NSƯT Chiều Xuân: “Nhiều người thất vọng khi thấy tôi bán hàng online“

VOV.VN - Thấy Chiều Xuân đi bán hàng online, nhiều người nói thất vọng rồi bảo "chị là nghệ sĩ mà lại đi bán hàng, chào hàng như thế”...

Buổi ghi hình “Câu chuyện trái tim” -  chương trình từ thiện nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh của VOVTV (Đài Tiếng nói Việt Nam), NSƯT Chiều Xuân đến sớm một tiếng. Chị tự chạy xe gắn máy, tay xách túi lớn túi nhỏ, mang dép xăng-đan, dáng người nhẹ nhàng mà thoăn thoắt. Không ai nghĩ, năm nay chị đã bước sang tuổi 50. Cũng không ai nghĩ, một người nghệ sĩ lớn, một người phụ nữ thành đạt lại giản dị đến vậy… 

Ở tuổi 50 viên mãn cả về sự nghiệp và cuộc sống, đôi mắt Chiều Xuân luôn toát lên ánh lấp lánh. Cái lấp lánh của người đàn bà kiêu hãnh biết mình đẹp, cái lấp lánh của người đàn bà được sống với khao khát, đam mê của đời mình.

PV: Vì sao chị lại nhận lời trở thành đại sứ của chương trình “Câu chuyện trái tim? 

NSƯT Chiều Xuân: Tôi thường nói với mọi người, có được ngày hôm nay là do khả năng, do sự phấn đấu nhưng nếu không được khán giả yêu quý và ủng hộ thì cũng không làm gì được. Khi mình đã nhận được những điều tốt đẹp của cuộc sống thì mình cũng cần hành động. Vì điều kiện không cho phép, mình không thể tham gia được những chương trình thiện nguyện nhiều thì mình làm những việc nhỏ nhỏ. “Câu chuyện trái tim” là chương trình rất có ý nghĩa, nên mình nhận lời ngay.

Ai cũng có con có cháu, nghĩ đến ở hoàn cảnh của họ là không thể cầm nổi nước mắt. Tuy nhiên, khả năng mình chỉ ở mức độ vậy, không thể làm nhiều hơn được. Cho nên, trong khả năng của mình, cần tiếng nói của mình có thể giúp cho những hoàn cảnh không may, Chiều Xuân luôn sẵn sàng.

Vẻ đẹp của NSƯT Chiều Xuân ở tuổi trung niên.

PV: NSƯT Chiều Xuân có thể chia sẻ một ngày bình thường của chị?

NSƯT Chiều Xuân: Ngày trước khi chưa lên chức bà, tôi có rất nhiều thời gian dành cho bản thân. Buổi sáng tôi dậy từ 6 giờ rồi đi tập thể thao, sau đó về nhà chuẩn bị đồ ăn rồi đến công ty làm việc. Một ngày quay cuồng với việc tư vấn cho khách hàng, trả lời tin nhắn, chụp ảnh, marketing sản phẩm…

Thế nhưng từ khi có cháu thì hầu như công việc mình sẵn sàng dẹp hết để ưu tiên việc chăm em bé cùng bà nội và con gái Hồng Mi. Bây giờ lúc nào cũng thấy thiếu thời gian, luôn tay luôn chân, bận rộn cả ngày. Thế nhưng, từ đầu năm đến giờ, tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể sang Úc làm giám khảo cho một cuộc thi Hoa hậu, sửa nhà, rồi cùng gia đình đi du lịch châu Âu. 

PV: Làm thế nào chị có đủ năng lượng với ngần ấy khối lượng công việc?

NSƯT Chiều Xuân: Nói thật là… ở nhà toàn những người bận rộn nhưng ai cũng sắp xếp công việc rất giỏi, đến nỗi mọi người toàn trêu nhau có thêm nghề phụ là tổ chức sự kiện. May mắn là Chiều Xuân nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình.

Thế nhưng, giữa cái guồng quay việc gia đình, việc công ty, tham gia nghệ thuật, tuổi tác cũng nhiều dần lên, mình cũng mệt mỏi chứ. Chiều Xuân cân bằng bằng việc tập luyện, sử dụng các thức phẩm chức năng mà mình phân phối, suy nghĩ lạc quan. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là được gia đình yêu thương. Ở nhà, mình chỉ cần nói nửa câu thôi: “Anh ơi, em cần cái này” hay “Con ơi, mẹ cần cái kia” là mọi người luôn dành thời gian cho mình. 

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Chiều Xuân. 

PV: Con gái Hồng Mi đã đi lấy chồng, còn Hồng Khanh đến tuổi thiếu nữ. Chị có thể chia sẻ đôi điều về hai cô con gái xinh đẹp?

NSƯT Chiều Xuân: Tôi tin tưởng Hồng Mi là người tinh tế, trong gia đình mọi người luôn yêu thương, tôn trọng và tin tưởng nhau. Con gái đi lấy chồng, tôi không muốn dặn dò nhiều nhưng luôn ở bên cạnh con, lúc nào con cần đến mình mới tham gia.

