Con trai Beckham lần đầu được gọi lên đội U.18 Arsenal

Cậu con trai cả Brooklyn của cựu danh thủ David Beckham vừa có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp bóng đá.

Brooklyn (trái) đang từng bước đi theo sự nghiệp của ông bố nổi tiếng - Ảnh: AFP

Theo đó, Brooklyn lần đầu được gọi lên đội U.18 Arsenal thi đấu vào hôm 14/2 vừa qua khi mới 15 tuổi. Đó là trận Arsenal đánh bại Leicester 1-0 ở khu tập luyện Hertfordshire của đội bóng. Dù vậy, Brooklyn đã không được trao cơ hội ra sân khi phải ngồi ghế dự bị suốt trận đấu.

Ông bố David Beckham cũng có mặt để chờ giây phút chứng kiến cậu con trai được ra sân thi đấu. Tuy nhiên, ngôi sao Manchester United và Real Madrid đành ra về trong nuối tiếc và chờ dịp tiếp theo. Song, nhiều người cho biết David Beckham vẫn rất tự hào về con trai khi chú nhóc đã tiến một bước quan trọng trong sự nghiệp bóng đá.

Theo Sport Mail, Brooklyn đang cho thấy sự tiến bộ không ngừng khi tập luyện trong màu áo Arsenal. Tuần rồi, cậu cho đăng đoạn video trên Instagram quay cảnh bản thân sút bóng trúng xà ngang ở đội trẻ "Pháo thủ". Tại học viện bóng đá Arsenal, Brooklyn cũng được rèn luyện kỹ năng chơi bóng cùng những cầu thủ măng non tốt nhất của đội bóng.

Theo đó, nhiều người trong số họ từng chơi ở đội hình 1 và thậm chí cả Champions League mùa này. Cụ thể Stefan O'Connor, Gedion Zelalem và Ainsley Maitland-Niles được thi đấu ở trận gặp Galatasaray, còn tiền vệ Daniel Crowley và thủ môn Ryan Huddart từng xuất hiện trong đội hình 1.

Báo Anh cho biết, Brooklyn Beckham suýt ra sân khi có 2 lần được ban huấn luyện yêu cầu làm nóng trong trận đấu vừa qua do Renny Smith dính chấn thương. Nhưng có lẽ cậu con trai cả của David Beckham phải chờ trận đấu kế tiếp mới có màn ra mắt Arsenal./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên