Vietnam Idol 2012 tập 2: Thí sinh miền Trung và miền Nam “dậy sóng”

Khép lại phần thi thử giọng đầy cảm xúc của Vietnam Idol miền Bắc, các thí sinh khu vực miền Trung và miền Nam đã bước vào vòng thi đầy ấn tượng.

Đà Nẵng, điểm dừng chân đầu tiên của tập 2 đã đón chào hàng ngàn thí sinh đến từ các tỉnh miền Trung: từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đến Quảng Nam, Quảng Ngãi…., những tỉnh thành lân cận đã không ngăn được khát khao trở thành Thần tượng Âm nhạc của các bạn trẻ miền Trung. Và năng động, trẻ trung, đa dạng trong phong cách âm nhạc chính là điểm mạnh của những thí sinh đến từ các tỉnh phía Nam.

Những “tài năng” đang dần lộ diện

Nguyễn Thị Bảo Châu- sinh viên 19 tuổi đang theo học tại Đại học Phú Xuân, thành phố Huế đã chinh phục được các thành viên ban giám khảo không chỉ bởi gương mặt xinh xắn, dáng người mảnh mai đặc trưng của con người xứ Huế mà cô còn làm “xiêu lòng” họ bởi sự tự tin cùng phong cách biểu diễn khá ấn tượng.

Thí sinh Nguyễn Thị Bảo Châu

Đi thi cùng mẹ, Bảo Châu càng cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên khi vào phòng thử giọng, Bảo Châu có chút hồi hộp và lo lắng khi trình bày ca khúc “Cánh buồm phiêu du” của Sơn Thạch. Giám khảo Quốc Trung nhận ra những điểm yếu và điểm mạnh của cô gái này nên đưa ra đề nghị Bảo Châu hát thêm một bài hát về mẹ. Có lẽ vì có mẹ đi cùng nên Châu đã thể hiện khá tốt ca khúc thứ 2, bài “Mẹ- con đã về” của nhạc sỹ Mạnh Quân. Dù có chút đắn đo suy nghĩ nhưng cả ba giám khảo đã nắm tay và đồng loạt nói “đồng ý” trao vé vàng cho cô gái này.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam, đang học tập tại trường Đại học Ngoại thương – Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên đã tranh thủ thời gian nghỉ hè để tham gia Vietnam Idol khi chương trình tổ chức thử giọng tại thành phố Đà Nẵng. Với thế mạnh trong thể loại alternative và R&B cùng với khả năng chơi guitar, Thái Nguyên tham gia vòng thử giọng với ca khúc “Nỗi nhớ cao nguyên”.

Thí sinh Thái Nguyên

Gây ấn tượng mạnh khi hát ở những nốt cao cùng cách hát chậm rãi nhưng tinh tế, giám khảo Mỹ Tâm đã nhận xét: “Giọng hát em rất hay, cảm giác như chuyên nghiệp vậy, tuy nhiên sẽ có nhiều điều cần phải bàn nếu như em vào vòng trong, chị hoàn toàn đồng ý cho em vào Sài Gòn để tiếp tục”. Các giám khảo còn lại cũng đồng ý trao tấm vé vàng cho chàng trai xứ Quảng này. Thái Nguyên là một trong hai thí sinh nam duy nhất của miền Trung nhận được vé vàng tại vòng thử giọng Đà Nẵng.

Dừng chân tại top 100 Vietnam Idol 2010, Đinh Thị My Hoàn, 19 tuổi, sinh viên khoa Kinh tế xây dựng, Đại học Bách Khoa, Đà Nẵng một lần nữa muốn thử sức mình tại cuộc thi.

Thí sinh Đinh Thị My Hoàn

Tại vòng thử giọng, My Hoàn đã khá thành công khi thể hiện ca khúc “Thềm nhà có hoa” của nhạc sỹ Thanh Tâm. Tuy nhiên, kết thúc phần trình diễn, ca sỹ Mỹ Tâm đã nhận xét rằng My Hoàn cần điều chỉnh cách lấy hơi. Đạo diễn Quang Dũng khuyên rằng My Hoàn cần tìm một phong cách trình diễn đặc biệt, mạnh mẽ phù hợp với chất giọng lạ của bản thân.

Trong khi đó giám khảo Quốc Trung lại nhận xét: “Giọng của em hay nhưng nếu em cứ tiếp tục hát như thế thì sẽ không được bền. Tôi có cảm giác em đang bị chùn thanh đới. Khi em lên cao hơi thở không đủ. Vấn đề lớn nhất của em là em không chọn những bài hát phù hợp với cách hát và giọng của em”. Tuy nhiên nhận thấy những tiềm năng ở giọng hát khàn đặc biệt của My Hoàn, cả ba giám khảo đã đồng ý trao vé vàng cho cô gái người Gia Lai này.

Hoàng Thị Thu Trang – thí sinh từng nhận vé vàng tại Vietnam Idol 2010 đã có khởi đầu ấn tượng khi trở lại mùa thi thứ 4 của cuộc thi này. Từ phong cách đến cách chọn bài hát, Trang đã cho thấy sự tiến bộ rõ nét của mình sau 2 năm. Hình ảnh của cô gái Đà Nẵng năng động, tài năng thể hiện ca khúc “Tuổi 20” đầy ấn tượng đã giúp Trang nhận được 1 trong 5 vé vàng tại Đà Nẵng.

Thí sinh Hoàng Thị Thu Trang

Phan Nguyễn Linh Chi, cựu thành viên nhóm nhạc nữ X5 đã có một khởi đầu thuận lợi tại Vietnam Idol 2012 khi chính thức nhận vé vàng từ ba giám khảo.

Trình bày ca khúc “This love” (Maroon 5) tại vòng thử giọng, Linh Chi đã thể hiện sự tự tin cùng khả năng trình diễn và vũ đạo trên sân khấu, tuy nhiên vì bắt sai tone, Linh Chi đã lựa chọn ca khúc tiếng Việt để thay thế trước giám khảo, bài hát “12 giờ”.

Thí sinh Phan Nguyễn Linh Chi

Giám khảo Mỹ Tâm cho rằng: “Giọng hát của em không xuất sắc nhưng phong cách khá tự tin và dễ thương. Tuy nhiên sự lạm dụng của em về cử chỉ, tay hơi nhiều và trong lúc diễn em nhìn qua nhìn lại nhiều quá làm thiếu đi sự tập trung”

Đạo diễn Quang Dũng thì nhận xét: “Anh thấy em khá ngồ ngộ, nhìn rất vui mắt. Anh nghĩ ca sỹ không cần có giọng quá tốt để làm ca sỹ, anh thấy cách ăn mặc của em có style. Anh nghĩ anh sẽ chọn em”

Mặc dù nhạc sỹ Quốc Trung không đánh giá cao giọng hát của Linh Chi nhưng sự chấp thuận từ hai vị giám khảo còn lại đã giúp Linh Chi giành vé vàng vào vòng nhà hát.

Mặc dù ở nhà phụ mẹ buôn bán tạp hóa nhưng Phạm Thị Tường Vy – Tốt nghiệp khoa Du lịch - Đại học Đà Lạt luôn khao khát và ấp ủ trong mình niềm đam mê ca hát. Tường Vy tham dự Vietnam Idol 2012 với mong muốn dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, ước mơ từ nhỏ của cô.

Thí sinh Phạm Thị Tường Vy

Phần trình diễn của Tường Vy đã khiến cho ban giám khảo không ngần ngại khi trao ngay cho cô chiếc vé vàng. Hy vọng, Tường Vy sẽ tỏa sáng hơn tại vòng nhà hát.

Mặc dù mắc bệnh tim nhưng cô gái Tào Diệu Thanh- sinh viên của trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Nha Trang, chuyên ngành Quản trị lữ hành du lịch đã gây được ấn tượng với ban giám khảo bằng giọng hát khỏe và cá tính.

May mắn khi được một thí sinh khác đệm đàn, Diệu Thanh đã khá thành công khi trình bày ca khúc nổi tiếng đầu thập niên 90 “What’s Up”.

