30 tuổi muốn ly hôn nhưng ngoài 60 mới dám thực hiện...

VOV.VN - Câu chuyện của Luật sư Đinh Quỳnh Như (An Luật/TP.HCM) về thân phận long đong của một người phụ nữ luôn cố gắng chịu khổ rồi cuối cùng nhận ra sai lầm

Cô khách hàng đã hơn 60 tuổi, gõ cửa đến tư vấn ly hôn. Cô bảo dù giấy tờ đã chuyển đến cho trợ lý của mình nhưng cô cũng muốn đến gặp mình để chia sẻ, chứ không chỉ đơn thuần là muốn nghe về thủ tục.

Cô nói hồi cô hơn 30 mươi, cô muốn ly hôn nhưng con gái lớn nói "Má ly hôn con bỏ nhà con đi" Rồi cô ôm con chịu đựng, "đâu để nó bỏ nhà mà đi được, mình hy sinh chút vì con".

Rồi hồi nhà cô ở chung xóm với nhà má ruột, chồng chửi quá, nói hễ trả lời là lấy búa đập bể đầu. Nằm im chịu đựng cho qua nhưng má bên nhà nghe lại buồn nên cô tìm cách chuyển nhà cho má đỡ khổ.

Rồi hồi cô đủ 4 mặt con, nghe tin chồng có hết người này người nọ. Cô cũng lặn lội đến tận nhà người ta, xin người ta đừng qua lại chồng mình đề bốn đứa còn có cha. Nghĩ một mình mình nuôi dạy 4 đứa không xuể, có cha cũng hơn. Dè đâu, cuối cùng cũng phải một tay lo, tay còn lại mần trả nợ cờ bạc của chồng.

Cô nói, nay con gái lớn có chồng rồi. Nó nói là nó hiểu mẹ mình khổ cỡ nào nên nó kêu cô ly hôn đi, nó không cản nữa.

Cô nói ngày cô ra Tòa, cô sẽ nói với Tòa giải thoát cho tui làm con người, tui muốn tự do dù chỉ sống vài ba năm nữa thôi.

Cô với tay rút mấy tờ khăn giấy, chặm chặm những giọt nước mắt dù cố kềm cũng cứ trào ra. Cô bảo "giờ cô hiểu rồi con, sống có bao nhiêu mà chịu khổ ngày này qua ngày nọ. Cô dạy con cô, sống không được là phải ly hôn để giải thoát cho mình, đừng để quá trễ như cô".

Tự dưng lúc đó vốn câu chữ của mình đâu hết, mình nghe xong rồi nói một câu sách vở: Thôi thì coi như mình làm lại đi cô.

Cô quệt nước mắt nói: Già rồi còn gì nữa con. Sao mà cái thời đó, chuyện ly hôn nó nặng nề quá chừng chứ đâu như bây giờ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên