Điều gì gây sợ hãi khi vào những ngôi trường bị bỏ hoang ở Ireland?
Thứ Ba, 20:36, 22/11/2016
VOV.VN - Những ngôi trường được xây dựng từ thế kỷ 19 trở lại đây giờ bị bỏ hoang ở Ireland là nỗi sợ hãi của chính người dân nơi đây mỗi khi bước chân vào.
Nhiếp ảnh gia Enda O Flahert đã dành nhiều năm để tìm hiểu lịch sử và chụp lại ngôi trường bị bỏ hoang Latton ở Monaghan được xây năm 1941. |
Ngôi trường Drumlish ở hạt Longford, cách thủ đô Dublin 75km, được xây năm 1930 giờ bị bỏ hoang. |
Theo nhiếp ảnh gia này, truyền thống di dân của người Ireland khiến nhiều công trình trong đó có trường học bị bỏ hoang ngay sau khi xây dựng xong. |
Một tấm bảng có hình Thánh giá trong một ngôi trường được xây từ năm 1890. |
Khu nhà vệ sinh có dáng vẻ ma mị khiến ai cũng có cảm giác rợn người khi bước vào. |
Một căn phòng mục nát trong trường Drumlist. |
Khí hậu lạnh lẽo và ẩm ướt của Ireland khiến các công trình ở nơi đây mục nát và hoang phế nhanh hơn người ta nghĩ. |
Máy chữ bị hư hỏng. |
Cừu cũng vào đây trú ẩn. |
Nội thất màu xanh Cobalt ở ngôi trường hoang phế đảo Whiddy ở Cork, được xây năm 1887 . |
Công trình hoang phế này mang vẻ ma quái vì sự tối tăm và hoang vu. |
Ảnh lưu niệm học sinh của ngôi trường trên đảo Whiddy. |
Cỏ dại bao phủ khu vệ sinh. |
Màu xanh ma mị ở trường Gortahouse - Leitrim, được xây năm 1890. |
Vẻ hoang phế đáng sợ ở trường Carrigan được xây năm 1897. |
Bàn ghế mục nát ở trường Monaghan's Killymarly xây năm 1840. |