổi tiếng hay gây sốc Eladio Parames lại dùng trang mạng xã hội Twitter để công kích đội bóng xứ Catalunya với giọng điệu cay độc: “ Có người 5 lần lọt vào bán kết trong 5 năm liên tục là nhờ dựa vào trọng tài Frisk và những người kế nhiệm của ông ta. Và cũng có người 6 lần lọt vào bán kết trong 8 năm ở 4 CLB khác nhau nhờ vào lao động của chính bản thân mình”, trong một sự so sánh rõ ràng giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho.

Ông Parames còn nhạo báng công tác trọng tài tại Champions khi nhận xét “có những bàn thắng mà bóng không cần vào lưới, những cầu thủ bị đuổi vì là nạn nhân của các kịch sỹ, những bàn thắng hợp lệ bị từ chối, ấy thế mà những người cầm còi còn được ngợi khen”.

“Vì tất cả những lý do đó, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi rất yên tâm, thậm chí còn thích thú. Nhưng tôi ý thức rất rõ điều gì sẽ xảy ra. Ngay từ bây giờ, xin chúc người chiến thắng đã được báo trước”, người phát ngôn của Mourinho viết tiếp trong nỗ lực hạ thấp những thành tích của Barcelona trong những năm qua, trong đó có những chiến thắng của Barca trước Real Madrid tại các trận kinh điển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên