Ảnh: Không khí ngày Quốc khánh 2/9 tràn ngập phố phường Hà Nội

VOV.VN - Ngày 2/9 cách đây 72 năm đánh dấu cột mốc lịch sử của dân tộc Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Ngày 2/9 cách đây 72 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chi Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
"... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập...", câu nói kinh điển trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vang vọng mãi đến hôm nay và ngày 2/9 đã trở thành ngày Quốc khánh của dân tộc Việt Nam. 
Theo thông lệ, vào sáng 1/9 sẽ diễn ra lễ thượng cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và sẽ không hạ cờ trong những ngày Quốc lễ 2/9.
Những cụ già có mặt trong buổi sáng 1/9 này cho biết: "Sáng nào tôi tập thể dục qua đây, mỗi lần thành kính hướng về Lăng Chủ tịch đều thấy bùi ngùi, nhưng cảm xúc đặc biệt nhất khi được nghe Quốc ca vào sáng ngày 1/9 và đặc biệt xúc động vào ngày 2/9 hàng năm, khi đó lòng tự hào dân tộc lại trào dâng, cảm giác như được mắt thấy tai nghe thời khắc lịch sử của dân tộc".
Nghi lễ thượng cờ trong dịp Đại lễ của dân tộc diễn ra trang nghiêm.

3 chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía trước chuẩn bị các nghi thức chính.

Quốc kỳ bắt đầu được hệ thống kéo cờ tự động đưa lên trên đỉnh. Cùng lúc Tiến Quân ca vang lên, tất cả mọi tầng lớp có mặt tại Quảng trường Ba Đình đều nghiêm trang hướng về lá cờ đỏ sao vàng đầy khí phách.
Và từ 6h sáng đến 21h hàng ngày, người dân đi qua lăng sẽ thấy hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới ở chính giữa khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Những ngày lịch sử này, trên khắp phố phường Hà Nội đều rợp cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh.
Những tấm băng-rôn biểu ngữ được đặt dọc các con phố chính, gợi nhớ thời khắc lịch sử của dân tộc.
Hàng chữ kỷ niệm ngày Độc lập trên đường Đinh Tiên Hoàng...
...hay quảng trường Tượng đài Lê-Nin trên đường Điện Biên Phủ.
Cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới trên cột cờ Hà Nội.
Niềm vui của các chiến sĩ bộ đội...
Khắp phố phường Hà Nội được nhuộm một màu đỏ hào hùng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9
Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Tắc đường, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, chen chúc trên xe, trong bến khiến nhiều người mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn.

Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9

Hình ảnh ám ảnh trong cuộc “di dân” dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Tắc đường, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, chen chúc trên xe, trong bến khiến nhiều người mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn.

Dân ùn ùn về nghỉ Lễ 2/9, nhà xe “tích cực” bắt khách dọc đường
Dân ùn ùn về nghỉ Lễ 2/9, nhà xe “tích cực” bắt khách dọc đường

VOV.VN - Sáng 1/9, nhiều người dân, người lao động tại Hà Nội bắt đầu hành trình về quê nghỉ Tết Độc lập 2/9 với kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày (từ ngày 2/9 đến 4/9).

Dân ùn ùn về nghỉ Lễ 2/9, nhà xe “tích cực” bắt khách dọc đường

Dân ùn ùn về nghỉ Lễ 2/9, nhà xe “tích cực” bắt khách dọc đường

VOV.VN - Sáng 1/9, nhiều người dân, người lao động tại Hà Nội bắt đầu hành trình về quê nghỉ Tết Độc lập 2/9 với kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày (từ ngày 2/9 đến 4/9).