Hãy cứ nói sự thật, can đảm vạch trần cái xấu để cái xấu không tồn tại nữa. Nhưng, phải nói với một tâm thế của người xây dựng, của người có tri thức, của văn minh, và có giáo dục, có lòng mong muốn xây dựng sự đẹp đẽ, tốt lành. Không phải ăn nói theo kiểu tôm cá, lăng mạ, chửi bới, đặt điều, xúc phạm người khác. Mạt sát ngừoi khác, đầu tiên là tự vả vào mặt mình, tụ cho mọi người biết mình mở miệng ra chỉ toàn là những ngôn từ bẩn thỉu. Tâm bẩn thỉu thì lời phát ra cũng bẩn thỉu như vậy. Lăng mạ, xúc phạm, chửi rủa, chưa bao giờ là cách ứng xử của người có học thức, có trí tuệ, và có tâm.

Hãy Sáng Suốt - 2 năm 10 tháng trước