Bản nghèo Huổi Một sau “bão” ma túy

VOV.VN - Sơn La là địa bàn nóng bỏng về ma túy. Bình quân mỗi năm, các lực lượng chức năng bắt giữ từ 800 đến 900 vụ, với hàng nghìn đối tượng phạm tội.

Hệ lụy là nhiều gia đình tan nát bởi vợ chồng ly tán, tha hương; “nàng tiên nâu” leo lách tới nhiều bản làng; “cái chết trắng” làm nhiều gia đình tán gia bại sản.

Ảnh minh họa

Trước tình hình này, cấp ủy Đảng nhiều địa phương ở Sơn La đã quyết liệt vào cuộc, lãnh đạo chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp, từng bước làm trong sạch địa bàn, mang đến cuộc sống trong lành, yên vui cho nhân dân. Điển hình như ở Huổi Một, thuộc huyện biên giới Sông Mã, nơi trước đây là “điểm nóng” về ma túy của tỉnh.

Chiều cuối thu, tại bản Co Mạ B, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, những ngôi nhà lúp xúp nằm xoải mình theo triền núi ít tiếng nói cười. Trầm ngâm với chén trà mời khách, Trưởng bản Lầu Bả Chư cho biết, huyện Sông Mã giáp ranh với biên giới nước bạn Lào - một góc của khu vực Tam Giác Vàng nên vô hình trung Huổi Một trở thành một trong những địa bàn “đắc địa” để các đối tượng trung chuyển ma túy. Cùng một số bản khác, nhiều năm qua, Co Mạ B trở thành địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của huyện Sông Mã và tỉnh Sơn La. Vì ma túy, nhiều gia đình ở bản lâm vào cảnh ly tán, tan nát, nghèo lại càng nghèo.

Để minh chứng, trưởng bản Lầu Bả Chư dẫn chúng tôi đến nhà ông Lầu Phá Thó - một hộ dân ở bản. Dáng người nhỏ thó, gầy yếu, ông Lầu Phá Thó trông già hơn rất nhiều so với tuổi 70 của mình. Cũng một thời trai trẻ khỏe mạnh, vui tươi như bao trai rừng khác, song ngay khi mới lớn, ông đã làm bạn với “nàng tiên nâu”, rồi sau này là “khói trắng”. Cuộc đời ông hoàn toàn thành nô lệ ma túy. Đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, ông cũng phải có thuốc phiện để hút. Những năm qua, nhiều lần được chính quyền bản, xã cho đi cai tại cộng đồng, song ông vẫn chưa đoạn tuyệt hẳn được với những đê mê từ khói thuốc.

Trong gió núi hiu hắt, cậu bé Lầu A Vự ngồi trầm mặc dưới hiên nhà vắng lặng. Nhà của cậu, mà chính xác hơn là nhà của bác cậu tuyềnh toàng không vật dụng đáng giá. Bên trong chỉ có những chiếc quần áo cũ kỹ vắt vẻo, cạnh bếp lửa tàn, chiếc nồi gang vương vãi vài hạt cơm... Ngôi nhà này là nơi tá túc của 4 bố con anh Lầu Chống Lậu cùng 5 mẹ con chị Vừ Thị Sê. Anh Lậu, chị Sê vốn là chị dâu, em chồng. Vợ của Lậu buôn bán ma túy trái phép nên bị bắt đi cải tạo. Lúc vợ đi, Lậu cũng đang chấp hành án phạt tù, 3 đứa con phải gửi nhà chị dâu. Trong khi ấy, anh của Lậu là Lầu A Phộng cũng đang phải chấp hành án phạt do buôn ma túy. Khi Lậu mãn hạn tù, không có nhà, đành cùng các con tá túc nhà chị dâu, và không biết đến bao giờ mới làm lại được nhà để ở. Nhà đông người, mỗi bữa, 7 đứa trẻ nheo nhóc chẳng có gì ăn. 3 đứa lớn nay đã bỏ học.

Không chỉ bố mẹ, hay bác của Vự, mà ở bản Co Mạ B này gần chục người khác đã, đang phải chấp hành án phạt tù do vi phạm pháp luật. Theo trưởng bản Lầu Bả Chư, một phần là do bà con ít hiểu biết pháp luật, phần khác là biết, nhưng cố tình tham gia vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy để mong làm giàu. Tuy nhiên, giàu có chẳng thấy đâu, mà vì ma túy, nhiều người đã bị bắt đi tù. Bản có 43 hộ, trên 200 nhân khẩu thì có 18 người nghiện, 32 hộ thuộc diện đói nghèo.

