Trai làng Thúy Lĩnh mình trần tranh giành quả cầu nặng 25kg

VOV.VN - Chiều 2/2 (tức mùng 6 Tết), hàng nghìn người dân và khách thập phương đổ về đình làng Thúy Lĩnh xem hội vật cầu.

Vào mỗi mùng 5 và mùng 6 Tết hàng năm, tại làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) tưng bừng diễn ra hội vật cầu cổ truyền tại đình làng.
Hội vật cầu Thúy Lĩnh nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Quả cầu làm bằng gỗ mít được sơn son nặng đến 25kg.
Năm nay, thời tiết ấm áp, ngay từ đầu giờ chiều, thanh niên, trai tráng làng Thúy Lĩnh đã tập trung đông đủ tại sân đình của làng chuẩn bị cho trận tranh cầu đầu năm mới.
Khi tiếng còi thông báo trận đấu bắt đầu, các đội từ 4 góc sân lao nhanh vào cướp cầu.
Mặc dù vấp phải sự tranh giành quyết liệt của đối phương, nhưng các đấu sĩ vẫn quyết tâm không để mất cầu.
Các đấu thủ cùng tìm cách đưa được quả cầu ở trên đầu về mình bằng cách kiễng hoặc nhảy lên cao để đón.

Để đưa được cầu vào hố của đội mình, các đấu sĩ vấp phải sự cản trở quyết liệt của đối phương.
Không khí lễ hội diễn ra sôi động.
Quả cầu được đưa vào hố.
Niềm vui chiến thắng.
Tấm lưng trần đẫm mồ hôi và bùn đất của các đấu sĩ.
Lễ hội thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân.
Không ai muốn bỏ lỡ những màn vật cầu sôi động dịp đầu năm mới ở Thúy Lĩnh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu xuân xem trai tráng làng Thúy Lĩnh thi vật cầu
Đầu xuân xem trai tráng làng Thúy Lĩnh thi vật cầu

VOV.VN - Chiều mùng 6 tết, trận chung kết lễ hội vật cầu truyền thống làng Thuý Lĩnh đã được diễn ra, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương.

Đầu xuân xem trai tráng làng Thúy Lĩnh thi vật cầu

Đầu xuân xem trai tráng làng Thúy Lĩnh thi vật cầu

VOV.VN - Chiều mùng 6 tết, trận chung kết lễ hội vật cầu truyền thống làng Thuý Lĩnh đã được diễn ra, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương.