Xót xa nữ sinh Sư phạm 9x xinh đẹp bị ung thư phổi

VOV.VN - Là sinh viên xuất sắc năm 4 Khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm HN, cả thế giới như sụp đổ khi Ngọc Hà nhận được tin cả 2 bố con đều bị ung thư.

Đinh Ngọc Hà là con út  trong một gia đình không mấy khá giả ở xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Bố Hà đã ngoài 60 tuổi, từng làm công nhân, nhưng về hưu sớm, mẹ Hà sức khỏe yếu, quanh năm ốm đau bệnh tật, nên chỉ túc tắc nuôi con gà con vịt, để kiếm tiền nuôi con ăn học.

Mọi chi phí chữa trị cho bà nội của Hà bị tai biến mạch máu não đã 5 năm nay, cùng tiền nuôi cô con gái út ăn học trên thành phố đều dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của bố Hà và số tiền kiếm được nhờ bán những thứ lặt vặt mà nhà tăng gia được.

Gia đình khó khăn, nên chỉ mình Hà được ưu tiên dành mọi nguồn lực để ăn học, mong sẽ có ngày thay đổi cuộc sống.

Ngỡ rằng, chỉ vài tháng nữa, khi cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, ước mơ trở thành cô giáo của Hà sẽ trở thành hiện thực. Nhưng ngay khi chuẩn bị bước vào kỳ thực tập cuối khóa, Ngọc Hà nhận được tin sét đánh, em bị ung thư Phổi tế bào nhỏ, giai đoạn lan tràn. Khi phát hiện, những tế bào ung thư đã bắt đầu di căn sang những bộ phận khác.

Mẹ Ngọc Hà không cầm được nước mắt khi nói về bệnh tình của con.

Khi nghe tin con ho ra máu, bố Hà, ông Đinh Công Tân, vội vã bắt chuyến xe chiều từ Ninh Bình lên Hà Nội đưa con đi khám. Trong lúc đợi chờ kết quả của con, ông Tân cũng tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe, vì bấy lâu thường xuyên bị đau bụng, nhưng uống thuốc mãi không khỏi. Cũng đúng lúc ấy, bác sỹ thông báo bố Ngọc Hà cũng bị ung thư dạ dày và phải cắt bỏ dạ dày để giữ lại sự sống. Mẹ Hà ở quê, nghe tin chỉ biết khóc cạn nước mắt.

Ước mơ bên giường bệnh

Đến thăm Ngọc Hà tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội, vào buổi chiều, hình ảnh một cô gái bé nhỏ, nằm co quắp trên giường bệnh trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhợt nhạt mãi ám ảnh trong tôi. Mái tóc óng mượt, đen nhánh của Hà đã bị rụng hết vì xạ trị, gương mặt còn nguyên sự mệt mỏi, mắt thâm quầng, nhắm nghiền không cử động. Ngồi gục đầu bên giường bệnh chăm con, bà Phạm Thị Loan – mẹ Hà, 55 tuổi, khuôn mặt gầy hốc hác, trong nước mắt, bà kể cho chúng tôi nghe về bệnh tình của con gái: Trước đây Hà chẳng bao giờ bị ốm nặng, chỉ cảm cúm qua loa, nên cũng không đi khám bệnh thường xuyên. Đến tháng 11 năm 2016, bị ho ra máu thì mới đi khám và được bác sỹ thông báo là ung thư phổi. 

Nghe tin cả chồng và con đều bị ung thư, nhưng bà Phạm Thị Loan, mẹ Hà cũng không thể lên thành phố ngay vì còn phải chăm sóc bà nội của Hà bị tai biến, nằm liệt giường. 

Nghe tin dữ, anh trai Ngọc Hà đang làm công nhân lái máy xúc ở Hà Nam cũng phải bỏ việc về thành phố chăm bố và em gái, lúc sang bệnh viện Bạch Mai chăm bố, lúc lại về viện Ung bướu chăm em. Nguồn lao động chính duy nhất của gia đình nay cũng phải từ bỏ công việc. 

Bà Loan nói chuyện rất nhỏ, nhưng dường như Hà nghe được tất cả. Thỉnh thoảng, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt hốc hác của em.
Em nằm trên giường, giọng nói thều thào, bé lí nhí, nhưng cũng đủ xé tan không khí tĩnh mịch, u ám trong phòng bệnh buổi chiều tà: “Em mệt lắm. Năm nay em là sinh viên năm cuối rồi, em vẫn đang nghĩ rằng mình sẽ tốt nghiệp đại học, rồi học tiếp lên cao học và trở thành cô giáo”.

Trước khi nằm trên giường bệnh, Hà là một cô gái cao ráo, xinh đẹp, và gây ấn tượng với bất cứ ai bởi thành tích học tập cực “khủng”. Theo lời kể của mẹ và cô giáo chủ nhiệm lớp đại học, trong suốt 12 năm học phổ thông Ngọc Hà luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Từng là học sinh trường chuyên của tỉnh, Hà tiếp tục thi đỗ vào khoa Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Tại đây, cô gái với tinh thần ham học và nghị lực vươn lên, không ngừng cố gắng, em đạt danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc trong suốt 3 năm học đại học. Hà lọt top những sinh viên xuất sắc nhất khoa.

Hình ảnh xinh đẹp của Đinh Ngọc Hà khi chưa ngã bệnh

Chiến đấu đến cùng vì cuộc sống tươi đẹp

 Những bệnh nhân ung thư, họ không chỉ chống chọi với nỗi đau bệnh tật, mà còn phải đối mặt với nỗi sợ. Nhưng với Hà lại khác, em kể, em không sợ, vì em không tin mình sẽ chết. Khi nói đến bệnh tật, gương mặt của Hà không chút sợ hãi, nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp những giọt nước mắt, của mẹ, khuôn mặt Hà mới lộ rõ sự lo lắng. Có lẽ, nỗi sợ lớn nhất của Hà không phải là sự hành hạ của bệnh tật, mà là nỗi buồn của mẹ.

Ngay cả khi đang chống chọi với bệnh tật, cô gái ấy vẫn lạc quan đến lạ. Hà viết trên facebook: “Bất kể chuyện tốt hay xấu đều có một quá trình, tốt đẹp rồi cũng sẽ qua, chuyện không hay rồi cũng đến. Nhưng sau đó những điều tốt đẹp khác cũng sẽ đến…Trên con đường của cuộc sống nếu bạn càng sớm gặp phải những khó khăn, bạn sẽ càng hiểu được phương hướng của cuộc sống giống như giàu có từ trong nghịch cảnh vậy”.

Nói về Hà, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Như Quỳnh tỏ ra khâm phục trước nghị lực của học trò. Cô Quỳnh kể, cô đã từng tiếp xúc với nhiều người bị ung thư, nhưng chưa từng thấy được lòng can đảm đến lạ thường cho đến khi gặp Hà.

Trao đổi về bệnh tình của Ngọc Hà, bác sỹ Hán Thị Bích Hợp, người trực tiếp điều trị cho Hà chia sẻ: “Bệnh nhân Hà lúc nhập viện, thể trạng rất kém, khó thở, phải thở ôxy liên tục, phải nằm chứ không ngồi được”. 

Sau 2 tuần điều trị hóa chất, bác sỹ Hợp cũng cho biết, hiện tại tình trạng của Hà đã khá hơn, có thể tự thở, nhưng vẫn phải điều trị trong thời gian dài.
Được biết, chỉ tính riêng chi phí điều trị của Hà trong 3 tuần tại khoa Nội 1, bệnh viện Ung bướu Hà Nội cũng đã lên đến gần 60 triệu đồng. Những khoản chi trả cho việc điều trị ung thư của cả 2 bố con nữ sinh Đinh Ngọc Hà cùng người bà bị tai biến nằm ở nhà không phải là nhỏ. 

Mong quý độc giả có tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ giúp đỡ nữ sinh Đinh Ngọc Hà để vơi bớt khó khăn theo địa chỉ: Đinh Ngọc Hà, phòng 301, Khoa Nội I Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. ĐT: 01663693021 (gặp bà Phạm Thị Loan, mẹ ruột Đinh Ngọc Hà, hiện đang chăm sóc em tại bệnh viện)

Hoặc qua tài khoản của chị Đào Kiều Oanh (chị dâu của Hà), số tài khoản 3308215009090 Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấm lòng nhà giáo và em bé mắc bệnh ung thư máu
Tấm lòng nhà giáo và em bé mắc bệnh ung thư máu

Bé Dương Hồng Nhi, học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở Lào Cai mắc bệnh ung thư máu từ khi lên 3 tuổi

Tấm lòng nhà giáo và em bé mắc bệnh ung thư máu

Tấm lòng nhà giáo và em bé mắc bệnh ung thư máu

Bé Dương Hồng Nhi, học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở Lào Cai mắc bệnh ung thư máu từ khi lên 3 tuổi

Xót xa cảnh cha bị ung thư di căn, 2 con nhỏ sống lay lắt qua ngày
Xót xa cảnh cha bị ung thư di căn, 2 con nhỏ sống lay lắt qua ngày

VOV.VN -Cha bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối, 2 con nhỏ sống lay lắt qua ngày vì nhà không có tiền mua gạo.

Xót xa cảnh cha bị ung thư di căn, 2 con nhỏ sống lay lắt qua ngày

Xót xa cảnh cha bị ung thư di căn, 2 con nhỏ sống lay lắt qua ngày

VOV.VN -Cha bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối, 2 con nhỏ sống lay lắt qua ngày vì nhà không có tiền mua gạo.