Thư pháp ngày xuân ở Văn Miếu (Hà Nội) không chỉ có các ông đồ

VOV.VN -Bà đồ Cát Lệ chia sẻ: "Viết thư pháp mang lại cho tôi rất nhiều điều, tính cách của tôi thay đổi nhiều, nhẫn nại, mềm mại hơn...


Trong sáng khai mạc Hội chữ Xuân 2016, gần 100 ông đồ, bà đồ đã có mặt, hào hứng chuẩn bị, trang trí và sắp xếp đồ đạc tại khu lều bạt ở Hồ Văn - Văn Miếu - Quốc Tử Giám
 
Ngay ngày đầu của hội chữ Xuân, đã có những người dân đến sớm để xin chữ và đàm đạo cùng các ông đồ.
 
Hai thành viên của CLB thư pháp Thảo Đường
 
Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày khai mạc Hội chữ Xuân năm nay, có hai bà đồ tham gia viết chữ.
 
Đây là năm thứ hai bà đồ Trần Cát Lệ - CLB Thư pháp Thảo Đường tham gia Hội chữ Xuân.
 
Bà đồ Cát Lệ chia sẻ: "Thư pháp mang lại cho tôi rất nhiều điều, tính cách của tôi thay đổi, nhẫn nại, mềm mại hơn, đầu óc được mở mang khi đọc những áng văn cổ, hiểu được những câu nói có hàm ý sâu xa của các bậc tiền nhân..."
 
Các ông đồ tranh thủ lúc vắng khách hàn huyên, trao đổi công việc
 
Ông đồ Phúc Lâm - CLB Nghệ thuật thư pháp Hương Nam nói chuyện với các vị khách: Có người có tư tưởng rất hay, năm nào cũng đến xin một chữ "Vì" và lý giải rằng đó là để nhắc nhở mình "vì mọi người, vì cha mẹ, vì gia đình, vì cộng đồng..."
 
Ông đồ Trần Văn Sơn CLB Việt Tâm Bút Hà Nội chia sẻ: Người đi học thường xin chữ Đăng Khoa,  người buôn bán, kinh doanh thường xin chữ Thuận, người đi làm thường xin chữ Đạt, xin cho gia đình thường là chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tâm,  An...
 
Phút thảnh thơi của hai ông đồ ngày giáp Tết
 
Một ông đồ khai bút tại Hội chữ Xuân
 
Các ông đồ say sưa với từng nét chữ
 
Quán ông đồ "dị nhân Văn Thùy" chỉ bày một cái bàn nhỏ để viết thư pháp. Sau lưng ông là những giấy tờ, chai lọ và cả một chiếc điếu cày… Khi vắng khách, ông lại ngồi nói chuyện thơ phú cùng các khách văn.
  
Phạm Hà Linh (CLB Thư pháp Bút Nam Hồn Việt (www.thuymacviet.com) là một thư pháp gia trẻ sinh năm 1989. Anh hoạt động trong nghề thư pháp đến nay được 9 năm với tất cả niềm yêu thích, sự kiên trì và đam mê của tuổi trẻ. 
 
 Phạm Hà Linh chia sẻ, viết thư pháp trên giấy biểu lụa sẽ bền đẹp, sang trọng hơn viết trên các loại giấy thông thường như giấy điều, giấy xuyến chỉ, mành nẹp...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 tại Hồ Văn
Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 tại Hồ Văn

VOV.VN -Sáng 2/2/2016, tại Hồ Văn - Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016. 

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 tại Hồ Văn

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 tại Hồ Văn

VOV.VN -Sáng 2/2/2016, tại Hồ Văn - Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc Hội chữ Xuân Bính Thân 2016. 

Dứt điểm không để "ông đồ" ngồi cho chữ tại vỉa hè Văn Miếu
Dứt điểm không để "ông đồ" ngồi cho chữ tại vỉa hè Văn Miếu

VOV.VN -Từ ngày 2/2/2016 đến 15/2/2016, Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Dứt điểm không để "ông đồ" ngồi cho chữ tại vỉa hè Văn Miếu

Dứt điểm không để "ông đồ" ngồi cho chữ tại vỉa hè Văn Miếu

VOV.VN -Từ ngày 2/2/2016 đến 15/2/2016, Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.