Thí sinh Tào Diệu Thanh (trái) bên cạnh sự đệm đàn của thí sinh khác

Với giọng hát và lối trình diễn có chút “bất cần”, Diệu Thanh đã xây dựng được hình ảnh riêng cho mình và điều này đã gây ấn tượng mạnh tới các vị giám khảo của chương trình.

Tuy nhiên, các giám khảo cũng đã nhận ra những điểm yếu của Thanh: nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng: “Em không nhìn vào người đối diện khi nói chuyện cũng như khi hát dù em có giọng hát và cảm xúc tốt”, trong khi đó đạo diễn Quang Dũng nhận xét Tào Diệu Thanh còn thiếu sự tự tin khi trình diễn. Dù vậy cả ba giám khảo đều chờ đợi những thay đổi tích cực của Tào Thanh trong vòng nhà hát khi quyết định trao vé vàng cho cô.

Những “tài năng” đã khuất phục trước Vietnam Idol 2012

Thí sinh Lê Thị Soa- cô chủ tiệm tóc đến từ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đem đến cho chương trình những giây phút thoải mái, thư giãn khi cô không ngần ngại phát biểu rằng: “Chị Mỹ Tâm rất xinh đẹp nhưng không đẹp bằng em”. Điều này khiến cho nữ ca sỹ “Chuyện như chưa bắt đầu” phải sững sờ, ngạc nhiên. Giám khảo Quang Dũng thì được Soa nhận xét là “anh Dũng đẹp trai” trong khi biệt danh “khùng” của anh lại được chuyển sang cho nhạc sỹ Quốc Trung.

Thí sinh Lê Thị Soa vô tư trò chuyện cùng MC Huy Khánh

Tự tin thể hiện hai ca khúc “Xin dành trọn cho em” và “Niềm tin chiến thắng”, Lê Thị Soa đã cho giám khảo thấy được tình yêu âm nhạc và nét đáng yêu của cô gái đến từ A Lưới này.

Lê Minh Hải- chàng trai chăn bò đến từ Quảng Nam đã xua tan không khí căng thẳng bằng sự vô tư và đáng yêu của mình khi luôn hát và pha trò. Tuy nhiên khi bước vào phòng thử giọng và giới thiệu ca khúc “Em trong mắt tôi”, cả hai giám khảo Quốc Trung và Quang Dũng đều ngơ ngác không biết đó là bài gì vì tiếng Quảng của chàng trai này hơi…khó nghe, chỉ có giám khảo Mỹ Tâm, “người xứ Quảng chính hiệu” đã kịp hiểu ra những gì anh chàng….hát.

Thí sinh Lê Minh Hải

Nguyễn Duy Sơn (1982) đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài tại thành phố Huế đã không ngần ngại thể hiện sự tự tin của mình khi anh yêu cầu được bắt tay các vị giám khảo nam và hôn tay vị giám khảo nữ duy nhất trước khi trình bày ca khúc “Lặng lẽ nơi này” của Trịnh Công Sơn.

Thí sinh Nguyễn Duy Sơn

Tuy nhiên, nữ giám khảo này đã nhận xét: “Ưu điểm lớn nhất của anh là khi nghe anh hát rất rõ lời, rõ như nói nên anh hát như nói, nên nó chưa phù hợp lắm với Thần tượng âm nhạc”.

Đinh Vũ Anh Khoa là một trong những thí sinh cuối cùng của vòng thử giọng Vietnam Idol 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mang chiếc headphone vào phòng thử giọng, các giám khảo dường như đã đoán ra “ý tưởng” trong tiết mục của Anh Khoa là đeo phone và hát theo ca sỹ.

Thí sinh Đinh Vũ Anh Khoa

Đồng ý với ý tưởng ấy, các giám khảo đã kiên nhẫn đợi Khoa cất lên giọng hát khi trong headphone vẫn đang còn…nhạc dạo. Mặc dù giọng hát của Khoa đã khiến giám khảo Mỹ Tâm gục xuống bàn nhưng sự vô tư của anh đã tạo nên không khí gần gũi giữa giám khảo và thí sinh.

Tập ba của Thần tượng Âm nhạc – Vietnam Idol 2012 – Vòng thử giọng khu vực miền Nam sẽ được phát sóng vào lúc 20h00, thứ 6 ngày 31/08/2012 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên