Á hậu Thể thao Thế giới 2014 thi Hoa hậu Hoàn Vũ

Phạm Hương là người từng đoạt ngôi Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Thể thao Thế giới 2014, sau đó lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam giờ tiếp tục thi Hoa hậu Hoàn Vũ.

- Từng đạt danh hiệu Á hậu Thể thao Thế giới và lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2015, điều gì khiến Phạm Hương tiếp tục đăng kí tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay?

Từ nhỏ tôi đã có ước mơ sau này mình sẽ tham gia các cuộc thi sắc đẹp, trước tiên là để thỏa đam mê của tôi, thứ hai là để tôi tự khẳng định khả năng của bản thân cũng như xem sức của mình đến đâu.

Tôi từng có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ, đó là một vinh dự rất lớn trong suốt chặng đường sự nghiệp. Tuy nhiên năm nay là cơ hội cuối cùng để tôi tiếp tục thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp. Vì thế tôi đã đánh liều đăng kí tham gia vào phút cuối.

Phạm Hương mong tìm cơ hội cuối tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

- Vì sao chị không lựa chọn những cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ Quốc tế khác để tham dự, như vậy sẽ phù hợp với danh hiệu Á hậu Thể thao Thế giới mà chị từng đạt được hơn?

Tôi từng thi đấu trên một đấu trường nhan sắc quốc tế, cũng từ đó, tôi được học hỏi và trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn để trở về tham dự một cuộc thi mang tầm vóc Quốc gia. Tôi tin với những gì học hỏi được, tôi sẽ đạt được điều mình mong đợi trong tương lai không xa.

- Dù được chú ý và được đánh giá khá cao tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhưng chị chỉ dừng lại ở Top 10. Chị nghĩ sao nếu lịch sử tiếp tục tái diễn trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay?

Nếu lo sợ không dám bước tiếp thì tôi sẽ không dám đăng kí tham dự. Điều này giống như tôi có chân nhưng không dám đi vì sợ đôi chân bị gẫy vậy. Dù không có ai giúp đỡ trong khoảng thời gian này nhưng tính tôi đã quen cuộc sống tự lập, vì thế tôi sẽ vẫn bước đi dù mọi việc có ra sao chăng nữa.

Đối với tôi dù top 10, top 3 hay như thế nào thì tôi vẫn trân trọng kết quả đó, bởi vì tôi đã cố gắng và làm hết khả năng của mình rồi.

Vẻ đẹp mặn mà của người đẹp sinh năm 1991.

- Từng được yêu mến tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chị gặp áp lực gì khi phải làm cách nào đó khiến người hâm mộ hài lòng và tiếp tục ủng hộ chị tham gia một cuộc thi khác?

Ngày tôi xuất hiện ở vòng sơ tuyển cũng có nhiều bạn bè bất ngờ, họ hỏi vì sao tôi lại tiếp tục đăng kí thi hoa hậu vì cơ bản tôi cũng đã thi rất nhiều rồi. Bên cạnh đó cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng theo tôi, mình sống trước hết phải vì bản thân mình trước tiên, người khác nói gì tính sau.

Chỉ khi mình thật sự tự tin mới có thể thoải mái bước tiếp về phía trước, người khác không thể cho mình sự tự tin đó nên dù ai nói gì tôi cũng mặc kệ.

- Sinh năm 1991, chị có nghĩ tuổi tác là cản trở lớn nhất đối với chị tại cuộc thi sắc đẹp này?

Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay, có nhiều em nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi, có tiềm năng cũng như sức khỏe tốt. Dù tuổi đời của tôi lớn hơn, nhưng tôi tự tin có nhiều kinh nghiệm thi thố hơn các em.

Với kinh nghiệm sẵn có, tôi biết cách phân bổ sức khỏe như thế nào cho hợp lý nhất để có thể đáp ứng những thử thách mà ban tổ chức đưa ra.

- Thời gian này, ai là người hỗ trợ chị?

Đến với các cuộc thi đa phần là chính bản thân tôi tự “bơi” chứ không có ai giúp đỡ. Năm nay, tôi may mắn khi được nhà thiết kế Lý Quý Khánh đồng hành trong chặng đường dài này. Anh Khánh là một người anh thân thiết và luôn hết lòng với tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng có một số bạn bè ở các lĩnh vực khác sẵn sàng hỗ trợ tôi lúc tôi cần.

- Để tham gia một cuộc thi sắc đẹp, bất kì thí sinh nào cũng phải trang bị đầy đủ trang phục, make up,... Những việc đó “ngốn” của chị bao nhiêu chi phí?

Tôi may mắn được làm việc và quen biết với rất nhiều anh chị, bạn bè trong nghề. Họ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thi. Vì vậy hầu như tôi không mất nhiều tiền.

- Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chị nghĩ mình được và mất gì?

Qua cuộc thi này, tôi được nhiều người biết đến hơn, biết năng lực của tôi như thế nào, từ đó họ cũng đặt niềm tin và hy vọng tôi giành được giải thưởng cao trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Đối với tôi, tôi chỉ được chứ không mất gì cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên