Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”

VOV.VN - Không chỉ được nghe lại những ca khúc đi cùng năm tháng, người dân TP HCM còn được giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối nay (24/4), Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” và giao lưu với các nhân chứng lịch sử của phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn – Gia Định.

Những ca khúc đi cùng năm tháng trong chương trình "Đất nước trọn niềm vui". 

Chuỗi ca khúc gắn liền với phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn – Gia Định những năm 1970 và những bài ca mừng chiến thắng của cách mạng Việt Nam như: Hát trên đường tranh đấu, Chúng ta đã đứng dậy, Xuống đường, Sài gòn quật khởi, Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác trong ngày vui đại thắng vang lên trong suốt chương trình đã tái hiện lại tất cả những cung bậc cảm xúc, thổi bùng ngọn lửa yêu nước nồng nàn và truyền đi thông điệp về lòng tự hào của tuổi trẻ với truyền thống dân tộc vẻ vang.

Điều đặc biệt là bên cạnh những ca sĩ trẻ biểu diễn, chương trình còn có sự trình diễn của đông đảo cán bộ Thành đoàn  ngày ấy, các lão thành cách mạng, những người từng trực tiếp xuống đường, tham gia đấu tranh trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Giao lưu với các nhân chứng lịch sử. 

Không chỉ được nghe lại những ca khúc đi cùng năm tháng, hàng trăm bạn trẻ và người dân Thành phố Hồ Chí Minh còn được giao lưu với các nhân chứng lịch sử để cùng nhau ôn lại chuỗi ngày gian khó mà hào hùng của tuổi trẻ miền Nam.

Tiến sĩ Trương Minh Nhựt, Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn, một trong những nhân chứng lịch sử tham dự chương trình nói: “Đây là một chương trình hết sức có ý nghĩa, nó tái hiện lại lịch sử, truyền thống cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong giai đoạn tổng tấn công nổi dậy và giai đoạn giải phóng. Đây là cuộc hội ngộ lịch sử giữa các thế hệ, đồng thời cũng là sự nối tiếp truyền thống. Tôi mong rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ luôn giữ được truyền thống cách mạng đó, giữ được khí thế tiến công của mùa xuân năm 1975 mãi mãi.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên