Những chàng rể “giẻ cùi” khiến cả nhà vợ khiếp sợ

Không bố mẹ nào muốn gả con gái mình cho một chàng rể kiểu như “đào mỏ”, hay kể xấu bố mẹ vợ, chê bai gia đình vợ…

Không căng thẳng và phức tạp như mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu nhưng mối quan hệ con rể - bố mẹ vợ cũng không phải không có những bức xúc, xung đột.

Ngược lại với một chàng rể tốt được cả nhà vợ yêu quý, có một số chàng rể “giẻ cùi” khiến cả gia đình vợ muốn “hất nước đổ đi”.

Ảnh minh họa.

1. Nói xấu, coi thường bố mẹ và gia đình vợ

Thực tế cuộc sống cho thấy, văn hóa gia đình nhà bố mẹ vợ có nhiều điểm khác với văn hóa gia đình của con rể. Tuy nhiên, việc ở rể cũng giống như việc làm dâu, cần phải dung hòa và thích nghi.

Đàn ông ít tám chuyện về đề tài gia đình hơn nên trên facebook không có những "hội nói xấu mẹ vợ" như "hội nói xấu mẹ chồng... mặc dù thực tế xung đột giữa con rể và bố mẹ vợ thì rất nhiều.

Một chàng rể chê bố mẹ vợ nhà quê, lẩm cẩm, ít học, thường xuyên không nghe điện thoại của bố mẹ vợ, nhắn tin không trả lời và sau đó cũng không gọi lại, hay soi mói nhà vợ… là điều rất không nên. Điều đó thể hiện sự không tôn trọng.

Dĩ nhiên không người vợ nào thích nghe chồng chê bai, coi thường bố mẹ mình, bêu xấu nhà vợ cho thiên hạ biết. Nếu như vợ và bố mẹ vợ anh ấy biết được điều này sẽ rất khó tha thứ và bỏ qua.

2. Đào mỏ tiền của gia đình vợ

Bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng mong muốn con gái của mình tốt phước gặp được người đàn ông chăm chỉ, chân thành, có tài và kiếm được tiền cho vợ con nhờ vả.

Thế nhưng, có một số chàng rể đã lợi dụng gia đình nhà vợ để… kiếm tiền. Dù đây không phải là số đông nhưng trên thực tế, vẫn có những người phụ nữ đã không may mắn khi yêu và kết hôn với một cái đầu đầy toan tính.

Dấu hiệu nhận biết các chàng rể “đào mỏ” này đó là những người rất biết ăn nói, sẵn sàng khen ngợi, tâng bốc bố mẹ vợ và người thân trong gia đình vợ để dễ bề vay mượn tiền bạc. Các chàng rể thường đưa ra lí do tháng này bị thâm hụt lương nên tháng sau sẽ trả hoặc đang đầu tư cho một dự án lớn để moi tiền, khi mọi chuyện đã qua thì cũng im bặt luôn. Có những chàng rể “cao tay” đã không từ mọi thủ đoạn, toan tính để bòn rút tài sản to như nhà cửa, xe cộ từ chính gia đình vợ.

3. Hay mắng mỏ, đánh đập vợ con

Không phải ngẫu nhiên ông cha ta có câu “dâu con, rể khách”. Nếu chứng kiến con rể mắng mỏ, chửi rủa con gái mình, bố mẹ vợ sẽ cảm thấy con rể mình là người thô lỗ, không thương yêu vợ con.

Trường hợp nghiêm trọng, biết con gái mình bị con rể đánh đập, họ sẽ cảm thấy lo lắng, đau đớn, day dứt, ân hận vì “vô phúc” đã gả con gái mình cho một chàng rể vũ phu.

4. Rượu chè và ham mê cờ bạc

Đây được coi là mối đe dọa to lớn đến hạnh phúc gia đình. Các chàng rể nhiều khi ham vui quên mất vợ con. Người chịu thiệt thòi nhiều nhất không ai khác chính là vợ con của họ. Có không ít những trường hợp phải tan cửa nát nhà vì các thói hư tật xấu ấy. Không ai trong gia đình vợ có thể thông cảm cho “tội lỗi” này.

Vay tiền vợ để... đi bao gái

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ cái người mình từng yêu và chọn làm chồng với mong muốn gắn bó cả đời lại trơ trẽn và hèn kém thế.

5. Ki bo và vô tâm

Tất cả các ông bố, bà mẹ có con gái đều mong muốn con rể mình chăm chỉ làm ăn, không phá phách, không rượu chè, biết yêu thương và quan tâm đến gia đình nhà vợ... Vì vậy, họ sẽ luôn cảm thấy bất an, không yên tâm nếu nhận thấy con rể mình ki bo, kiệt xỉ, vô tâm chỉ biết đến bản thân mình.

Họ hiểu, khi ở bên cạnh người đàn ông này, con gái họ không nhận được sự yêu thương và sẻ chia.

Trong cuộc sống thường ngày, nếu người đàn ông luôn chi li, tính toán thiệt hơn, mua cái gì cũng tiếc tiền, không nghĩ cho vợ con, không quan tâm đến gia đình nhà vợ, sợ nhà vợ vay tiền mình… thì người vợ không thể dồn hết yêu thương, vun vén cho tổ ấm. Bố mẹ vợ, những người thân nhà vợ sẽ xa lánh và không “mặn mà” với chàng rể hóa ra chỉ “tốt mã giẻ cùi” này nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băn khoăn lựa chọn giữa 3 người đàn ông làm chồng
Băn khoăn lựa chọn giữa 3 người đàn ông làm chồng

Người thứ nhất bằng tuổi tôi, đang du học. Người thứ hai hơn tôi 5 tuổi làm công an, người thứ ba làm cùng công ty. Tôi băn khoăn chưa biết chọn ai.

Băn khoăn lựa chọn giữa 3 người đàn ông làm chồng

Băn khoăn lựa chọn giữa 3 người đàn ông làm chồng

Người thứ nhất bằng tuổi tôi, đang du học. Người thứ hai hơn tôi 5 tuổi làm công an, người thứ ba làm cùng công ty. Tôi băn khoăn chưa biết chọn ai.

Ngoại tình để trả đũa chồng: Sai lầm nối tiếp sai lầm
Ngoại tình để trả đũa chồng: Sai lầm nối tiếp sai lầm

Tôi sẽ không nói với bạn "đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường" hay "đàn ông ngoại tình có thể tha thứ được còn đàn bà thì không".

Ngoại tình để trả đũa chồng: Sai lầm nối tiếp sai lầm

Ngoại tình để trả đũa chồng: Sai lầm nối tiếp sai lầm

Tôi sẽ không nói với bạn "đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường" hay "đàn ông ngoại tình có thể tha thứ được còn đàn bà thì không".

Vì con, em sẽ cam phận
Vì con, em sẽ cam phận

Nàng về nhà chồng khi bụng đã bắt đầu lồ lộ. Chồng nàng chấp nhận cưới cũng chỉ vì cái bụng đó.

Vì con, em sẽ cam phận

Vì con, em sẽ cam phận

Nàng về nhà chồng khi bụng đã bắt đầu lồ lộ. Chồng nàng chấp nhận cưới cũng chỉ vì cái bụng đó.

Băn khoăn giữa ba người đàn ông
Băn khoăn giữa ba người đàn ông

Người thứ nhất bằng tuổi tôi, đang du học. Người thứ hai hơn tôi 5 tuổi làm công an, người thứ ba làm cùng công ty. Tôi băn khoăn chưa biết chọn ai.

Băn khoăn giữa ba người đàn ông

Băn khoăn giữa ba người đàn ông

Người thứ nhất bằng tuổi tôi, đang du học. Người thứ hai hơn tôi 5 tuổi làm công an, người thứ ba làm cùng công ty. Tôi băn khoăn chưa biết chọn ai.

Vay tiền vợ để... đi bao gái
Vay tiền vợ để... đi bao gái

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ cái người mình từng yêu và chọn làm chồng với mong muốn gắn bó cả đời lại trơ trẽn và hèn kém thế.

Vay tiền vợ để... đi bao gái

Vay tiền vợ để... đi bao gái

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ cái người mình từng yêu và chọn làm chồng với mong muốn gắn bó cả đời lại trơ trẽn và hèn kém thế.

Chồng dẫn bồ về ra mắt tôi
Chồng dẫn bồ về ra mắt tôi

Nhìn họ tay trong tay, tôi cảm giác như mình là người mẹ đợi xem mắt con dâu, một cảm giác buồn, chạnh lòng đến khó tả. Anh nói muốn tôi và cô gái ấy sống hòa hợp.

Chồng dẫn bồ về ra mắt tôi

Chồng dẫn bồ về ra mắt tôi

Nhìn họ tay trong tay, tôi cảm giác như mình là người mẹ đợi xem mắt con dâu, một cảm giác buồn, chạnh lòng đến khó tả. Anh nói muốn tôi và cô gái ấy sống hòa hợp.