Người lính đặc công bắt cướp thời bình

(VOV) -Mặc dù gần 70 tuổi nhưng ông Đỗ Văn Yên vẫn tích cực tham gia bắt cướp để bảo vệ sự bình yên cho người dân.

Từ nhiều năm nay, ông Đỗ Văn Yên (phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) luôn dành nhiều công sức và thời gian cùng với lực lượng chức năng tham gia bắt cướp, phòng chống tội phạm. Chính vì vậy, ông Đỗ Văn Yên không những nhiều lần được cấp trên khen tặng mà luôn được người dân khu phố rất tin tưởng và yêu mến.

Ông Yên và cuốn nhật ký ghi lại những vụ bắt trộm cướp của ông (Ảnh: phapluattp.vn)

Dáng người nhỏ bé, gầy gò, nhưng ông Đỗ Văn Yên đã bắt nhiều vụ cướp tài sản trị giá hàng chục triệu đồng để trả lại cho người bị hại.

Về hưu và tham gia bắt cướp từ năm 1994, ông Đỗ Văn Yên đã hơn 150 lần lập chiến công, thu hồi 3 chiếc xe máy, nhiều dây chuyền vàng, túi xách và gần 100 chiếc xe đạp. Số tài sản mà ông Yên giành lại từ bọn tội phạm không hề nhỏ.

Ông Yên tâm sự: “Tôi thấy một số đối tượng lười lao động nhưng lại muốn hưởng thụ. Chúng trộm cắp, gây bức xúc cho xã hội. Thực hiện lời nói của Bác Hồ: “Cán bộ đi trước làng nước đi sau”, tôi quyết tâm tham gia lực lượng bảo vệ dân phố”.

Trong một lần đuổi bắt tên cướp giật dây chuyền, mặc dù rất cẩn trọng, ông Yên vẫn bị tên tội phạm hung hãn gây thương tích nghiêm trọng. Sau lần đó, khi được khuyên thôi không bắt cướp nữa, nhưng ông Yên vẫn kiên quyết phản đối.

Ông Yên chia sẻ: “Nếu bị đâm mà bỏ cuộc thì đối tượng phạm tội sẽ được nước lấn tới. Chúng sẽ phạm tội nhiều hơn, hung hãn hơn. Vì thế, tôi phải tiếp tục bắt cướp thì bọn chúng mới sợ mà không dám phạm tội nữa”.

Ông Đào Bá Minh, ở Phường Kim Liên, quận Đống Đa cho biết: “Trong một lần bắt tội phạm ăn trộm xe, ông Yên đã bị tội phạm đâm vào bụng nhưng vẫn tiếp tục bắt cướp. Ông hay cùng bảo vệ dân phố tuần tra đêm, cùng công an khu vực bảo vệ khu phố rất tốt. Có vụ, đối tượng chuẩn bị tới khu Kim Liên gây án được dân phát hiện, ông Yên cùng đội dân phòng triển khai ngăn chặn các đường để truy bắt tội phạm. Chúng tôi rất yêu mến và tôn trọng ông”.

Ông Đỗ Văn Yên (phải) triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm tại địa bàn (Ảnh: Người lao động)

 Ông Nguyễn Văn Minh, Đội phó Đội dân phòng phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Ông Yên là người lính đặc công tham gia tổ dân phố, không năm nào ông Yên không được giấy khen, bằng khen. Trong mặt trận chống tội phạm, ông luôn là người đi đầu.

“Đồng chí Yên mang lòng nhiệt huyết từ phẩm chất của người lính cụ Hồ, là tấm gương cho mọi người noi theo. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, khi có việc, ông Yên đều sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Đội dân phòng và người dân khu phố đều tôn trọng những việc của ông Yên làm. Ông là tấm gương để chúng tôi noi theo”- ông Minh chia sẻ.

Với gần 20 năm tham gia đội dân phòng của phường Kim Liên, ông Đỗ Văn Yên đã được hưởng chế độ của thương binh khi tham gia bắt cướp.

Ông Yên bộc bạch: “Tôi rất vui mỗi khi việc làm của mình đã đem lại niềm vui cho những người bị mất cắp. Tôi cũng mong rằng, người dân luôn thận trọng, nêu cao tinh thần cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình mỗi khi đi bất kỳ đâu”.

Nhìn tấm ảnh chụp ông Yên với bộ quân phục bạc màu với huân, huy chương lấp lánh, ai cũng cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của người lính bộ đội cụ Hồ đã gần 70 tuổi này. Những năm tháng chiến đấu ở chiến trường đã rèn luyện cho ông một ý chí không bao giờ chùn bước. Ông xứng đáng là một trong những người tiêu biểu của thủ đô trong phong trào phòng chống tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ nhân khảm trai chân dung Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
Nghệ nhân khảm trai chân dung Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh: “Hình ảnh của Bác là nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất trong đời làm nghề của tôi”.

Nghệ nhân khảm trai chân dung Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Nghệ nhân khảm trai chân dung Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh: “Hình ảnh của Bác là nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất trong đời làm nghề của tôi”.

Bà giáo 80 tuổi với lớp học không ngày ra trường
Bà giáo 80 tuổi với lớp học không ngày ra trường

Không toan tính thiệt hơn, không một đồng học phí, bà giáo Hồ Hương Nam vẫn miệt mài đem con chữ đến với các em khuyết tật.

Bà giáo 80 tuổi với lớp học không ngày ra trường

Bà giáo 80 tuổi với lớp học không ngày ra trường

Không toan tính thiệt hơn, không một đồng học phí, bà giáo Hồ Hương Nam vẫn miệt mài đem con chữ đến với các em khuyết tật.

Tri thức Việt ở nước ngoài luôn đau đáu với quê hương
Tri thức Việt ở nước ngoài luôn đau đáu với quê hương

(VOV) -“Nếu chúng ta có môi trường, điều kiện tiếp nhận tri thức trẻ về tham gia giảng dạy, làm việc thì nhất định sẽ đẩy đất nước tiến lên”.

Tri thức Việt ở nước ngoài luôn đau đáu với quê hương

Tri thức Việt ở nước ngoài luôn đau đáu với quê hương

(VOV) -“Nếu chúng ta có môi trường, điều kiện tiếp nhận tri thức trẻ về tham gia giảng dạy, làm việc thì nhất định sẽ đẩy đất nước tiến lên”.