Chở thi thể bằng xe máy: "Tôi và gia đình đau xót lắm chứ"

VOV.VN -  Anh Lò Văn Muôn, người chở thi thể chị P cho biết: “Bản thân tôi và gia đình đau xót lắm chứ. Tôi không biết gì về chính sách hỗ trợ xe để về".

Liên quan đến câu hỏi mà dư luận đang quan tâm: Có hay không việc người nhà bệnh nhân Lò Thị P biết thông tin được hỗ trợ xe đưa bệnh nhân nghèo trong điều kiện thể trạng yếu, hoặc qua đời về nhà theo Quyết định số 04/2013 ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La, phóng viên VOV đã tìm hiểu thực tế tại gia đình ở bản Ít B, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Thực tế cho thấy, người nhà bệnh nhân không biết về thông tin của chính sách này.

Ông Muôn chở thi thể chị P. trên xe máy.

Vượt quãng đường gần 70 km cả đường bộ, đường sông và những đoạn đường đất gồ ghề, chúng tôi có mặt tại gia đình ông Lò Văn Pe - bố đẻ chị Lò Thị P, nạn nhân vừa điều trị tại Bệnh viên Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La, xuất viện về nhà và chết trên đường được người nhà vận chuyển bằng xe máy.

Bước sang tuổi 77, nhưng ông Pe vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Ông Pe cho biết, vì nhà neo người, khi chị P bị bệnh nặng ông đã đưa xuống bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh tại huyện Mai Sơn để điều trị và chăm sóc. Tối trước ngày rời viện, bệnh tình của chị P diễn biến nặng, bác sỹ sau khi truyền dịch xong đã nói với ông Pe: Bệnh tình của chị P không chữa khỏi, gia đình nên đưa về nhà, nếu chết tại bệnh viện gia đình sẽ tốn nhiều tiền thuê xe. Biết tình hình sức khỏe con như vậy, ông Pe đã gọi điện cho con nuôi là anh Lò Văn Muôn và người cháu hôm sau (tức sáng 12/9) xuống đón bằng xe máy.

Anh Muôn và anh May kể lại câu chuyện

Ông Pe kể: “Khi tôi và cháu tôi đang chờ làm thủ tục ra viện thì Muôn gọi điện nói Phanh đã chết trên đường. Vì nhà khó khăn quá, không có tiền thuê xe về nên phải đèo xe máy và thò cả chân ra. Lúc ra viện, bác sỹ cũng bảo về bằng xe máy hay xe con, nếu thuê xe con thì hết nhiều tiền lắm”.

Anh Lò Văn Muôn, ở bản Co Quên, xã Noong Lay, huyện Thuận Châu là người trực tiếp chở chị P. cho biết, sau khi làm đơn xin ra viện cho chị P, các bác sỹ ở đây cũng không tư vấn là được hỗ trợ xe về. Có một bác sỹ nói ở bệnh viện không có xe, một xe đi Hà Nội, mà gọi xe ngoài thì nhiều tiền. Phải chở thi thể chị P. về bằng xe máy anh và gia đình hết sức đau xót, vì cảnh nghèo đành bó tay.

Còn nếu biết được hỗ trợ một phần kinh phí để hỗ trợ xe ô tô đưa về thì không chịu cảnh khổ tâm như thế: “Bản thân tôi và gia đình đau xót lắm chứ. Tôi không biết gì về chính sách hỗ trợ xe để về. Một chị bảo là bệnh viện không có xe, một xe đi Hà Nội, nếu gọi xe ngoài thì tốn tiền. Nghe thế tôi cũng bó tay đành thuê xe ôm đưa em tôi về”.

Còn anh Là Văn May ở Bản Ít A, xã Mường Sại là em trai họ, người cùng anh Muôn xuống đón chị P. khẳng định, khi chuẩn bị làm thủ tục ra viện cho chị P. có hỏi bác sỹ có xe đưa chị tôi về không, nhưng bác sỹ nói không, chỉ có thuê xe ngoài, nếu thuê hết 7 triệu đồng: “Bác sỹ bảo mang P về nhà. Tôi hỏi có xe đưa về không thì bác sỹ nói không, chỉ có xe ngoài. Tôi hỏi xe ngoài hết bao nhiêu thì bác sỹ nói hết 7 triệu. Tôi nói thế thì không có tiền. Tôi ra ngoài đường cái, nhờ ông bán quán cơm chở với giá 400.000 đồng để chở anh Muôn và chị Phanh về trước”.

Đường lên nhà chị Lò Thị P. rất khó đi

Theo ông Tòng Văn Ly, cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội xã Mường Sại, gia đình chị Lò Thị P là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã. Dưới chị P có 2 em trai bị tàn tật, chồng đã mất, con gái còn nhỏ năm nay mới học lớp 1. Ông Ly cho biết: “Hộ gia đình ông Pe là hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều 2015, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Gia đình còn có hai người con khuyết tật, mỗi người đang hưởng trợ cấp 400.000 đồng một tháng”.

Thiếu sót khó thể bao biện được khi những chính sách hỗ trợ dành cho bệnh nhân nghèo ở Sơn La đáng lẽ được hưởng lại bị những người có trách nhiệm giữ trong im lặng? Người nhà bệnh nhân vội về không kịp nhận sự tư vấn hay sự thiếu sót của người có trách nhiệm? Ngoài trường hợp bệnh nhân Lò Thị P thì thực tế việc áp dụng chính sách BHYT hộ nghèo và chính sách theo Quyết định số 04/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh có hiệu quả đến đâu? Những gì dư luận đang quan tâm rất cần sự vào cuộc của ngành y tế Sơn La./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chở thi thể bằng xe máy: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu làm sai
Chở thi thể bằng xe máy: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu làm sai

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Sơn La chỉ đạo Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La khẩn trương xác minh thông tin và xử lý nghiêm.

Chở thi thể bằng xe máy: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu làm sai

Chở thi thể bằng xe máy: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu làm sai

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Sơn La chỉ đạo Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La khẩn trương xác minh thông tin và xử lý nghiêm.

Chở thi thể bằng xe máy: "Ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện"
Chở thi thể bằng xe máy: "Ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện"

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La Lương Văn Tuận cho biết, sự việc xảy ra trên đường là rất đáng tiếc, ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện. 

Chở thi thể bằng xe máy: "Ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện"

Chở thi thể bằng xe máy: "Ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện"

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La Lương Văn Tuận cho biết, sự việc xảy ra trên đường là rất đáng tiếc, ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện. 

Chở thi thể người bằng xe máy: Chính quyền hỗ trợ cho gia đình
Chở thi thể người bằng xe máy: Chính quyền hỗ trợ cho gia đình

VOV.VN - Thường trực UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ gia đình 5,4 triệu đồng để lo mai táng phí.

Chở thi thể người bằng xe máy: Chính quyền hỗ trợ cho gia đình

Chở thi thể người bằng xe máy: Chính quyền hỗ trợ cho gia đình

VOV.VN - Thường trực UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ gia đình 5,4 triệu đồng để lo mai táng phí.

Chở thi thể bằng xe máy: "Em mất giữa đường, không có tiền thuê ô tô"
Chở thi thể bằng xe máy: "Em mất giữa đường, không có tiền thuê ô tô"

"Tôi chỉ còn 400.000 đồng trong túi, phải nhờ mãi người chở xe ôm mới đồng ý chở em tôi. Giữa đường thì gặp sự cố, tôi đành phải làm liều" - ông Lò Văn Muôn kể.

Chở thi thể bằng xe máy: "Em mất giữa đường, không có tiền thuê ô tô"

Chở thi thể bằng xe máy: "Em mất giữa đường, không có tiền thuê ô tô"

"Tôi chỉ còn 400.000 đồng trong túi, phải nhờ mãi người chở xe ôm mới đồng ý chở em tôi. Giữa đường thì gặp sự cố, tôi đành phải làm liều" - ông Lò Văn Muôn kể.