Diễn viên Chu Hùng: Hoàng Dũng không thể đóng Thế 'chột' hay bằng tôi

VOV.VN -Nếu được mời vào vai Phan Quân, Chu Hùng cho biết ông không làm được. Ngược lại, ông cho rằng NSND Hoàng Dũng không thể đóng Thế "chột" hay bằng mình.

Diễn viên Chu Hùng – người đóng vai Thế “chột” trong bộ phim truyền hình “Người phán xử” đang được khán giả yêu thích là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Ở tuổi 61, nam diễn viên kỳ cựu tham gia vào nhiều dự án phim như  “Biển trời mênh mông”, “Cảnh sát hình sự”, “Mùa hè chiều thẳng đứng”, “Đông Dương” (phim nhựa), “Con gái ông chủ vườn thuốc”, “Bí mật tam giác vàng”…

Tuy nhiên, Chu Hùng thành công hơn cả với vai tay giang hồ khét tiếng Bắc Đại Bàng trong phim “Cảnh sát hình sự”. Trong suốt hơn 20 năm qua, ông thậm chí đã bị mất tên thật vì vai diễn này. Người hâm mộ quen gọi ông là Bắc Đại Bàng thay vì Chu Hùng.

Nhưng đến khi “Người phán xử” ra mắt công chúng, người ta không gọi Chu Hùng là Bắc Đại Bàng nữa. Thay vào đó, ông có cái tên mới: Thế “chột”.

PV VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với Thế “chột”, nhân vật phản diện nguy hiểm nhất trong “Người phán xử”.

Thế "chột" trong "Người phán xử" tiếp tục là vai giang hồ ấn tượng của Chu Hùng sau Bắc Đại Bàng.

Hoàng Dũng không thể đóng Thế “chột” hay bằng tôi

PV: Cơ duyên nào đã đưa ông tới vai Thế “chột” trong phim truyền hình “Người phán xử”?

Diễn viên Chu Hùng: Lâu rồi, tôi đã nghỉ diễn và không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Không phải vì tôi đã chán nghề mà thời gian đó, phần vì công việc gia đình, một phần vì bản thân tôi cảm thấy chưa có tác phẩm nào khiến mình ưng ý.

Trước khi nhận vai Thế “chột” trong “Người phán xử”, tôi nhận lời vào vai Hồ Chủ tịch trong dự án phim “Ý chí độc lập” của Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam. Cùng lúc đó, đạo diễn Khải Anh và Mai Hiền mời tôi đảm nhận vai Thế “chột” trong phim “Người phán xử”. Tôi đã từ chối vì không muốn một lúc thể hiện 2 nhân vật khác nhau, như vậy rất áp lực. Khi đọc qua kịch bản và giới thiệu về nhân vật Thế “chột”, tôi cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại lỡ nhận lời đóng vai Hồ Chủ tịch mất rồi.

Tôi phải ra điều kiện với đoàn làm phim, phải bố trí lịch quay sao cho không trùng với “Ý chí độc lập”. Ngoài ra, còn phải lưu ý về ngoại hình Thế “chột”.

Do một số trục trặc bên Hãng phim Hội Nhà văn, tôi không đóng vai Hồ Chủ tịch nữa và dồn toàn tâm, toàn ý để vào vai Thế “chột”.

PV: Ông có gặp khó khăn gì khi đảm nhận vai Thế “chột” trong “Người phán xử”?

Diễn viên Chu Hùng: Không chỉ riêng tôi, mà với cả đoàn làm phim, phải nói rằng quá trình quay phim là cả một cực hình. Vì phim khởi quay trong mùa đông, tất cả phục trang theo mùa đông. Phim gần 50 tập kéo dài đến lúc mùa hè nắng nóng, chúng tôi vẫn phải mặc quần áo mùa đông. Thật kinh khủng! Ngoài ra, những cảnh trèo đèo, lội suối, băng rừng, đi trên những tảng đá tai mèo sắc, trơn trượt, đến các bạn trẻ còn ngã lên ngã xuống. Những tai nạn xảy ra là điều không tránh được. Tôi bị bong gân, dập đầu gối nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Một khó khăn nữa đó là tôi phải bịt một bên mắt. Những ngày quay đầu tiên không sao, nhưng liên tục là một cực hình. Nhiệt độ nắng nóng kinh khủng trong những ngày quay khiến mồ hôi ra, lọt qua kẽ hở của băng vào mắt, gây sự ngứa ngáy khó chịu. Những lúc làm việc cường độ căng thẳng, trước mắt tôi, bạn diễn không phải một người nữa mà 2-3 người cứ nhập nhòe.

Clip: Chu Hùng chia sẻ về những khó khăn khi đảm nhận vai Thế "chột"

PV: Ngoài vai Thế “chột”, ông có hứng thú với vai nào khác trong “Người phán xử”? Chẳng hạn nếu được mời vào vai Phan Quân thay NSND Hoàng Dũng?

