Khi phượt thủ xả rác bừa bãi, khỏa thân chụp ảnh

Nhiều phượt thủ bày tỏ nỗi buồn và sự thất vọng khi một số người có chung niềm đam mê, nhưng thiếu ý thức khiến hình ảnh dân phượt dần xấu đi...

"Nơi đâu có phượt thủ, ở đó có… rác"

Chứng kiến một số bạn trẻ vô tư xả rác tại núi Hàm Lợn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chị Đặng Tố Nga (Hà Nội) đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái bức xúc trên Facebook: “Tôi cảm thấy thất vọng với ý thức bảo vệ môi trường của đa số người Việt. Tôi liên tục thấy cảnh mọi người thản nhiên vứt rác ra đường. Nhiều người ngồi ăn phở thì vứt giấy ăn xuống sàn nhà, ngồi trong ôtô thì hạ kính ném rác ra ngoài...".

Theo chị Nga, những địa điểm có cảnh quan đẹp, bắt đầu nổi tiếng thì lập tức rác cũng ngập tràn. Một trong số đó là núi Hàm Lợn – điểm tham quan du lịch rất đẹp gần Hà Nội - nơi thu hút nhiều bạn trẻ đến cắm trại và…vứt rác bừa bãi.

Nhiều bạn trẻ vô tư xả rác trên núi Hàm Lợn gây bất bình. Ảnh: Tố Nga.
Nhìn vào hình ảnh được đăng tải, người xem có thể thấy áo mưa, túi ny lông, vỏ bánh kẹo, vỏ chai vứt tràn lan trên mặt đất.

Chia sẻ với báo chí, chị Tố Nga cho hay chị chụp cảnh không đẹp mắt này lúc 11h30 ngày 29/10 trên đường xuống núi Hàm Lợn. Chủ nhân của đống rác ngổn ngang là các nhóm phượt cắm trại, ngủ qua đêm tại đây.

Chị Tố Nga cũng cho hay đây không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng xấu xí. “Tôi từng thấy mọi người thản nhiên vứt rác trên đê Sông Đuống, khu vực hồ Suối Hai, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông... Rác không chất thành đống, nhưng có ở khắp nơi", phụ nữ này cho biết.

Hình ảnh những điểm du lịch mới, hoang sơ trở thành "thiên đường rác" sau khi nhóm phượt đi qua không hề hiếm ở Việt Nam.

Anh Trần Việt Dũng (Ninh Bình) thấy kinh hãi vì cách thể hiện "tình yêu thiên nhiên" của các phượt thủ dành cho núi Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La).

Sau những bức ảnh check-in với biển mây, nương chè, trẻ em nơi đây, họ bỏ lại rất nhiều túi ny lông, vỏ bánh kẹo, thậm chí những đồ dùng cá nhân nhạy cảm.

Anh Việt Dũng châm biếm một bộ phận phượt thủ thời nay thể hiện đúng với câu: "Không lấy gì ngoài những bức ảnh/Để lại thật nhiều sau những dấu chân".

Ngủ dưới rãnh, khỏa thân chụp ảnh

Hành xử không đẹp mắt của một số bạn trẻ thích du lịch bụi cũng được ghi nhận khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Nhóm phượt 18 người bật nhạc to, nhún nhảy giữa quốc lộ 24 (đoạn đường chạy qua tỉnh Kon Tum) bị lên án gay gắt những ngày gần đây.

Dù Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990, quê Quảng Nam) - người đăng tải clip lên Facebook - phân trần nhóm chỉ muốn lưu lại kỷ niệm tuổi trẻ, cũng như cẩn thận dừng lại quan sát rồi ghi hình lúc giữa trưa, đường rất vắng, việc làm này vẫn vấp phải không ít sự phản đối.

Tương tự, cuối tháng 8, khoảng 20 thành viên nhóm phượt Exicter Đồng Nai vừa hát, vừa nhảy trên nền nhạc lớn lúc nghỉ chân, trên cây cầu nhiều người qua lại cũng khiến nhiều người tức giận.