Với Hồng Khanh, em có năng khiếu nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước. Báo chí và mọi người hay hỏi tôi dạy con như thế nào, hướng dẫn con ra sao nhưng tôi thường tránh. Đó là cách để mình tôn trọng con. Khanh bắt đầu thành cô thiếu nữ rồi.

PV: Cảm xúc của chị ra sao khi giờ đã lên chức bà?

NSƯT Chiều Xuân: Khi làm bà thì trách nhiệm lớn hơn rất nhiều. Nếu làm mẹ, mình trực tiếp chăm sóc cho con mình, không phải suy nghĩ gì, nó giống như mình tự trèo cây vậy. Còn khi lên chức bà, tôi lại trở thành cái người ngồi dưới đất, nhìn chúng nó leo lên cây nên lúc nào cũng thấy lo. Mà lo cũng phải lo khéo léo, không để lộ ra và làm phiền đến bọn trẻ. Cái tâm lý đó rất hồi hộp cho nên khi làm bà, một lần nữa tôi lại phải học: học làm bà.

NSƯT Chiều Xuân phải "học" khi lên chức bà.

PV: NSƯT Chiều Xuân có sợ tuổi già không? Chị ý định sẽ nhờ đến phẫu thuật thẩm mĩ không?

NSƯT Chiều Xuân: Tôi không nói trước được, biết đâu lúc nào “sập sệ” quá tôi sẽ tham gia “chỉnh lý” lại một tý. Tuy nhiên, khi lớn tuổi thì độ đàn hồi của da mặt và độ lành của những vết phẫu thuật cũng rất lâu nên tôi rất cẩn trọng chọn những cơ sở an toàn. 

Nhiều khi cũng lo lắng không biết Chiều Xuân 60 tuổi, 70 tuổi sẽ như thế nào. Nhưng khi nhìn hình ảnh của những người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt rạng rỡ vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chiều Xuân nỗ lực và mong muốn được như thế.

NSƯT Chiều Xuân đẹp đằm thắm ở tuổi 50.

PV: Chắc hẳn người nghệ sĩ khi chuyển sang kinh doanh gặp không ít khó khăn, thưa chị?

NSƯT Chiều Xuân: Cách đây hơn chục năm, tôi chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm và dòng thực phẩm chức năng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc rời bỏ hẳn cơ quan Nhà nước và hoạt động độc lập. Thời gian đầu, mọi người nói mình rất ghê, nào là “bà già rồi còn lắm chuyện, còn lên mạng bán mỹ phẩm online”. Có người còn nói: “Chị Chiều Xuân ạ, tôi rất thất vọng về chị. Chị là nghệ sĩ mà đi bán hàng chào hàng như thế” rồi “Thấy chị đi bán mỹ phẩm online tôi hết thần tượng chị”.

Trước những bình luận đó, tôi chọn cách im lặng và làm tốt công việc của mình. Không gì bằng bản thân mình phải bước qua những rào cản và đi bằng chính đôi chân của mình. Từ trước đến giờ, tôi luôn thích vượt qua giới hạn của bản thân, thích thử thách bản thân. Tôi muốn sống độc lập, là một người đồng hành cùng chồng. Đến giờ, hai vợ chồng vẫn nắm tay nhau như đôi bạn vui vẻ ríu rít. Mọi người thường hay nói cuộc sống Chiều Xuân êm đềm thuận lợi nhưng đó chỉ là bề ngoài. Tôi đã phải nỗ lực và phấn đấu rất nhiều.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy cửa hàng tranh dưới nhà nghệ sỹ Chiều Xuân là do chập điện
Cháy cửa hàng tranh dưới nhà nghệ sỹ Chiều Xuân là do chập điện

VOV.VN - Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, nguyên nhân gây cháy cửa hàng khung tranh tại số 65 Nguyễn Thái Học là do chập điện.  

Cháy cửa hàng tranh dưới nhà nghệ sỹ Chiều Xuân là do chập điện

Cháy cửa hàng tranh dưới nhà nghệ sỹ Chiều Xuân là do chập điện

VOV.VN - Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, nguyên nhân gây cháy cửa hàng khung tranh tại số 65 Nguyễn Thái Học là do chập điện.  

Ẩn họa trong biệt thự cổ từ lời kêu cứu của nghệ sĩ Chiều Xuân
Ẩn họa trong biệt thự cổ từ lời kêu cứu của nghệ sĩ Chiều Xuân

VOV.VN - Lời kêu cứu của hai mẹ con nghệ sĩ Chiều Xuân không chỉ từ một gia đình, một đám cháy, mà còn là của của hàng ngàn căn biệt thự cổ ở thủ đô.

Ẩn họa trong biệt thự cổ từ lời kêu cứu của nghệ sĩ Chiều Xuân

Ẩn họa trong biệt thự cổ từ lời kêu cứu của nghệ sĩ Chiều Xuân

VOV.VN - Lời kêu cứu của hai mẹ con nghệ sĩ Chiều Xuân không chỉ từ một gia đình, một đám cháy, mà còn là của của hàng ngàn căn biệt thự cổ ở thủ đô.