Diễn viên Chu Hùng: Không! Tôi không thể vào vai Phan Quân hay như Hoàng Dũng, bởi ngay từ ngoại hình đã không phù hợp. Ở Phan Quân, các bạn thấy có một nét khác, như là một doanh nhân, khoác một cái vỏ tri thức, một người có học. Tôi sẽ lại làm ra một ông Phan Quân khác, chứ không phải là Phan Quân như Hoàng Dũng. Ở Thế "chột" có nét gì đó hơi dữ dằn, xảo quyệt, lưu manh theo kiểu dân anh chị, chứ không phải có sự tính toán đường đi nước bước kiểu “có học” như Phan Quân. Có thể tôi sẽ vào vai Lương Bổng được. Tôi không thể làm Phan Quân. Hoàng Dũng ngược lại, cũng không thể đóng Thế "chột" hay bằng tôi.

Mất tên đối với diễn viên là một niềm hạnh phúc

PV: Đều là những vai giang hồ khét tiếng, làm sao để ông thoát khỏi cái bóng của Bắc Đại Bàng trong “Cảnh sát hình sự”? Hai nhân vật này có gì khác nhau?

Diễn viên Chu Hùng: Trong cuộc đời làm nghệ thuật, tôi thường gắn liền với các vai đại ca, những vai đầu gấu, đàn anh trong xã hội. Thời điểm tham gia series đầu tiên của “Cảnh sát hình sự” cách đây hơn 20 năm, tôi vào vai Bắc Đại Bàng lúc đó trẻ hơn. Bắc Đại Bàng chỉ là một gã giang hồ bồng bột, làm theo bản năng, ý chí của mình. Nhưng ở Thế "chột" có một sự già dặn trong cuộc sống, có một sự mưu mô tính toán.

Thế "chột" có tính cách của một ông trùm, nhưng khác ông trùm Phan Quân. Ở Thế Chột có một sự nham hiểm, luôn nuôi trong lòng những mối hận thù. Hắn ôm hận về những mối làm ăn trong các băng nhóm xã hội đen, có mối hận thù về gia đình, về sự phản bội...

PV: Cái tên Bắc Đại Bàng đã gắn với ông trong hơn 20 năm qua, nhưng bây giờ, có vẻ như một lần nữa ông lại “mất tên thật” về tay Thế “chột”, ông cảm thấy như thế nào?

Diễn viên Chu Hùng: Bắc Đại Bàng là một nhân vật ghi dấu ấn trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Là một gã giang hồ nhúng tay vào nhiều tội ác, nhưng Bắc Đại Bàng lại không bị khán giả ghét. Trái lại, hắn nhận được sự cảm thông, sự chia sẻ của người xem, đặc biệt là những người mẹ, những người lớn tuổi luôn có suy nghĩ sẵn sàng đón nhận một đứa con lầm đường lạc lối quay trở về trong vòng tay mình. Bắc Đại Bàng là nhân vật trong thế giới tội phạm hiếm hoi được khán giả yêu mến. Kể từ đó, tên thật Chu Hùng của tôi bị mất. Ra đường, từ già đến trẻ đều gọi tôi là Bắc Đại Bàng.

Trải qua hơn 20 năm, tôi cũng đã thể hiện rất nhiều nhân vật, nhưng không thể nào xóa được cái tên Bắc Đại Bàng. Đó là niềm hạnh phúc của một diễn viên khi để lại dấu ấn trong lòng người xem, cả trong và ngoài nước. Khi ra nước ngoài, bà con Việt kiều đều nhận ra tôi và thốt lên: “Ông Bắc Đại Bàng! sao lại gặp ông ở đây”…

Bây giờ, nhân vật Thế “chột” xuất hiện, và tôi bắt đầu cảm thấy dần mất tên Bắc Đại Bàng. Ra đường, mọi người bảo: “Thế “chột” kìa, bác đóng thích lắm bác ơi”…

Có rất nhiều diễn viên đóng nhiều vai, nhưng những nghệ sĩ bị mất tên bởi nhân vật mình thể hiện không nhiều. Là một trong số đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Clip: Chu Hùng chia sẻ về việc "mất tên thật" khi vào vai Bắc Đại Bàng và Thế "chột"

PV: Với thành công của nhân vật Bắc Đại Bàng, và giờ là Thế “chột”, ông có sợ mình bị đóng đinh với vai diễn giang hồ?

Diễn viên Chu Hùng: Tôi sinh ra không phải chỉ để đóng tội phạm đâu. Trên sân khấu kịch, tôi thường xuyên đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau chứ không phải riêng gì xã hội đen mà cả những vai chính diện. Nhưng khán giả hầu như chỉ biết tôi trên màn ảnh nhỏ qua những vai phản diện. Một phần là ở đạo diễn, họ muốn mời một diễn viên đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất ở vai phản diện, đỡ phải đào tạo người mới, vì thời gian đoàn làm phim có hạn.