Trưởng bản Lầu Bả Chư trăn trở: “Trong bản này người đi chấp hành án tù cao nhất là 15 năm, người chấp hành mức án thấp nhất là 2 đến 7 năm. Hiện tại 4 người mãn hạn tù về với gia đình có đời sống rất khó khăn, bởi nhà cửa đã tan nát. Nương kinh tế trước khi đi chấp hành án đã bán hết đi rồi. Bây giờ về chẳng có gì, chẳng biết làm gì để ăn”.

Cũng theo trưởng bản Chư, ma túy là loài “ma” độc ác. Nó không cho giàu có, mà chỉ khiến người ta tù tội, đói nghèo. Muốn cuộc sống ổn định, phát triển, nhất thiết phải từ bỏ ma túy, phải cùng nhau làm ăn chân chính. Đây là điều mà Đảng bộ, chính quyền các cấp đang hướng cho người dân nơi đây.

Phần 2 của Phóng sự “Huổi Một: “Cơn bão” ma túy, đau lòng cấp ủy" có tiêu đề: "Từ một đề án đến chuyển biến một địa bàn”./.

Bản nghèo sau “bão” ma túy tại Huổi Một
Sơn La là địa bàn nóng bỏng về ma túy của cả nước. Bình quân mỗi năm, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ từ 800 đến 900 vụ, với hàng nghìn đối tượng phạm tội về ma túy. Hệ lụy là nhiều gia đình tan nát bởi vợ chồng ly tán, tha hương; “nàng tiên nâu” leo lách tới nhiều bản làng; “cái chết trắng” làm nhiều gia đình tán gia bại sản.
Trước tình hình này, cấp ủy Đảng nhiều địa phương ở Sơn La đã quyết liệt vào cuộc, lãnh đạo chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp, từng bước làm trong sạch địa bàn, mang đến cuộc sống trong lành, yên vui cho nhân dân. Điển hình như ở Huổi Một, thuộc huyện biên giới Sông Mã, nơi trước đây là “điểm nóng” về ma túy của tỉnh.
Chiều cuối thu, tại bản Co Mạ B, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, những ngôi nhà lúp xúp nằm xoải mình theo triền núi ít tiếng nói cười. Trầm ngâm với chén trà mời khách, Trưởng bản Lầu Bả Chư cho biết, huyện Sông Mã giáp ranh với biên giới nước bạn Lào - một góc của khu vực Tam Giác Vàng nên vô hình trung Huổi Một trở thành một trong những địa bàn “đắc địa” để các đối tượng trung chuyển ma túy. Cùng một số bản khác, nhiều năm qua, Co Mạ B trở thành địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của huyện Sông Mã và tỉnh Sơn La. Vì ma túy, nhiều gia đình ở bản lâm vào cảnh ly tán, tan nát, nghèo lại càng nghèo.
Để minh chứng, trưởng bản Lầu Bả Chư dẫn chúng tôi đến nhà ông Lầu Phá Thó - một hộ dân ở bản. Dáng người nhỏ thó, gầy yếu, ông Lầu Phá Thó trông già hơn rất nhiều so với tuổi 70 của mình. Cũng một thời trai trẻ khỏe mạnh, vui tươi như bao trai rừng khác, song ngay khi mới lớn, ông đã làm bạn với “nàng tiên nâu”, rồi sau này là “khói trắng”. Cuộc đời ông hoàn toàn thành nô lệ ma túy. Đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, ông cũng phải có thuốc phiện để hút. Những năm qua, nhiều lần được chính quyền bản, xã cho đi cai tại cộng đồng, song ông vẫn chưa đoạn tuyệt hẳn được với những đê mê từ khói thuốc.
Trong gió núi hiu hắt, cậu bé Lầu A Vự ngồi trầm mặc dưới hiên nhà vắng lặng. Nhà của cậu, mà chính xác hơn là nhà của bác cậu tuyềnh toàng không vật dụng đáng giá. Bên trong chỉ có những chiếc quần áo cũ kỹ vắt vẻo, cạnh bếp lửa tàn, chiếc nồi gang vương vãi vài hạt cơm... Ngôi nhà này là nơi tá túc của 4 bố con anh Lầu Chống Lậu cùng 5 mẹ con chị Vừ Thị Sê. Anh Lậu, chị Sê vốn là chị dâu, em chồng. Vợ của Lậu buôn bán ma túy trái phép nên bị bắt đi cải tạo. Lúc vợ đi, Lậu cũng đang chấp hành án phạt tù, 3 đứa con phải gửi nhà chị dâu. Trong khi ấy, anh của Lậu là Lầu A Phộng cũng đang phải chấp hành án phạt do buôn ma túy. Khi Lậu mãn hạn tù, không có nhà, đành cùng các con tá túc nhà chị dâu, và không biết đến bao giờ mới làm lại được nhà để ở. Nhà đông người, mỗi bữa, 7 đứa trẻ nheo nhóc chẳng có gì ăn. 3 đứa lớn nay đã bỏ học.
Không chỉ bố mẹ, hay bác của Vự, mà ở bản Co Mạ B này gần chục người khác đã, đang phải chấp hành án phạt tù do vi phạm pháp luật. Theo trưởng bản Lầu Bả Chư, một phần là do bà con ít hiểu biết pháp luật, phần khác là biết, nhưng cố tình tham gia vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy để mong làm giàu. Tuy nhiên, giàu có chẳng thấy đâu, mà vì ma túy, nhiều người đã bị bắt đi tù. Bản có 43 hộ, trên 200 nhân khẩu thì có 18 người nghiện, 32 hộ thuộc diện đói nghèo.
Trưởng bản Lầu Bả Chư trăn trở: “Trong bản này người đi chấp hành án tù cao nhất là 15 năm, người chấp hành mức án thấp nhất là 2 đến 7 năm. Hiện tại 4 người mãn hạn tù về với gia đình có đời sống rất khó khăn, bởi nhà cửa đã tan nát. Nương kinh tế trước khi đi chấp hành án đã bán hết đi rồi. Bây giờ về chẳng có gì, chẳng biết làm gì để ăn”.
Cũng theo trưởng bản Chư, ma túy là loài “ma” độc ác. Nó không cho giàu có, mà chỉ khiến người ta tù tội, đói nghèo. Muốn cuộc sống ổn định, phát triển, nhất thiết phải từ bỏ ma túy, phải cùng nhau làm ăn chân chính. Đây là điều mà Đảng bộ, chính quyền các cấp đang hướng cho người dân nơi đây./.

