Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

VOV.VN - Trong cuộc đấu giữa bò tót và hổ, bò tót không có răng sắc và móng vuốt nhưng bù lại, nó có sức mạnh, sự dẻo dai và cặp sừng vừa khỏe vừa sắc nhọn.

Cây viết Australia Chris Dawson trên trang blogspot của mình đã có bài viết tập hợp phần tường thuật về 3 cuộc giao đấu giữa hổ và bò tót trong chuồng.

1. Cuộc chiến thứ nhất được thuật lên trên một tờ báo Queensland vào năm 1898. Đây là cuộc đấu giữa một con hổ Bengal tên là Cesar và một con bò tót chọi Adalusian trước 1.300 khán giả tại khu chợ Plaza de Madrid (Tây Ban Nha). Một cái chuồng rộng 17m2 được dựng lên ở giữa đấu trường và con bò tót được đưa vào trước tiên.

Tranh vẽ cảnh giao đấu giữa bò tót và hổ vằn. Ảnh: topps card.

Đoạn mô tả trên tờ The Capricornian số ra ngày 12/3/1898 như sau:

“Con mãnh thú (bò) bắt đầu chạy quanh chuồng, rống lên và đạp tung cát bằng móng guốc. Giây phút con hổ được đưa vào chuồng, nó gầm lên và nhảy lên con bò, tránh cặp sừng và tấn công vào sườn và bụng của bò bằng cả răng và móng vuốt.

Con bò ở yên trong vài giây và sau đó dường như đang khuỵu dần xuống đất. Khán giả cứ nghĩ, mọi chuyện coi như xong. Thế nhưng con bò đã xô ngã con hổ. Trước khi hổ kịp bật dậy, con bò đã tiến sát và thọc sừng vào lớp da vằn của hổ và quăng nguyên con hổ lên không trung. Điều này lặp lại trong 4-5 lần. Con bò thi thoảng thay đổi chiến thuật bằng cách quật con hổ vào các tấm song sắt.

Khi con bò dừng lại thì con hổ đã nằm dạng chân trên mặt đất. Đám đông nghĩ hổ chắc đã chết và hô to “Hoan hô, hoan hô”.

Bò tót đứng giậm chân một lúc ở giữa chuồng. Khi thấy con hổ không nhúc nhích, nó tiến lại gần và ngửi ngửi con hổ. Nhưng hổ Cesar chỉ giả chết. Nó ngoặm lấy mõm bò tót bằng cặp hàm khỏe của mình khiến bò tót không di chuyển được nữa. Nhưng cuối cùng hổ vẫn phải nhả ra. Sau khi giậm chân liên hồi lên con hổ, con bò một lần nữa lại xỉa cặp sừng vào người con hổ. Lần này, hổ Cesar có vẻ đã chết hẳn khi bị bò giẫm chân lên và quăng quật.

Chiếc chuồng đấu được mở ra và con bò lao về chỗ chuồng riêng của nó. Chiếc xe chở hổ được đưa đến. Trước sự ngạc nhiên của những người có mặt ở đó, con Cesar đứng dậy, liếc quanh như thể sợ con bò tót vẫn còn đó rồi nhảy lên xe.

Sau đó người ta kiểm tra và thấy con hổ bị gãy 5 xương sườn, ngoài ra còn có một số vết thương do sừng bò”.

2. Một trận đấu khác giữa bò tót và hổ diễn ra trước một đám đông tại một đấu trường bò tót ở San Sebastian, Tây Ban Nha, vào năm 1904. Trận đấu được tổ chức bên trong một chiếc chuồng lớn đặt giữa đấu trường. Một người quay phim được bố trí đằng sau tấm barrier để ghi hình sự kiện nhưng anh ta đã hoảng sợ bỏ chạy khi con bò lao tới tấn công anh ta.

Chuồng dành cho bò tót và hổ đấu với nhau. Ảnh: Salt Lake Tribune.

Con hổ Bengal miễn cưỡng đi vào đấu trường. Con bò tót Andalusian vừa thấy bóng hổ đã ghì nó xuống và húc vào hổ. Nhưng con hổ đã tấn công vào cổ bò trước khi rút lui thủ thế. Điều này lặp lại vài lần trong nửa tiếng đồng hồ khiến khán giả mất dần kiên nhẫn. Một người chụp ảnh leo vào đấu trường và lấy một cái que để chọc con hổ qua các song sắt. Nhưng cả hổ và bò đều chỉ đứng yên và nhìn chằm chặp vào nhau.

Đến nước này thì đám khán giả không còn kiên nhẫn thêm chút nào nữa. Họ “nhảy vào đấu trường, hét đủ các loại tên để gọi hai con vật, huýt sáo, đốt pháo và nhảy nhót như điên dại quanh chiếc chuồng đấu”. Điều này khiến con bò một lần nữa húc mạnh con hổ vào thành chuồng khiến chuồng bung ra. Lúc này các anh hùng dám chọc ngoáy hai con thú bỏ chạy tán loạn vì kinh sợ. Cảnh sát và bất cứ ai có súng liền bắn loạn xạ vào con cọp. Một báo cáo cho hay, có 11 người bị thương. Một báo cáo khác thì lại cho biết, có 50 người trúng đạn, 14 người bị thương nặng và 3 người trong tình trạng nguy kịch, một phụ nữ đã chết. Sau vụ này, con hổ kia bị các tay săn đồ lưu niệm xé ra thành nhiều mảnh.

3. Chính phủ Pháp thấy thế đã quyết định cấm tổ chức các vụ đấu tương tự ở nước này. Mặc dù vậy, vài trăm người vẫn tụ tập ở một đấu trường tư nhân tại Marseilles vào năm 1908 để theo dõi một trận đấu bò-hổ như thế. Trận đấu này được tổ chức với mục đích quay phim chụp ảnh.

Mặc dù con bò tót sẵn sàng chiến đấu, không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch vì con hổ lui vào góc và ở lỳ trong đó, khiến cho nhiều người được dịp phô bày các hành động ngớ ngẩn và độc ác của mình. Đám đông mất kiên nhẫn đã ném gạch đá liên tiếp về phía con hổ. Các nhân viên đấu trường lấy một cái xà sắt chọc vào con hổ, phun vòi nước vào nó, và cuối cùng dùng đến chiêu đốt pháo hoa rồi chĩa thẳng vào mặt cọp. Thế nhưng con hổ vẫn rất “kiềm chế”, nhất quyết không phản ứng lại. Rốt cuộc, chú cọp này được đưa về chuồng trại và con hổ thứ 2 được đưa ra thay thế.

Con cọp thứ 2 bị bỏ đói nhiều hơn và ngay lập tức nó ra đòn tấn công con bò tót. Nhưng con bò không phải loại vừa, nó đã xé toạc vai con cọp kia. Con hổ bị thương phải bò ngược trở lại chuồng của mình. Sau đó vì trời quá tối để có thể tiếp tục quay phim nên cuộc đấu được hoãn tới sáng hôm sau. Nhưng đến hôm sau, đúng lúc con hổ được đưa vào đấu trường thì cảnh sát ập đến và bắt những người chủ trò, đập vỡ máy ảnh của nhiếp ảnh gia và còng tay người quay phim đưa đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị bò tót húc chết vì mải chụp selfie
Bị bò tót húc chết vì mải chụp selfie

VOV.VN - Khi bị bò tót húc, nạn nhân đang tham gia vào một lễ hội chạy cùng bò tót ở thị trấn Villaseca de la Sagra (Tây Ban Nha) và chụp selfie với lũ bò.

Bị bò tót húc chết vì mải chụp selfie

Bị bò tót húc chết vì mải chụp selfie

VOV.VN - Khi bị bò tót húc, nạn nhân đang tham gia vào một lễ hội chạy cùng bò tót ở thị trấn Villaseca de la Sagra (Tây Ban Nha) và chụp selfie với lũ bò.

Bí ẩn chú gà Mike mất đầu nhưng vẫn sống thêm một năm rưỡi
Bí ẩn chú gà Mike mất đầu nhưng vẫn sống thêm một năm rưỡi

VOV.VN - Anh nông dân chặt phăng đầu chú gà mà anh định làm thịt. Không ngờ, chú gà vẫn sống thêm một năm rưỡi, vẫn chạy quanh, và được đưa đi khắp nước Mỹ.

Bí ẩn chú gà Mike mất đầu nhưng vẫn sống thêm một năm rưỡi

Bí ẩn chú gà Mike mất đầu nhưng vẫn sống thêm một năm rưỡi

VOV.VN - Anh nông dân chặt phăng đầu chú gà mà anh định làm thịt. Không ngờ, chú gà vẫn sống thêm một năm rưỡi, vẫn chạy quanh, và được đưa đi khắp nước Mỹ.

Gấu, sư tử, hổ thân thiết với nhau sau quá khứ đau buồn
Gấu, sư tử, hổ thân thiết với nhau sau quá khứ đau buồn

VOV.VN - Ba con vật gấu, hổ, sư tử được cứu sống từ một tầng hầm của kẻ buôn ma túy và chúng đã luôn thân thiết như vậy suốt 15 năm qua.

Gấu, sư tử, hổ thân thiết với nhau sau quá khứ đau buồn

Gấu, sư tử, hổ thân thiết với nhau sau quá khứ đau buồn

VOV.VN - Ba con vật gấu, hổ, sư tử được cứu sống từ một tầng hầm của kẻ buôn ma túy và chúng đã luôn thân thiết như vậy suốt 15 năm qua.