Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn từng chạy bộ 10km về nhà chỉ để ăn bánh chưng

VOV.VN - Thời gian còn đóng quân ở Kiến An (Hải Phòng), nghệ sĩ Mai Ngọc Căn sáng mùng 1 Tết đã chạy bộ 10km về nhà chỉ để ăn một miếng bánh chưng rồi lại đi.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn là gương mặt khá quen thuộc với khán giả xem truyền hình qua các vai diễn trong nhiều bộ phim như “Kim Đồng”, “Đất và người”… Tuổi đã cao, nên giờ người ta không thường thấy ông xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Nhưng thời gian gần đây, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn lại được nhắc đến nhiều qua bộ ảnh cưới lãng mạn thời “ông bà anh” gây sốt cộng đồng mạng. Bộ ảnh cưới với tên gọi “Thời đại thay đổi, tình yêu có đổi thay” kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông và vợ - nghệ sĩ múa Tống Thị Thanh Sơn mang đến cho vợ chồng người nghệ sĩ già niềm hạnh phúc nho nhỏ dịp đầu năm mới.

Bộ ảnh cưới ngọt ngào của nghệ sĩ Mai Ngọc Căn và vợ.

Những ngày cận Tết, trong khi bạn bè nghệ sĩ tất bật với công việc, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn lại có nhiều thời gian bên gia đình. Không bận rộn với các vai diễn, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn cùng vợ bắt tay vào sửa soạn đón năm mới. Và cái Tết của vợ chồng ông cũng bình thường giống như bao gia đình Việt Nam khác. Không cầu kỳ, đơn giản chỉ chuẩn bị bánh chưng, bánh kẹo, cành đào hay cây quất…

Đối với nghệ sĩ Mai Ngọc Căn, mỗi dịp Tết đến xuân về, ông đều có cảm giác chờ đợi, háo hức, bởi thời gian này gia đình, con cháu quây quần sum họp đông đủ. Sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống, mọi người ngồi lại với nhau, bên mâm cơm đầm ấm. Nhưng bên cạnh niềm vui sum họp, trong ông lại vương vấn một nỗi buồn, khi thấy mình đang ngày càng già đi, cuộc sống cứ ngắn dần lại. Thế rồi, ông lại chìm đắm trong ký ức, nhớ lại những cái Tết ngày xưa.

“Tôi vẫn còn nhớ những cái Tết ngày xưa khi mình còn là một cậu bé. Ngày đó vui lắm, khi tối tối ngồi bên cạnh nồi bánh chưng, biết rằng trong nồi ấy có một cái bánh con con của mình, do chính tay mình gói, tôi háo hức trông cho bánh chín. Trời rét ngồi co ro, có củ khoai dúi vào bếp nướng, vừa trông bánh vừa ăn…”, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn kể.

Rồi đến những cái Tết thời bao cấp, khi cái gì cũng phải đổi bằng tem phiếu hết, mỗi nhà chỉ đươc vài lạng thịt, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong… để gói bánh chưng, mọi người xếp thành hàng dài trên phố chờ đến lượt. Phố phường ngày ấy cũng được trang trí đơn giản với cờ hoa và khẩu hiệu. Ông chia sẻ rằng, Tết thời bao cấp, tuy thiếu thốn đủ bề, nhưng lại rất vô tư, ngoảnh đi ngoảnh lại, ai cũng như ai, tình cảm vì thế mà cũng đậm đà hơn. Ông kể, từ ngoại ô, mì chính, các loại hàng hóa chưa kịp chuyển vào mặt trận, cứ vứt dọc đường không ai sờ mó, mặc dù mỗi người phải đi mua từng cái tem phiếu.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn cũng chia sẻ một kỷ niệm mà ông nhớ mãi không quên khi đón Tết xa nhà: “Những năm đóng quân tại đơn vị trinh sát đặc công ở Kiến An (Hải Phòng), tôi phải đón Tết xa nhà. Nhưng có một năm, vào sáng mùng 1 Tết, tôi không phải trực nên đã trốn đơn vị, chạy bộ từ Kiến An về thành phố Hải Phòng (10km) để gặp mẹ, gặp gia đình, chỉ kịp ăn vội miếng bánh chưng rồi lại chạy bộ về đơn vị. Lúc ấy không ai biết. Cảm giác nhớ nhà da diết khiến tôi đánh liều như vậy”.

Những cái Tết ngày xưa vui và nhiều kỷ niệm là thế, còn Tết bây giờ với ông nó cứ nhàn nhạt dần. Không khí không còn được như xưa, chỉ ý nghĩa nhất khi đây là dịp gia đình sum họp.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn cũng không có thói quen đi ngắm pháo hoa hay xuất hành khi Giao thừa. Hồi trẻ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ông vốn không thích tụ tập chốn đông người. Đêm 30 Tết, ông chỉ ngồi pha trà, nhâm nhi điếu thuốc, chờ các con và bà xã đi đón Giao thừa về. Ông dành thời gian để ngẫm nghĩ về những gì đã qua.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn.

Tiễn năm cũ qua đi, sang năm mới, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn lại không mong tiền tài, danh vọng mà chỉ mong có sức khỏe. Đối với ông, sức khỏe của mình, của gia đình là quan trọng nhất. Còn những danh hiệu chỉ là phù du.

77 tuổi, cống hiến cho nghệ thuật cả cuộc đời nhưng nghệ sĩ Mai Ngọc Căn không cất cho mình bất cứ danh hiệu nào. Điều tự hào nhất của người nghệ sĩ già ở thời điểm hiện tại là ông có được tình cảm nồng nhiệt của khán giả.

Ông chia sẻ rằng, danh hiệu nghệ sĩ, đối với ông là nhằm mục đích tôn vinh sự cống hiến, đóng góp của họ cho dân, cho đất nước, đồng thời phân biệt tài cao thấp giữa người này với người kia. Do đó, để đạt được danh hiệu NSND, NSƯT thì phải có đủ tiêu chuẩn mà các hội đồng xét tuyển đề ra.

“Ngẫm lại bản thân tôi tài hèn sức mọn nên không đạt được tiêu chuẩn của hội đồng xét tuyển nước nhà đề ra, nhưng được nhân dân, những người hâm mộ phong tặng danh hiệu vô cùng cao quý: Nghệ sĩ của quần chúng. Đi đến đâu, tôi đều nhận được những ánh mắt, nụ cười thân thương của quần chúng dành cho mình, những yêu cầu chụp chung kiểu ảnh làm kỷ niệm để về khoe với người thân, những bất ngờ lúc đang đi ngoài đường bị gọi giật lại bởi bà bán bánh vỉa hè, “này ông kia lại đây, lên đóng phim hả, phim bao giờ chiếu, cầm lấy ăn cho đỡ đói…”, chiếc bánh cầm trên tay khi ấy vẫn còn nóng…”, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn nói.

Tất cả những cái đó là tình cảm quá quý, đó là nguồn động viên ông theo nghề đến bây giờ. Mặc dù chẳng có danh hiệu gì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm những lần nghe Bác đọc thơ chúc Tết trên Đài TNVN
Kỷ niệm những lần nghe Bác đọc thơ chúc Tết trên Đài TNVN

VOV.VN - Háo hức chờ đợi, đó là tâm trạng của không ít thế hệ người Việt Nam trong đêm giao thừa khi lắng nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ.

Kỷ niệm những lần nghe Bác đọc thơ chúc Tết trên Đài TNVN

Kỷ niệm những lần nghe Bác đọc thơ chúc Tết trên Đài TNVN

VOV.VN - Háo hức chờ đợi, đó là tâm trạng của không ít thế hệ người Việt Nam trong đêm giao thừa khi lắng nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ.

Người đẹp Việt Trinh khoe vẻ đẹp không tuổi với áo dài Tết
Người đẹp Việt Trinh khoe vẻ đẹp không tuổi với áo dài Tết

VOV.VN - Diễn viên phim Người đẹp Tây Đô khiến nhiều người ghen tỵ với vẻ đẹp không tuổi khi diện trang phục áo dài đón Tết.

Người đẹp Việt Trinh khoe vẻ đẹp không tuổi với áo dài Tết

Người đẹp Việt Trinh khoe vẻ đẹp không tuổi với áo dài Tết

VOV.VN - Diễn viên phim Người đẹp Tây Đô khiến nhiều người ghen tỵ với vẻ đẹp không tuổi khi diện trang phục áo dài đón Tết.

Sơn Tùng M-TP: “Ngày Tết sợ nhất là ăn thịt gà”
Sơn Tùng M-TP: “Ngày Tết sợ nhất là ăn thịt gà”

Sơn Tùng bật mí, ngày Tết có thể ăn bánh chưng “xuyên ngày - xuyên đêm - xuyên lục địa”. Nhưng, món ăn khiến anh bị ám ảnh nhiều nhất chính là thịt gà.

Sơn Tùng M-TP: “Ngày Tết sợ nhất là ăn thịt gà”

Sơn Tùng M-TP: “Ngày Tết sợ nhất là ăn thịt gà”

Sơn Tùng bật mí, ngày Tết có thể ăn bánh chưng “xuyên ngày - xuyên đêm - xuyên lục địa”. Nhưng, món ăn khiến anh bị ám ảnh nhiều nhất chính là thịt gà.

NS Doãn Nho rơi nước mắt khi phổ nhạc thơ chúc Tết của Bác Hồ
NS Doãn Nho rơi nước mắt khi phổ nhạc thơ chúc Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Đến giờ, NS Doãn Nho vẫn không thể quên được cảm xúc rưng rưng khi sáng tác “Tây Nguyên mừng đón thơ Bác” có phổ nhạc thơ chúc Tết của Bác Hồ.

NS Doãn Nho rơi nước mắt khi phổ nhạc thơ chúc Tết của Bác Hồ

NS Doãn Nho rơi nước mắt khi phổ nhạc thơ chúc Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Đến giờ, NS Doãn Nho vẫn không thể quên được cảm xúc rưng rưng khi sáng tác “Tây Nguyên mừng đón thơ Bác” có phổ nhạc thơ chúc Tết của Bác Hồ.

70 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết: Những vần thơ hiệu triệu lòng người
70 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết: Những vần thơ hiệu triệu lòng người

VOV.VN - Cách đây 70 năm, lần đầu tiên qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc thơ chúc Tết quốc dân đồng bào. 

70 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết: Những vần thơ hiệu triệu lòng người

70 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết: Những vần thơ hiệu triệu lòng người

VOV.VN - Cách đây 70 năm, lần đầu tiên qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc thơ chúc Tết quốc dân đồng bào. 

Noo Phước Thịnh: “Tết sẽ ngủ thật đã sau nhiều tháng vật vã”
Noo Phước Thịnh: “Tết sẽ ngủ thật đã sau nhiều tháng vật vã”

"Nghỉ Tết, Noo muốn ngủ thật đã vì gần 2 tháng nay mỗi ngày chỉ được ngủ nhiều nhất 5 tiếng, uống một ly nước mà Noo thích”, nam ca sĩ thật thà chia sẻ.

Noo Phước Thịnh: “Tết sẽ ngủ thật đã sau nhiều tháng vật vã”

Noo Phước Thịnh: “Tết sẽ ngủ thật đã sau nhiều tháng vật vã”

"Nghỉ Tết, Noo muốn ngủ thật đã vì gần 2 tháng nay mỗi ngày chỉ được ngủ nhiều nhất 5 tiếng, uống một ly nước mà Noo thích”, nam ca sĩ thật thà chia sẻ.