41 năm thống nhất đất nước: Không để quá khứ ràng buộc tương lai

VOV.VN - Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước đã và đang dần quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc trong dựng xây đất nước.

 

Ông Lý Tum tuyên truyền về cuộc bầu cử sắp tới.

Những ngày này, ông Lý Tum, hay còn gọi là ông Hai Tum ở ấp An Lợi, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ tất bật ấp trên xóm dưới gặp gỡ cử tri để tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới.

Về hưu đã hơn 3 năm nay nhưng mỗi khi địa phương có việc giao nhờ, ông đều vui vẻ nhận lời và luôn hoàn thành công việc với chất lượng cao nhất. 41 năm trở về trước, người cán bộ hưu trí năng nổ với 23 năm tuổi Đảng này là người lính bên kia chiến tuyến của phía Việt Nam Cộng hòa.

Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ông đã lo lắng đến không ăn không ngủ được, không biết liệu Đảng và Nhà nước sẽ có chính sách như thế nào với người tham gia chế độ cũ: “Ngày 30/4 lúc đó tâm trạng tôi rất là lo âu, nghĩa là ăn ngồi không được, ngủ không được, không biết tới đây là cách mạng đối xử với những người tham gia chế độ cũ như tôi không biết thế nào, nhưng rồi sau đó được nghe chủ trương, chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của cách mạng: Nếu trước đây những anh em nào lầm đường lạc lối, có ý muốn tham gia xây dựng chính quyền thì Đảng, Nhà nước vẫn trưng dụng để mà cùng cách mạng xây dựng quê hương, xây dựng xóm ấp, thì tôi cũng rất mừng”.

Trạm cấp nước được xây dựng trên phần đất 300 mét vuông do ông Lý Tum hiến.

Hân hoan, phấn khởi vì không bị phân biệt, đối xử, ông Hai Tum đã toàn tâm, toàn sức phục vụ cách mạng. Ông Lần lượt đảm trách các nhiệm vụ Thư ký Ban nhân dân cách mạng ấp An Lợi; Phó Ban Nhân dân ấp An Lợi; Phó Ban Cải tạo nông nghiệp xã Thạnh Phú; Trưởng ban Văn hóa, thông tin xã Thạnh Phú. Với sự năng nổ, nhiệt tình, năm 1993, ông Hai Tum đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ông Mai Sang, cán bộ hưu trí xã Thạnh Phú cho biết: “Chú Hai Tum này đóng góp xuyên suốt, bất cứ nhiệm vụ gì, không ngần ngại lớn nhỏ, cao thấp gì hết; hễ tổ chức cách mạng giao là hoàn thành, dần dần tổ chức thấy sự giác ngộ của chú cho nên mới phát triển Đảng viên”.

Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hai Tum có thêm động lực để cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước. Những năm sau đó, ông Hai Tum được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạnh Phú; Phó Chủ tịch HĐND xã Thạnh Phú suốt 3 nhiệm kỳ, từ năm 1994 cho đến 2009.

Tuy đã về hưu nhưng nhân dân trong xã, trong ấp tín nhiệm, lại là người có uy tín trong cộng đồng người Khmer, ông Hai Tum được chính quyền địa phương giao nhiệm vụ tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; phát động các phong trào thi đua trong nhân dân.

Ông Hai Tum được trao tặng Huy chương Vì Giai cấp nông dân Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc; Điển hình trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Ông Lý Tum cùng cháu nội.

Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm đất nước được thống nhất, ông Hai Tum tâm sự: “Tôi không thể mơ được đây là sự thật. Tôi sẽ cố gắng làm sao mà tuyên truyền, vận động con cháu tôi phải học tập cho tới nơi, tới chốn để rồi góp phần xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta càng ngày càng phát triển hơn nữa, làm thế nào để sau này đất nước chúng ta càng giàu chừng nào, càng mạnh chừng nào thì dân mình càng giàu, đó là mơ ước của tôi”.

Theo bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ, chủ trương của Đảng, Nhà nước về hòa hợp, hòa giải dân tộc đã và đang tạo được một sức mạnh rất lớn trong xây dựng quê hương, đất nước: “Ở Thành phố Cần Thơ không chỉ có chú Lý Tum mà còn có rất nhiều cô chú anh chị đã từng làm việc và phục vụ cho chế độ Mỹ ngụy trước năm 1975. Nhưng sau khi giải phóng miền Nam 30/04/1975, các cô, chú, anh, chị này cũng đã hết sức giác ngộ và đã nêu cao tinh thần hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc để mà chung tay góp sức cùng với chính quyền xây dựng quê hương và qua 41 năm cũng đã đạt được rất là nhiều những kết quả tốt đẹp”.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói:“Không để quá khứ ràng buộc tương lai”. Thực vậy, mấy chục năm qua, chúng ta đã và đang thực hiện một cách có hiệu quả chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc, đoàn kết vì tương lai đất nước, huy động mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải phóng miền Nam: Gặp những người con thời hậu chiến
Giải phóng miền Nam: Gặp những người con thời hậu chiến

VOV.VN - Câu chuyện của những người con thời hậu chiến thêm một lần khẳng định giá trị của độc lập, tự do mà cha ông ta đã đổi bằng xương máu.

Giải phóng miền Nam: Gặp những người con thời hậu chiến

Giải phóng miền Nam: Gặp những người con thời hậu chiến

VOV.VN - Câu chuyện của những người con thời hậu chiến thêm một lần khẳng định giá trị của độc lập, tự do mà cha ông ta đã đổi bằng xương máu.