Táo bạo hơn, hai nam thanh niên thuộc thế hệ 9X vô tư khỏa thân, tạo dáng trên đỉnh Pha Luông (Mộc Châu, Sơn La) cuối tháng 10 vừa qua khiến những ai trông thấy cũng phải đỏ mặt, giật mình.

Chủ nhân của bức hình "ám ảnh" người xem thoải mái với hành động "thể hiện sự hòa hợp với thiên nhiên" của mình và bỏ ngoài tai mọi lời phê phán.

Cũng đầy ngạo nghễ giữa đất trời, một số phượt thủ không do dự nằm ngủ ở rãnh nước bên đường.

200 bạn trẻ mê phượt cùng tham gia nhặt rác tại khu vực ven biển Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Ờ! Phượt đi.
Bên cạnh những ý kiến đồng tình, thông cảm cho việc nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, nhiều người cho rằng hình ảnh các đoàn phượt nằm ngủ ở rãnh nước làm mất mỹ quan, tạo cảm giác phản cảm.

Hơn nữa, họ lo ngại về những mối nguy hiểm có thể xảy đến với phượt thủ khi đang ngủ như gặp tai nạn, mất tài sản.

Trái với những hành động không hay kể trên, 200 thành viên của diễn đàn "Ờ! Phượt đi" đã dọn rác trên bãi biển Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) hôm 27/3, nhằm thay đổi ý thức người trẻ đam mê du lịch bụi, phượt.

Thiên Phúc Lâm - Trưởng nhóm "Ờ! Phượt đi" - cho hay ngoài thu gom rác thải, các thành viên còn cùng nhau cam kết thực hiện “Mỗi dấu tay, một hành động” để nêu cao ý thức ngưng xả rác, thay đổi vì môi trường.

Phúc Lâm hy vọng trong những chuyến chinh phục những cung đường, các bạn trẻ thích xê dịch sẽ thay đổi thói quen xấu để hình ảnh dân phượt khác đi dưới góc nhìn của xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vịnh Vĩnh Hy và cung đường tuyệt đẹp cho các “phượt thủ“
Vịnh Vĩnh Hy và cung đường tuyệt đẹp cho các “phượt thủ“

VOV.VN - Cung đường từ Phan Rang đi Cam Ranh qua vịnh Vịnh Hy, NinhThuận dài 60 km, men theo bờ biển, nơi nước xanh ngắt và cát trắng tinh.

Vịnh Vĩnh Hy và cung đường tuyệt đẹp cho các “phượt thủ“

Vịnh Vĩnh Hy và cung đường tuyệt đẹp cho các “phượt thủ“

VOV.VN - Cung đường từ Phan Rang đi Cam Ranh qua vịnh Vịnh Hy, NinhThuận dài 60 km, men theo bờ biển, nơi nước xanh ngắt và cát trắng tinh.

Phượt thủ mạo hiểm đi xe máy trên đỉnh Tà Xùa
Phượt thủ mạo hiểm đi xe máy trên đỉnh Tà Xùa

Đoạn clip ghi lại cảnh Nguyễn Trọng Nam chạy xe máy trên con đường chênh vênh trên núi Tà Xùa ở Sơn La khiến người xem run chân.

Phượt thủ mạo hiểm đi xe máy trên đỉnh Tà Xùa

Phượt thủ mạo hiểm đi xe máy trên đỉnh Tà Xùa

Đoạn clip ghi lại cảnh Nguyễn Trọng Nam chạy xe máy trên con đường chênh vênh trên núi Tà Xùa ở Sơn La khiến người xem run chân.

Tình yêu Hà Giang qua “Hành trình cao nguyên đá” của chàng phượt thủ
Tình yêu Hà Giang qua “Hành trình cao nguyên đá” của chàng phượt thủ

VOV.VN - Tác giả của "Hành trình cao nguyên đá" Ngô Huy Hòa đã có những chia sẻ hết sức thú vị về vùng đất này.

Tình yêu Hà Giang qua “Hành trình cao nguyên đá” của chàng phượt thủ

Tình yêu Hà Giang qua “Hành trình cao nguyên đá” của chàng phượt thủ

VOV.VN - Tác giả của "Hành trình cao nguyên đá" Ngô Huy Hòa đã có những chia sẻ hết sức thú vị về vùng đất này.