Bạn trai muốn chia tay để quay lại với tình cũ đã có 2 con

VOV.VN - Yêu nhau 2 năm, đến ngày chuẩn bị cưới, anh đột nhiên nói muốn chia tay quay lại với tình cũ vì... thương. 

Tôi năm nay 27 tuổi, anh hơn tôi 3 tuổi. Yêu nhau được gần 2 năm, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để hiểu nhau, lại thêm sự thúc giục của 2 bên gia đình, nên chúng tôi quyết định cuối năm sẽ làm đám cưới.

Tôi là con nhà khá giả, công việc tốt lại khá gần nhà, nên bố mẹ anh rất quý tôi. Mẹ anh còn bảo, ngoài tôi ra, bà sẽ không chấp nhận ai khác làm con dâu.

Thế nhưng cách đây 1 tuần, đột nhiên anh nói muốn chia tay để quay lại với mối tình đầu. Nghe tin ấy, tôi dường như ngừng thở, có một cái gì đó nghẹn chặt trong cổ họng, khiến tôi không thể cất lời hỏi anh lý do.

Nhưng cuối cùng anh cũng tự nói ra tất cả. Tôi ước rằng mình chưa từng biết sự thật ấy, có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn. Thì ra trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, khi tôi dành cả trái tim mình cho anh, thì với anh, tôi chỉ là một vật thế thân khỏa lấp nỗi trống vắng khi anh chia tay mối tình đầu.

Yêu anh 2 năm, tôi biết, trước khi đến với tôi, anh đã có một mối tình sâu đậm kéo dài 4 năm, họ chia tay do gia đình 2 bên nhất quyết phản đối. Nhưng tôi không hề biết trong thời gian yêu tôi, anh vẫn qua lại với người yêu cũ. Và giờ đây, anh nói muốn quay lại vì chị ta đáng thương. Lòng bao dung của tôi không đủ để có thể cảm động trước lòng tốt của anh.

Anh kể với tôi bằng giọng đầy xót xa, sau khi lấy chồng, vì hôn nhân không hạnh phúc, nên chị ta đã ly hôn, một mình nuôi 2 con nhỏ, đã thế sức khỏe lại yếu...Vì thế nên, nếu anh không quay lại, anh sợ rằng tình đầu sẽ không thể xoay sở nổi. Anh nói vẫn yêu tôi nhưng anh còn thương người yêu cũ, muốn bảo vệ, chăm sóc người ấy lúc khó khăn. Khi nghe đến đây, tai tôi tự dưng ù đặc, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa. Anh cảm thương cho tình cũ, vậy còn tôi, chả nhẽ tôi không đáng thương? Liệu anh có nghĩ đến cảm giác của tôi, một người con gái 27 tuổi, đã giành trọn trái tim để yêu anh trong suốt 2 năm qua, đến khi chuẩn bị cưới, lại bị rũ bỏ một cách không thương tiếc.

Khi biết tin anh muốn chia tay tôi, mẹ anh đã ngất lên ngất xuống, nhưng dường như anh vẫn không nao núng. Tôi không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi, tôi đã dẹp bỏ cả lòng kiêu hãnh của một đứa con gái để van nài, níu kéo anh, nhưng anh vẫn nhất định muốn chia tay. Tôi đau lắm, đau bởi yêu anh, đau bởi tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dại khờ mất “cái ngàn vàng” vì ham đổi đời làm diễn viên
Dại khờ mất “cái ngàn vàng” vì ham đổi đời làm diễn viên

VOV.VN -  Hai đứa chúng tôi đã ngây thơ sập bẫy của tên đạo diễn rởm đó chỉ vì ham đổi đời làm diễn viên.

Dại khờ mất “cái ngàn vàng” vì ham đổi đời làm diễn viên

Dại khờ mất “cái ngàn vàng” vì ham đổi đời làm diễn viên

VOV.VN -  Hai đứa chúng tôi đã ngây thơ sập bẫy của tên đạo diễn rởm đó chỉ vì ham đổi đời làm diễn viên.

Kinh nghiệm để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc
Kinh nghiệm để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

VOV.VN -Những kinh nghiệm sâu sắc dưới đây sẽ góp phần giúp bạn duy trì một cuộc hôn nhân bền vững và viên mãn.

Kinh nghiệm để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Kinh nghiệm để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

VOV.VN -Những kinh nghiệm sâu sắc dưới đây sẽ góp phần giúp bạn duy trì một cuộc hôn nhân bền vững và viên mãn.

Có thai mới biết người yêu đã có vợ
Có thai mới biết người yêu đã có vợ

VOV.VN - Anh nói không hề có ý định lừa dối tôi chỉ là chưa có cơ hội để nói cho tôi nghe sự thật rằng anh ấy đã có vợ con vì lo sợ tôi sẽ bỏ anh ấy.

Có thai mới biết người yêu đã có vợ

Có thai mới biết người yêu đã có vợ

VOV.VN - Anh nói không hề có ý định lừa dối tôi chỉ là chưa có cơ hội để nói cho tôi nghe sự thật rằng anh ấy đã có vợ con vì lo sợ tôi sẽ bỏ anh ấy.