Kịch “Dưới cát là nước“: Đề cao tình người và lòng yêu thương
VOV.VN -Với 3 nhân vật chính, vở kịch “Dưới cát là nước” do nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản đã mang đến một câu chuyện về lòng yêu thương đầy ý nghĩa.
Mới đây, vở kịch “Dưới cát là nước” do nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản và được dàn dựng bởi đạo diễn Lê Hùng đã có buổi tổng duyệt tại Nhà hát kịch Quân đội.
Vở kịch là câu chuyện xoay quanh về thân phận, cuộc sống của 2 mẹ con Nậy và Gió. Họ cùng sống trên một con thuyền và hàng ngày làm nghề lái đò đưa người sang sông. Tuy nhiên, mục đích chính của Nậy ở đây không phải là mưu sinh để nuôi con mà để đợi kẻ giết chồng mình quay lại để báo thù.
Mẹ con Nậy và Gió.
Cuối cùng, lòng yêu thương đã giúp chị bỏ qua mọi thứ để con gái chị có được hạnh phúc. Chị cũng thoát được nỗi hận thù, ám ảnh về cái chết của chồng để trở lại cuộc sống.
Tình yêu của Lủi và Gió là chất xúc tác làm bão hòa những nỗi căm giận và hận thù.
Cuối cùng thì cả ba nhân vật: Nậy, Lủi và Gió đã tìm được hạnh phúc cho mình.
“Qua câu chuyện và 3 nhân vật chính của vở kịch, tôi muốn mọi người có thể thấy được tình người luôn là điều giúp ta vượt qua được mọi thứ. Cuộc sống dù quanh co, luẩn quẩn, éo le… nhưng nếu có yêu thương, sự sẻ chia thì mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp” – nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.
Cùng với những hình ảnh, lời thoại cuốn hút thì âm nhạc của vở kịch cũng là một điều độc đáo và ấn tượng. Thay vì dùng âm thanh dựng sẵn, đạo diễn Lê Hùng – người dàn dựng vở kịch đã dùng nhạc sống nhằm tăng sự sinh động, sức sống cho vở kịch. Các nghệ sỹ, ca sỹ được ngồi ngay trên sân khấu và họ cũng giống như những nhân vật của vở kịch. Những ca khúc đều mang âm hưởng miền Trung trong đó có cát, gió và sự day dứt, bùng cháy giống như tâm lý của nhân vật.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh (bên phải) và nhạc sỹ Huỳnh Tú.
Nói về điều này nhạc sỹ Huỳnh Tú cho biết, ông đã đọc rất kỹ kịch bản “Dưới cát là nước” trước khi nhận lời làm âm nhạc cho vở kịch.
“Tôi thực sự thích thú và bị lôi cuốn vào câu chuyện khi cầm kịch bản. Khi đọc, tôi dường như được sống lại với những nhân vật trong truyện, được đến với những vùng đất đấy cát và nắng. Vì vậy, sau khi bàn bạc tôi đã lựa chọn ba ca khúc chính để cho vở kịch là “Em tôi” của cố nhạc sỹ Thuận Yên; “Tre xanh ru” của nhạc sỹ Quốc Trung và ca khúc “Lông chông à, lông chông ơi” do tôi sáng tác” - nhạc sỹ Huỳnh Tú chia sẻ
Xuân Bắc diễn kịch “Biệt đội Báo đen” trên sân khấu Nhà hát Kịch VN
Quan trọng hơn cả, tác giả kịch bản và đạo diễn đã cho thấy được sự chịu đựng của con người là vô tận. Tuy nhiên, sau những nỗi đau đó là điều tốt đẹp, tình yêu thương giúp con người ta vượt qua được mọi thứ trong cuộc đời. Đây là một cốt truyện rất hay và để lại nhiều ý nghĩa với tôi”./.