Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

VOV.VN -Tính em còn lông bông như lúc chưa có vợ. Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

Em 37 tuổi, em lấy vợ lâu rồi và có 2 đứa con gái. Các con rất thương bố. Em đi đây đi đó thì thấy nhiều cô gái trẻ, xinh xắn hơn vợ mình. Em đi ra ngoài tán gái thì các cô ấy vẫn cứ tin mình. Tính em còn lông bông như lúc chưa có vợ. Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi tư vấn:

Các con có bố mẹ không hài lòng về giới tính dễ bị tổn thương tâm lý. Các cháu bao giờ cũng muốn bố mẹ chấp nhận mình, bây giờ chỉ vì mình là con gái mà bố mẹ buồn thì các cháu sẽ rất đau khổ.

Còn về việc vợ người khác xinh hơn vợ mình thì người ta vẫn có câu "văn mình, vợ người". Mình đang là người đàn ông có vợ thì cần phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Vả lại lúc vợ chưa sinh cho mình hai đứa con thì thời điểm đó cô ấy cũng xinh xắn, trẻ trung. Có lẽ điều này em cũng nên lưu tâm một chút.

Em cũng tự mình nhận thấy mình tính lông bông thì nghĩ thêm một chút rằng tính lông bông, không chín chắn của mình có làm ảnh hưởng gia đình, có làm vợ buồn hay không? Mình có cảm thấy xót xa khi vợ mình buồn hay không. Tình cảm của em và vợ ít nhiều lỏng lẻo khi trải qua cuộc sống hôn nhân gia đình với nhiều gánh nặng trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau.

Nhưng mình đã lựa chọn cô ấy, đã có con thì mình cần phải có trách nhiệm hơn với nó để đưa ra những cân nhắc thấu đáo trong hành động của mình. Hãy chắc rằng nó tốt cho mình, cho gia đình va cho các con của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng
Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng

VOV.VN - Chồng em hay đi vắng nên em ở nhà hay tự làm lấy, nên em quen rồi, kể cả có chồng thì cũng không cảm thấy hưng phấn.

Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng

Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng

VOV.VN - Chồng em hay đi vắng nên em ở nhà hay tự làm lấy, nên em quen rồi, kể cả có chồng thì cũng không cảm thấy hưng phấn.

Vợ ân ái với người cũ ngay trước thềm đám cưới
Vợ ân ái với người cũ ngay trước thềm đám cưới

VOV.VN - Giờ em hoang mang quá. Không biết đứa con trong bụng là con của em hay là bạn trai của vợ em nữa. 

Vợ ân ái với người cũ ngay trước thềm đám cưới

Vợ ân ái với người cũ ngay trước thềm đám cưới

VOV.VN - Giờ em hoang mang quá. Không biết đứa con trong bụng là con của em hay là bạn trai của vợ em nữa. 

Vợ sắp cưới thường xuyên đi nhà nghỉ với người khác
Vợ sắp cưới thường xuyên đi nhà nghỉ với người khác

VOV.VN - Em thừa nhận sau khi hai đứa chạm ngõ được hơn một tháng thì em đi nhà nghỉ với người đó, khoảng hai tháng một lần.

Vợ sắp cưới thường xuyên đi nhà nghỉ với người khác

Vợ sắp cưới thường xuyên đi nhà nghỉ với người khác

VOV.VN - Em thừa nhận sau khi hai đứa chạm ngõ được hơn một tháng thì em đi nhà nghỉ với người đó, khoảng hai tháng một lần.

Chồng coi vợ con là đồ chơi, là trò đùa
Chồng coi vợ con là đồ chơi, là trò đùa

VOV.VN - Chồng em ham chơi, không có trách nhiệm với gia đình lại còn yêu thương, khát khao quay lại với người yêu cũ.

Chồng coi vợ con là đồ chơi, là trò đùa

Chồng coi vợ con là đồ chơi, là trò đùa

VOV.VN - Chồng em ham chơi, không có trách nhiệm với gia đình lại còn yêu thương, khát khao quay lại với người yêu cũ.

“Yêu anh thì hãy cùng anh vào nhà nghỉ“
“Yêu anh thì hãy cùng anh vào nhà nghỉ“

VOV.VN - Đến bậy giờ tụi em cũng chỉ mới hẹn hò được 2 tháng nhưng đã 3 lần anh đòi hỏi vào nhà nghỉ.

“Yêu anh thì hãy cùng anh vào nhà nghỉ“

“Yêu anh thì hãy cùng anh vào nhà nghỉ“

VOV.VN - Đến bậy giờ tụi em cũng chỉ mới hẹn hò được 2 tháng nhưng đã 3 lần anh đòi hỏi vào nhà nghỉ.

Anh sẽ cưới em sao còn phải “giữ” làm gì
Anh sẽ cưới em sao còn phải “giữ” làm gì

VOV.VN -Cách đây vài ngày, anh nói với em "từ lúc quen em đến giờ, anh chỉ muốn em hứa một điều là cho anh cái ngàn vàng để anh có niềm tin mà đợi em một năm"

Anh sẽ cưới em sao còn phải “giữ” làm gì

Anh sẽ cưới em sao còn phải “giữ” làm gì

VOV.VN -Cách đây vài ngày, anh nói với em "từ lúc quen em đến giờ, anh chỉ muốn em hứa một điều là cho anh cái ngàn vàng để anh có niềm tin mà đợi em một năm"