Khám phá thành cổ Jerusalem

VOV.VN -Jerusalem là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn như Ki tô, Do Thái...và là thánh địa quan trọng thứ ba đối với người Hồi giáo sau Mecca và Medina. 

Church of the Nativity được xây trùm lên hang đá, được cho là nơi Đức Mẹ đã sinh Chúa Jesu.
Nhà thờ được xây dựng lần đầu tiên vào năm 327 bởi Constantine Đại đế, vị Hoàng đế đầu tiên theo Ki tô giáo của đế quốc La Mã. Ông cũng chính là người chuyển đổi La Mã từ một đế quốc đa thần giáo sang một La mã Kito giáo hùng mạnh.
Dưới ngôi sao bạc 14 cánh này là hang đá nơi được cho là Đức Mẹ Mary đã sinh hạ chúa Jesu và đặt trong máng cỏ để trốn tránh sự truy sát.
Phần sân trong của nhà thờ Chúa giáng sinh ngày nay
Đây là lối vào lăng mộ vua David, người được coi là vị vua thứ Hai của người Do thái, người đã xây dựng Jerusalem thành thủ đô của nước Israel thống nhất vào khoảng 1000 năm trước Công nguyên. Vua David cũng là người mà truyền thuyết đã nhắc đến trong câu truyện David đánh bại người khổng lồ Goliath.
Phần sân trong của lăng mộ vua David
Nơi đặt mộ vua David.
Phía sau của David's Tom, nơi đặt tượng vua David.
Tháp David, hay còn gọi là Pháo đài Jerusalem, được cho là lần đầu tiên xây dựng vào khoảng 2000 năm trước CN. Tên tháp David do các tín đồ Thiên chúa của đế quốc Byzantine tin là nơi đặt cung điện của vua David.
Phía trong pháo đài, nơi bạn có thể xem show diễn laze hoành tráng nhất thế giới với hệ thống hình ảnh la de được tái tạo 3D trên các bức tường thành của tháp David tái hiện toàn bộ lịch sử của Jerusalem. Vé để xem show diễn này vào khoảng 70 shekel, bắt đầu lúc 8h30 tối. 
Bên trong Tower of David

Olive Mount nhìn từ phía dưới. Dưới chân Olive Mount là nghĩa địa Do thái cổ với các ngôi mộ hàng ngàn năm tuổi
Toàn cảnh Jerusalem cổ nhìn từ đỉnh Olive
Một góc Jerusalem và nghĩa địa cổ nhìn từ mount Olive.
Vòm vàng phía xa là Dome of the Rock, một kỳ quan của Jerusalem và cũng là địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo.
Lối vào nhà thờ Mary Magdalene - người phụ nữ được coi là thân cận nhất của Chúa Jesu, người đã được hai thiên thần báo tin là chúa đã Phục sinh

Nhà thờ Mary Magdalene do Nga hoàng Alexander III xây dựng tặng mẹ của ông.
Ngay gần nhà thờ Mary Magdalene là Church of All Nations nơi bạn có thể nhìn thấy vườn O liu với những cây O liu có thể coi là "già" nhất thế giới.
Phía trong nhà thờ All Nations, bạn có thể được nghe thánh ca và các cha giảng đạo
Không xa Mount of Olive là lăng Đức mẹ Đồng trinh, nơi được coi là mộ của Đức mẹ Maria.
Bên trong Tom of the Virgin Mary
Mộ Đức Mẹ.
Nơi Đức Mẹ được sinh ra trong thành cổ Jerusalem
Bức tường than thở, nơi các tín đồ Do thái đến cầu nguyện và trút bỏ muộn phiền.
Nhà thờ Mộ Chúa (Church of the Holy Sepulchre) nơi được coi là chỗ Jesu được chôn cất trước khi phục sinh. Đây cũng là nơi có nhiều địa điểm thuộc hành trình mà Chúa Jesu bị đóng đinh câu rút trên thập tự.

Phiến đá được cho là chỗ đặt thi thể của Jesu khi được hạ xuống từ thập tự.
Hang đá nơi được cho là chỗ cất giấu thi hài chúa Jesu, sau 3 ngày khi Mary Magdalene quay lại thì thấy xác đã biến mất và có hai thiên sứ hiện ra báo Chúa đã phục sinh.
Nhà thờ được xây dựng lần đầu vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau CN dưới dạng một ngôi đền thờ thần Venus bới Hoàng đế La Mã Hadrian với mục đích lấp hang nơi Jesu đã được chôn và tái sinh. Sau này, Constantine đại đế đã xây dựng lại thành nhà thờ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên