Người chồng tay lấm lem mua iPhone tặng vợ gây tranh cãi

Câu chuyện nam thanh niên làm nghề sửa xe, đôi tay đầy dầu nhớt, vào cửa hàng hỏi mua một chiếc iPhone 5S tặng vợ, dù không có nhiều tiền hiện thu hút sự quan tâm trên mạng.

“Bàn tay ấy! Con người ấy! Đó là tất cả những gì anh ấy gom góp được sau hai tháng đi làm vất vả để tặng cho người vợ mới cưới với một tâm sự chân thật: Em đi làm suốt, vợ ở nhà buồn nên cố gom góp mua cho vợ lên mạng coi clip hài, phim bộ.

Mình khổ được chứ nhất quyết không để vợ buồn. Nghe câu đó xong, thật sự mình lặng đi 2 phút, đầu óc không suy nghĩ được gì.

Lúc thanh toán, mình đứng nép lại thật gần để xem trong bóp còn bao nhiêu. Em trai đó lại làm mình phải lặng đi một lần nữa. Chỉ vỏn vẹn đúng 4,7 triệu đồng vừa đủ để thanh toán và còn dư chưa đến 30.000 đồng.

Quyết định bán 2 triệu đồng cho em trai, coi như ủng hộ cái tinh thần soái ca của em, bán lỗ thiệt đó nhưng trong lòng mình vẫn vui. Cố lên em trai nhé”.

Bài viết này hiện thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng, với 15.000 like (thích) và hàng nghìn bình luận trái chiều.

Câu chuyện nam thanh niên tay lấm lem dầu nhớt mua điện thoại tặng vợ gây chú ý. Ảnh chụp màn hình.

Trước hình ảnh một nam thanh niên làm nghề sửa xe máy, chân tay còn đầy dầu nhớt bước vào cửa hàng mua điện thoại cho vợ cùng những dòng chia sẻ đồng cảm, phần lớn dân mạng bày tỏ sự khâm phục.

Tài khoản Long Trịnh chia sẻ: “Thấy thanh niên có 4,7 triệu đồng vừa đủ mua và chỉ dư 30.000 đồng, chủ tiệm chỉ bán với giá 2 triệu đồng thật cảm động. Anh chồng này chuẩn là soái ca mà không cần phải tìm đâu xa”.

“Có một người chồng nhiều tình thương và quan tâm vợ đến vậy là mơ ước của bao nhiêu cô gái. Chắc hẳn người vợ kia phải hạnh phúc lắm khi nhận được món quà ý nghĩa từ chồng mình vất vả làm ra”, nickname Nhất Nguyễn viết.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, người chồng làm như vậy không hẳn đã đúng và tỏ ra nghi ngờ câu chuyện có sự dàn dựng, bịa đặt từ người kể.

Thành viên Lê Xuân Dũng bình luận: “Nắm giữ trái tim phụ nữ, thực ra không cần thiết làm mấy điều to tát. Chỉ cần quan tâm cô ấy từ những thứ nhỏ nhặt nhất và không khi nào bỏ quên cô ấy. Nếu vợ cậu là người tốt sẽ trân trọng sự quan tâm, tình cảm chân thành của chồng, không cần đến những món quà đắt tiền”.

“Mình đọc xong câu chuyện thấy có phần không hợp lý. Có thể do người đăng tin bài định bịa đặt, câu like, chứ mình chưa thấy ai tốt đến mức bán iPhone 5S giá 2 triệu đồng. Lừa người ta mua phải hàng rởm còn khổ hơn” Phương SaLem nói.

Hình ảnh người thanh niên chọn mua điện thoại cho vợ. Ảnh: Thanh Tùng.

Người đăng tải câu chuyện gây tranh cãi trên mạng là anh Nguyễn Thanh Tùng, hiện sống tại quận 12, TP HCM.

Chia sẻ với Zing.vn, anh Tùng cho biết, anh chính là chủ nhân các bức ảnh và là người trực tiếp bán điện thoại cho nam thanh niên tay đầy dầu nhớt. Anh khẳng định câu chuyện trên có thật. Bản thân khi chia sẻ lên trang cá nhân không nghĩ rằng sự việc lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều như vậy.

Anh Thanh Tùng kể, vào khoảng 7h tối ngày 15/7, một chàng trai tầm 26 tuổi, dân miền Tây, khá đậm người, mặc bộ đồng phục thợ sửa chữa xe, đôi tay còn lấm lem bước vào cửa hàng của anh tại Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP HCM) hỏi mua điện thoại.

"Thấy hoàn cảnh của khách hàng khá đặc biệt nên tôi đã đến hỏi và tâm sự. Biết được cậu ấy để dành tiền mua quà tặng vợ, tôi rất cảm động, muốn giúp đỡ cho thanh niên đó.

Ban đầu, chàng trai tỏ ra nghi ngờ về chất lượng điện thoại. Nhưng khi nghe tôi đảm bảo, cậu ý tin, sau đó thanh toán và cũng đi luôn trong khoảng 10 phút. Do vậy, tôi không kịp xin số điện thoại, tên tuổi đầy đủ... của khách hàng", tác giả bức ảnh nói.

Chủ cửa hàng cho biết thêm, chàng trai đến mua chiếc iPhone 5S có giá 4,7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi biết hoàn cảnh, anh đã bán điện thoại chỉ với 2 triệu đồng.

Giải thích về hành động bán với giá rẻ như vậy, anh Tùng chia sẻ, anh thấy cảm phục và quý mến người thanh niên trẻ tuổi. Bằng kinh nghiệm làm kinh doanh lâu năm, chủ cửa hàng cho rằng, bản thân hoàn toàn tin tưởng, biết được những lời tâm sự đó là thật.

Nguyễn Thanh Tùng - chủ cửa hàng đã bán điện thoại cho nam thanh niên mua tặng vợ. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, thực hư sự việc vẫn là chủ đề gây tranh cãi đối với dân mạng. Facebook của anh Thanh Tùng có hơn 70.000 người theo dõi, một số diễn đàn cũng dẫn lại câu chuyện nên số lượng bình luận trái chiều ngày càng tăng.

Trước sự nghi ngờ, cho rằng bài viết chỉ để khoe mẽ, câu like, anh Tùng cho hay, anh cảm thấy rất mệt mỏi với mạng xã hội.

"Tôi chia sẻ hoàn toàn do cảm xúc cá nhân, không phải muốn gây chú ý. Cửa hàng của tôi cũng hoạt động lâu năm, có uy tín, lượng khách ổn định, do vậy tôi không cần làm màu, PR như mọi người suy diễn", anh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên