Lật ca nô trong lũ, phó chủ tịch huyện kêu cứu giữa màn đêm

Trong lúc đi cứu hộ thì ca nô lật úp, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), vừa bơi ngửa xuôi theo nước lũ vừa kêu cứu giữa màn đêm.

Sau hai ngày đêm xảy ra vụ lật ca nô trên sông Kỳ Lộ, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân vẫn chưa thể tin mình có thể sống sót trở về với vợ, con. 

Khu vực ca nô lật úp trên sông Kỳ Lộ (huyện Đồng Xuân) khiến ông Từ cùng 4 người khác gặp nạn. Ảnh: La Hai.

Vị phó chủ tịch huyện thuật lại, tối 2/11, sau khi nhận thông tin một xe khách bị kẹt lũ chết máy dưới chân cầu sắt La Hai, ông cùng 4 người trong nhóm cứu hộ tham gia ứng cứu.

Lo lắng cho tính mạng hành khách và nước lũ dâng cao có thể cuốn phăng xe khách xuống dòng sông Kỳ Lộ, đoàn công tác quyết định đến hiện trường tổ chức cứu hộ. Tuy nhiên khi ca nô đi vào khúc cua sông Kỳ Lộ dưới chân cầu sắt thì bất ngờ lật úp. 

"Trong cơn hoảng loạn, một chiến sĩ và anh Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đồng Xuân may mắn dạt ra ngoài đu bám được vào thành cầu sắt. Còn tôi, một chiến sĩ tên Mậu cùng anh Nguyễn Thanh Tân, một chủ doanh nghiệp, bị hất văng trôi dạt theo dòng nước lũ", ông Từ thuật lại. 

Sau khi bơi 10 phút giữa dòng lũ mênh mông, bất giác ông Từ phát hiện áo phao bung ra mất từ lúc nào. Loay hoay giữa dòng lũ cuồn cuộn, ông liều mình bơi ngửa để vừa kéo khuy cởi áo mưa vừa kêu cứu giữa màn đêm. Sau gần 1 giờ vật lộn với lũ dữ, vị phó chủ tịch huyện gần như kiệt sức thì lũ đánh dạt vào bụi rậm bên sông.

"Kiệt sức vì lạnh, thật may mắn tôi bấu víu được cành cây bên bờ sông Kỳ Lộ tiếp tục kêu cứu. Nghe tiếng kêu, anh Mậu, chiến sĩ của huyện đội Đồng Xuân, mặc áo phao vừa bơi vừa kêu gọi người dân trên bờ tìm cách đưa tôi vào bờ", ông Từ thuật lại. 

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh giữa đêm khuya ngoài sông Kỳ Lộ, nhiều người dân sống gần khu vực này cùng nhau soi đèn pin, dùng cây sào dài để ông Từ đu vào đưa lên bờ. 

Ông Thành, ngụ thị trấn La Hai, cho hay lúc đưa vị phó chủ tịch huyện vào bờ bà con liền cho mặc áo ấm, cho uống nước gừng để chống lạnh. Sau đó, mọi người đưa ông vượt cầu sắt bắc ngang sông Kỳ Lộ để xe chở về nhà. 

Lúc ấy mọi người khuyên đến bệnh viện kiểm tra vết thương nhưng ông thấy mình sức khỏe vẫn ổn lại nôn nóng về nhà để "giải tỏa" nỗi lo lắng cho vợ, con. 1h sáng, thấy anh em cơ quan đưa về đến nhà, vợ ông Từ òa khóc mừng vui vì chồng mình thoát chết hy hữu trong lũ  trở về.

"Hai ngày qua, bạn bè, anh em khắp nơi liên tục điện thoại chúc mừng khi nghe tin tôi sống sót trở về. Tìm cảm sẻ chia ấm áp từ cộng đồng, tình thân đã giúp tôi giải tỏa tâm lý về vụ tai nạn lật ca nô trong mưa lũ vừa qua", ông Từ cho biết thêm.

Sau cơn hoạn nạn, người dân huyện Đồng Xuân đã nhìn thấy ông Từ đến cơ quan, tất bật ngược xuôi với công việc hỗ trợ giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ chồng lũ, cuộc sống người dân miền Trung bị cô lập
Lũ chồng lũ, cuộc sống người dân miền Trung bị cô lập

VOV.VN - Chưa có năm nào, 3 cơn lũ lại liên tiếp ập đến như năm nay, nhiều địa phương ở miền Trung bị chia cắt, cô lập, cuộc sống của bà con hết sức khó khăn.

Lũ chồng lũ, cuộc sống người dân miền Trung bị cô lập

Lũ chồng lũ, cuộc sống người dân miền Trung bị cô lập

VOV.VN - Chưa có năm nào, 3 cơn lũ lại liên tiếp ập đến như năm nay, nhiều địa phương ở miền Trung bị chia cắt, cô lập, cuộc sống của bà con hết sức khó khăn.

Ảnh: Hồ Kẻ Gỗ xả lũ, huyện Cẩm Xuyên chìm trong nước
Ảnh: Hồ Kẻ Gỗ xả lũ, huyện Cẩm Xuyên chìm trong nước

VOV.VN - Hồ Kẻ Gỗ xả lũ nước lũ trắng trời vùng hạ du hồ chứa Kẻ Gỗ, ruộng đồng ngập nước người dân bất chấp nguy hiểm vẫn ra vớt gỗ, đánh cá

Ảnh: Hồ Kẻ Gỗ xả lũ, huyện Cẩm Xuyên chìm trong nước

Ảnh: Hồ Kẻ Gỗ xả lũ, huyện Cẩm Xuyên chìm trong nước

VOV.VN - Hồ Kẻ Gỗ xả lũ nước lũ trắng trời vùng hạ du hồ chứa Kẻ Gỗ, ruộng đồng ngập nước người dân bất chấp nguy hiểm vẫn ra vớt gỗ, đánh cá

Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt
Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt

VOV.VN - Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ở Hà Tĩnh vẫn còn bị nước lũ chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ.

Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt

Mưa lũ ở Hà Tĩnh: Nhiều nơi vẫn bị nước lũ chia cắt

VOV.VN - Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ở Hà Tĩnh vẫn còn bị nước lũ chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và công tác cứu hộ.