Tôi khóc cạn nước mắt khi biết lý do tối nào chồng cũng bắt uống sữa

VOV.VN - Từ ngày tôi có bầu, mỗi tối chồng đều pha sữa bắt tôi uống hết rồi mới được đi ngủ. Nào ngờ, sự thật đằng sau ly sữa ấy lại khiến tôi chết đứng.

Tôi và chồng quen nhau trong một đám cưới của một người bạn. Khi đó, anh là người nổi bật nhất trong đám đông với vẻ ngoài điển trai và gia thế "khủng" khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Thời điểm gặp tôi, anh 27 tuổi, đã là giám đốc điều hành một công ty về bất động sản, sở hữu biệt thự riêng vài chục tỷ ở ngoại ô thành phố và có chỗ chống lưng là ông bố tỷ phú.

Với những điều kiện ấy, anh khiến bất cứ cô gái nào cũng phải đổ gục. Tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ để ý đến tôi, một cô gái ngoại hình không có gì nổi bật, làm công việc văn phòng làng nhàng. Nhưng không ngờ, trong bữa tiệc hôm đó, anh lại đến chủ động làm quen với tôi. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ từ đó.

Ảnh minh họa (Nguồn: KT)

Khi biết tôi yêu anh chàng đại gia, gia đình và những người bạn thân của tôi vừa mừng vừa lo cho tôi. Đã có lần mẹ tôi khuyên tôi nên từ bỏ, vì thấy 2 gia đình không môn đăng hộ đối, sợ tôi về nhà chồng sẽ khổ.

Nhưng vì đang say đắm trong men tình, lại nuôi giấc mộng được đổi đời, giàu sang, nên tôi bất chấp tất cả để làm đám cưới.

Chúng tôi định kế hoạch 1 năm để tận hưởng cuộc sống tân hôn rồi mới có con. Nhưng vì vài lần chủ quan, không sử dụng biện pháp phòng tránh, nên tôi có bầu sau 3 tháng kết hôn.

Ở những tháng đầu, mọi thứ còn khá ổn, nhưng từ tháng thứ 4, cơ thể tôi tăng cân nhanh, mặt phù nề, da bắt đầu xuất hiện những vết rạn.

Tôi rất lo lắng về ngoại hình của mình, nhưng chồng vẫn luôn an ủi, nói thời gian mang bầu, ai cũng sẽ phải trải qua những điều như vậy, nên tôi có phần được an ủi hơn.

Mỗi tối chồng đều pha sữa cho tôi uống, bắt tôi uống hết mới được đi ngủ. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi luôn có chồng bên cạnh quan tâm, chia sẻ.

Nhưng không hiểu sao, sau khi uống sữa, tôi đều ngủ mê mệt, không hay biết gì.

Như bao ngày khác, hôm đó chồng cũng pha sữa bảo tôi uống. Nhưng khi anh vừa ra ngoài, tôi sơ ý làm đổ cốc sữa. Sợ chồng mắng, nên tôi nói đã uống hết rồi đi ngủ.

Không hiểu sao, hôm đó, tôi cảm thấy rất khó ngủ. Đang thiu thiu ngủ, thì tôi thấy chồng tỉnh dậy, đi ra ngoài. Tôi tò mò đi theo, không ngờ khi vừa ra đến cửa, tôi đã thấy một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc thiếu vải vào nhà mình.

Khi chồng tôi vừa mở cửa, người phụ nữ đó đã lả lướt lao vào lòng chồng tôi. Đứng từ tầng 2 nhìn xuống, tôi ngồi sụp xuống đất. Sau vài giây trấn tĩnh, tôi lấy hết sức bình sinh bật điện, lao đến tát thẳng vào mặt chồng. 

Thế nhưng, chồng tôi lại không tỏ ra bối rối, hay có lỗi, anh thản nhiên nói "em có bầu, cũng phải để anh giải tỏa chứ, không lẽ bắt anh ngày nào cũng ngủ chay suốt mấy tháng".

Tôi biết chồng là người đào hoa, nhưng không ngờ anh lại đưa gái về nhà chơi bời lúc tôi đang có bầu. Nửa đêm, tôi làm ầm lên, gọi cho bố mẹ chồng, nhưng cả 2 người họ đều đứng về phía chồng tôi, nói tôi nên biết thông cảm cho chồng.

Mấy ngày nay, tôi giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, chồng tôi cũng không thèm ngó ngàng, đến xin lỗi hay gọi điện.

Đến giờ tôi nghĩ mình đã thực sự sai lầm khi quyết lấy bằng được chồng đại gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng xử thế nào khi xảy ra mâu thuẫn trong mối quan hệ
Ứng xử thế nào khi xảy ra mâu thuẫn trong mối quan hệ

VOV.VN - Trong trường hợp, bạn và người ấy xảy ra những mâu thuẫn thì những gợi ý dưới đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.  

Ứng xử thế nào khi xảy ra mâu thuẫn trong mối quan hệ

Ứng xử thế nào khi xảy ra mâu thuẫn trong mối quan hệ

VOV.VN - Trong trường hợp, bạn và người ấy xảy ra những mâu thuẫn thì những gợi ý dưới đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.  

Chồng em cứ đòi chat sex khi xa vợ
Chồng em cứ đòi chat sex khi xa vợ

VOV.VN -Càng ngày anh ấy càng nhắc đến chuyện ấy nhiều hơn và muốn em chụp hình "cô bé" gửi cho anh ấy nữa.

Chồng em cứ đòi chat sex khi xa vợ

Chồng em cứ đòi chat sex khi xa vợ

VOV.VN -Càng ngày anh ấy càng nhắc đến chuyện ấy nhiều hơn và muốn em chụp hình "cô bé" gửi cho anh ấy nữa.

Chồng đại gia hứa cho tôi tiền để... cặp bồ
Chồng đại gia hứa cho tôi tiền để... cặp bồ

VOV.VN - Hằng đêm, tôi chỉ biết ngồi khóc một mình, tuổi trẻ, thanh xuân của tôi, tôi nên bỏ anh, hay chấp nhận làm vợ trên danh nghĩa tiếp?

Chồng đại gia hứa cho tôi tiền để... cặp bồ

Chồng đại gia hứa cho tôi tiền để... cặp bồ

VOV.VN - Hằng đêm, tôi chỉ biết ngồi khóc một mình, tuổi trẻ, thanh xuân của tôi, tôi nên bỏ anh, hay chấp nhận làm vợ trên danh nghĩa tiếp?