Đau đầu khi hai con ruột yêu nhau vì không biết sự thật...

VOV.VN - Ngoài vợ con chính thức, tôi có một mối tình và một đứa con khác. Bây giờ các con tôi học cùng nhau, chúng hơn nhau có một tuổi và rất thân nhau...

Bây giờ là tôi 44 tuổi. Tôi mắc căn bệnh ung thư trực tràng và điều trị không có khả quan. Ngày trước tôi có quan hệ với một người và người ấy đã có một đứa con gái. Mối tình đó thì không ai biết cả, chỉ giữa hai chúng tôi biết với nhau thôi. Sau đó người ấy đã có chồng, còn tôi cũng đã có vợ.

Bây giờ các con tôi học cùng nhau, chúng nó hơn nhau có một tuổi và nó rất thân nhau. Bây giờ tôi rất là khó xử,  cô bạn kia thì nhiều lần tôi cũng biết là muốn nói với tôi về vấn đề đó nhưng chúng tôi không có cơ hội gặp riêng để nói chuyện.

Tôi muốn hỏi chuyên gia là tôi nên giữ nguyên mọi chuyện trong quá khứ hay tôi nên nói ra. Liệu có sau này nếu tôi không có ở trên đời nữa thì các cháu đi quá giới hạn nên tôi lo ở vấn đề đó. Muốn nhờ tư vấn của chuyên gia về vấn đề này.

Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi tư vấn:

 Có nhiều người cùng chọn cách như thế này: mỗi người đã có gia đình riêng và cũng muốn những chuyện trong quá khứ cứ để cho nó im lặng như vậy vì sợ ảnh hưởng đến hai bên gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống có trường hợp ở xa, các cháu yêu nhau, đến khi đi học hành, đi làm, yêu thương tình cảm sâu nặng thì lúc đó hỏi ra là con của ai thì mới biết đứa bé có một phần dòng máu của mình.

Lúc bây giờ cũng phải nói ra, bởi lúc đó các cháu rơi vào tình huống, các cháu là anh em nhưng lại có mối quan hệ như vợ chồng. Anh lại đang trong hoàn cảnh bị ốm nên anh lại lo về sức khỏe của mình nên anh cũng băn khoăn thì tôi nghĩ việc anh thừa nhận những điều đã xảy ra trong quá khứ có thể sẽ gây sốc cho mọi người.

Bao giờ cũng sẽ gây sốc cho chị nhà anh, cho anh của nhà chị bên kia, cho cháu trai, cháu gái. Nhưng mình cũng cần cân nhắc về việc các cháu quý hóa nhau và các cháu có thể sẽ phát triển tình cảm lên thì đến lúc tình cảm sâu nặng rồi. Thậm chí các cháu muốn hôn nhân thì mình phải cân nhắc về vấn đề này.

Tôi nghĩ anh sẽ cần trao đổi với bạn của anh để tìm ra cách giải quyết vấn đề của đôi bên. Vấn đề cơ bản là của 4 người lớn và dần rà mình làm nhẹ nhàng thôi cho hai đứa trẻ không bị sốc, chứ còn các cháu có nhận hay sau đó tiếp tục quan hệ như thế nào thì nhiều khi chỉ biết như vậy thôi chứ các gia đình vẫn biết giới hạn sao cho nó yên ổn, êm ấm anh ạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lỡ dại để người yêu của bạn thân “đụng chạm“
Lỡ dại để người yêu của bạn thân “đụng chạm“

VOV.VN -Hai người vào khách sạn. Ban đầu anh ta muốn ôm em ngủ và tâm sự về cuộc sống bình dị mà anh muốn có...

Lỡ dại để người yêu của bạn thân “đụng chạm“

Lỡ dại để người yêu của bạn thân “đụng chạm“

VOV.VN -Hai người vào khách sạn. Ban đầu anh ta muốn ôm em ngủ và tâm sự về cuộc sống bình dị mà anh muốn có...

Hai con gái Tổng thống Obama cùng mẹ công du nước ngoài
Hai con gái Tổng thống Obama cùng mẹ công du nước ngoài

VOV.VN -Tuần qua, 2 cô gái cùng mẹ tới Liberia, Ma-rốc và Tây Ban Nha để thúc đẩy giáo dục trẻ em gái ở các nước nghèo và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới 

Hai con gái Tổng thống Obama cùng mẹ công du nước ngoài

Hai con gái Tổng thống Obama cùng mẹ công du nước ngoài

VOV.VN -Tuần qua, 2 cô gái cùng mẹ tới Liberia, Ma-rốc và Tây Ban Nha để thúc đẩy giáo dục trẻ em gái ở các nước nghèo và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới 

Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li
Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

VOV.VN -Nói đến vấn đề tiền bạc cưới xin thì mâu thuẫn xảy ra, anh hứa với em rất nhiều nhưng chỉ thấy nói không thấy làm đâu cả.

Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

VOV.VN -Nói đến vấn đề tiền bạc cưới xin thì mâu thuẫn xảy ra, anh hứa với em rất nhiều nhưng chỉ thấy nói không thấy làm đâu cả.

Ly hôn rồi mà vẫn dùng dằng chẳng dứt được nhau
Ly hôn rồi mà vẫn dùng dằng chẳng dứt được nhau

VOV.VN - Trái tim em thì yêu anh nhưng lý trí của em cho em biết rằng anh không yêu em như em nghĩ và anh luôn coi trọng gia đình anh hơn em.

Ly hôn rồi mà vẫn dùng dằng chẳng dứt được nhau

Ly hôn rồi mà vẫn dùng dằng chẳng dứt được nhau

VOV.VN - Trái tim em thì yêu anh nhưng lý trí của em cho em biết rằng anh không yêu em như em nghĩ và anh luôn coi trọng gia đình anh hơn em.

Mất tự tin vì lỡ “vượt rào” trong quá khứ
Mất tự tin vì lỡ “vượt rào” trong quá khứ

VOV.VN -Mình đã trao đi sự trinh trắng của mình cho anh người yêu cũ rồi nên không còn tự tin trước anh mới...

Mất tự tin vì lỡ “vượt rào” trong quá khứ

Mất tự tin vì lỡ “vượt rào” trong quá khứ

VOV.VN -Mình đã trao đi sự trinh trắng của mình cho anh người yêu cũ rồi nên không còn tự tin trước anh mới...