Tôi có thể đóng được ở tất cả các thể loại vai. Như phim “Biển trời mênh mông”, tôi vào vai một người cha nhân hậu và đầy trách nhiệm. Hay phim “Mùa hè chiều thẳng đứng” của đạo diễn Trần Anh Hùng, tôi đóng vao một nhà nghiên cứu khoa học…

Ngoài đời, Thế "chột" là người dễ gần, cởi mở với nhiều sở thích khá "nữ tính" như thêu tranh, nội trợ.

Thế "chột" với những bức tranh do chính mình thêu được treo trong nhà.

PV: Ngoại hình dữ dằn, luôn gắn với những vai phản diện, vậy tính cách ngoài đời của ông như thế nào?

Diễn viên Chu Hùng: Tất cả các nhân vật trong phim đều khác tôi ngoài đời, không chỉ riêng tôi mà hầu như diễn viên nào cũng vậy. Dù đóng vai ác hay hiền. Không phải cứ bê nguyên vốn kinh nghiệm cuộc sống của bản thân mình, không phải ngoài đời sống thế nào thì đưa lên phim như thế.

Ngoài đời tôi có phải là tội phạm, là xã hội đen đâu. Tôi là một người rất dễ hòa đồng. Nhiều người gặp tôi rồi nói: “Thoáng nhìn thấy có vẻ khó tính, nhưng tiếp xúc thì thấy bác rất dễ gần, cởi mở, chan hòa với mọi người”.

Mình có sao thì sống như vậy, đó là triết lý của tôi. Nhiều người nói tôi là “sao” trong làng điện ảnh, nhưng lại thấy tôi rất bình dân, giản dị. “Sao” thì cũng là người bình thường, diễn viên cũng là một nghề nghiệp, trời sinh ra tôi làm nghệ thuật, bạn làm công nhân hay bác sĩ, cũng là một nghề. Ở cái nghề đó, mình phấn đấu, nâng cao kinh nghiệm. Ra ngoài xã hội, chúng ta bình đẳng.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Clip: Chu Hùng chia sẻ về tính cách ngoài đời

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con gái ông trùm Phan Quân “Người phán xử” khoe 2 thiên thần đáng yêu
Con gái ông trùm Phan Quân “Người phán xử” khoe 2 thiên thần đáng yêu

VOV.VN - Ít ai biết, ngoài đời, nữ diễn viên xinh đẹp đảm nhận vai Thanh Hương trong "Người phán xử" đã có hai cô con gái vô cùng đáng yêu.

Con gái ông trùm Phan Quân “Người phán xử” khoe 2 thiên thần đáng yêu

Con gái ông trùm Phan Quân “Người phán xử” khoe 2 thiên thần đáng yêu

VOV.VN - Ít ai biết, ngoài đời, nữ diễn viên xinh đẹp đảm nhận vai Thanh Hương trong "Người phán xử" đã có hai cô con gái vô cùng đáng yêu.

Lê Thành "Người phán xử": Tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ
Lê Thành "Người phán xử": Tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ

VOV.VN - Tới thời điểm này, tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ - diễn viên Hồng Đăng - người thủ vai Lê Thành trong phim Người phán xử chia sẻ.

Lê Thành "Người phán xử": Tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ

Lê Thành "Người phán xử": Tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ

VOV.VN - Tới thời điểm này, tôi chưa tìm được lý do để chia tay vợ - diễn viên Hồng Đăng - người thủ vai Lê Thành trong phim Người phán xử chia sẻ.

Ảnh: Biệt thự ven hồ của ông trùm Phan Quân trong 'Người phán xử'
Ảnh: Biệt thự ven hồ của ông trùm Phan Quân trong 'Người phán xử'

Xuất hiện trong bộ phim ăn khách trên màn ảnh nhỏ Việt Nam hiện nay, căn biệt thự ven hồ của 'ông trùm Phan Quân' - phim 'Người phán xử' đang gây tò mò cho nhiều người.

Ảnh: Biệt thự ven hồ của ông trùm Phan Quân trong 'Người phán xử'

Ảnh: Biệt thự ven hồ của ông trùm Phan Quân trong 'Người phán xử'

Xuất hiện trong bộ phim ăn khách trên màn ảnh nhỏ Việt Nam hiện nay, căn biệt thự ven hồ của 'ông trùm Phan Quân' - phim 'Người phán xử' đang gây tò mò cho nhiều người.

“Người phán xử” tập 22: Vì chủ quan, Phan Hải bị Thế chột đánh dã man
“Người phán xử” tập 22: Vì chủ quan, Phan Hải bị Thế chột đánh dã man

VOV.VN - Lê Thành đã xông vào sào huyệt của anh em Tuấn - Tú cứu anh trai sau khi Phan Hải bị Thế chột và tay sai đánh dã man trong tập 22 "Người phán xử".

“Người phán xử” tập 22: Vì chủ quan, Phan Hải bị Thế chột đánh dã man

“Người phán xử” tập 22: Vì chủ quan, Phan Hải bị Thế chột đánh dã man

VOV.VN - Lê Thành đã xông vào sào huyệt của anh em Tuấn - Tú cứu anh trai sau khi Phan Hải bị Thế chột và tay sai đánh dã man trong tập 22 "Người phán xử".