Bản nghèo sau “bão” ma túy tại Huổi Một
Sơn La là địa bàn nóng bỏng về ma túy của cả nước. Bình quân mỗi năm, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ từ 800 đến 900 vụ, với hàng nghìn đối tượng phạm tội về ma túy. Hệ lụy là nhiều gia đình tan nát bởi vợ chồng ly tán, tha hương; “nàng tiên nâu” leo lách tới nhiều bản làng; “cái chết trắng” làm nhiều gia đình tán gia bại sản.
Trước tình hình này, cấp ủy Đảng nhiều địa phương ở Sơn La đã quyết liệt vào cuộc, lãnh đạo chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp, từng bước làm trong sạch địa bàn, mang đến cuộc sống trong lành, yên vui cho nhân dân. Điển hình như ở Huổi Một, thuộc huyện biên giới Sông Mã, nơi trước đây là “điểm nóng” về ma túy của tỉnh.
Chiều cuối thu, tại bản Co Mạ B, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, những ngôi nhà lúp xúp nằm xoải mình theo triền núi ít tiếng nói cười. Trầm ngâm với chén trà mời khách, Trưởng bản Lầu Bả Chư cho biết, huyện Sông Mã giáp ranh với biên giới nước bạn Lào - một góc của khu vực Tam Giác Vàng nên vô hình trung Huổi Một trở thành một trong những địa bàn “đắc địa” để các đối tượng trung chuyển ma túy. Cùng một số bản khác, nhiều năm qua, Co Mạ B trở thành địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của huyện Sông Mã và tỉnh Sơn La. Vì ma túy, nhiều gia đình ở bản lâm vào cảnh ly tán, tan nát, nghèo lại càng nghèo.
Để minh chứng, trưởng bản Lầu Bả Chư dẫn chúng tôi đến nhà ông Lầu Phá Thó - một hộ dân ở bản. Dáng người nhỏ thó, gầy yếu, ông Lầu Phá Thó trông già hơn rất nhiều so với tuổi 70 của mình. Cũng một thời trai trẻ khỏe mạnh, vui tươi như bao trai rừng khác, song ngay khi mới lớn, ông đã làm bạn với “nàng tiên nâu”, rồi sau này là “khói trắng”. Cuộc đời ông hoàn toàn thành nô lệ ma túy. Đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, ông cũng phải có thuốc phiện để hút. Những năm qua, nhiều lần được chính quyền bản, xã cho đi cai tại cộng đồng, song ông vẫn chưa đoạn tuyệt hẳn được với những đê mê từ khói thuốc.
Trong gió núi hiu hắt, cậu bé Lầu A Vự ngồi trầm mặc dưới hiên nhà vắng lặng. Nhà của cậu, mà chính xác hơn là nhà của bác cậu tuyềnh toàng không vật dụng đáng giá. Bên trong chỉ có những chiếc quần áo cũ kỹ vắt vẻo, cạnh bếp lửa tàn, chiếc nồi gang vương vãi vài hạt cơm... Ngôi nhà này là nơi tá túc của 4 bố con anh Lầu Chống Lậu cùng 5 mẹ con chị Vừ Thị Sê. Anh Lậu, chị Sê vốn là chị dâu, em chồng. Vợ của Lậu buôn bán ma túy trái phép nên bị bắt đi cải tạo. Lúc vợ đi, Lậu cũng đang chấp hành án phạt tù, 3 đứa con phải gửi nhà chị dâu. Trong khi ấy, anh của Lậu là Lầu A Phộng cũng đang phải chấp hành án phạt do buôn ma túy. Khi Lậu mãn hạn tù, không có nhà, đành cùng các con tá túc nhà chị dâu, và không biết đến bao giờ mới làm lại được nhà để ở. Nhà đông người, mỗi bữa, 7 đứa trẻ nheo nhóc chẳng có gì ăn. 3 đứa lớn nay đã bỏ học.
Không chỉ bố mẹ, hay bác của Vự, mà ở bản Co Mạ B này gần chục người khác đã, đang phải chấp hành án phạt tù do vi phạm pháp luật. Theo trưởng bản Lầu Bả Chư, một phần là do bà con ít hiểu biết pháp luật, phần khác là biết, nhưng cố tình tham gia vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy để mong làm giàu. Tuy nhiên, giàu có chẳng thấy đâu, mà vì ma túy, nhiều người đã bị bắt đi tù. Bản có 43 hộ, trên 200 nhân khẩu thì có 18 người nghiện, 32 hộ thuộc diện đói nghèo.
Trưởng bản Lầu Bả Chư trăn trở: “Trong bản này người đi chấp hành án tù cao nhất là 15 năm, người chấp hành mức án thấp nhất là 2 đến 7 năm. Hiện tại 4 người mãn hạn tù về với gia đình có đời sống rất khó khăn, bởi nhà cửa đã tan nát. Nương kinh tế trước khi đi chấp hành án đã bán hết đi rồi. Bây giờ về chẳng có gì, chẳng biết làm gì để ăn”.
Cũng theo trưởng bản Chư, ma túy là loài “ma” độc ác. Nó không cho giàu có, mà chỉ khiến người ta tù tội, đói nghèo. Muốn cuộc sống ổn định, phát triển, nhất thiết phải từ bỏ ma túy, phải cùng nhau làm ăn chân chính. Đây là điều mà Đảng bộ, chính quyền các cấp đang hướng cho người dân nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt “trùm” phân phối lẻ ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy
Bắt “trùm” phân phối lẻ ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy

Thấy số lượng con nghiện tập trung tại bờ đê Nghĩa Xá, Vĩnh Niệm đông ngày càng nhiều, dễ kiếm lời nên Cường đã chọn khu vực này là địa bàn làm ăn mới.

Bắt “trùm” phân phối lẻ ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy

Bắt “trùm” phân phối lẻ ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy

Thấy số lượng con nghiện tập trung tại bờ đê Nghĩa Xá, Vĩnh Niệm đông ngày càng nhiều, dễ kiếm lời nên Cường đã chọn khu vực này là địa bàn làm ăn mới.

Thanh niên giấu ma túy trong tất chân bị 141 phát hiện
Thanh niên giấu ma túy trong tất chân bị 141 phát hiện

VOV.VN - Tổ công tác Y7/141, Công an thành phố Hà Nội phát hiện trong tất chân của Nguyễn Mạnh Thắng có một gói nilon chứa ma túy đá.

Thanh niên giấu ma túy trong tất chân bị 141 phát hiện

Thanh niên giấu ma túy trong tất chân bị 141 phát hiện

VOV.VN - Tổ công tác Y7/141, Công an thành phố Hà Nội phát hiện trong tất chân của Nguyễn Mạnh Thắng có một gói nilon chứa ma túy đá.

Nữ quái bán lẻ ma túy tại quán ăn lãnh án
Nữ quái bán lẻ ma túy tại quán ăn lãnh án

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Loan 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nữ quái bán lẻ ma túy tại quán ăn lãnh án

Nữ quái bán lẻ ma túy tại quán ăn lãnh án

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Loan 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Giấu ma túy trong quần lót mang đi tiêu thụ
Giấu ma túy trong quần lót mang đi tiêu thụ

Làm việc với cảnh sát, thanh niên 24 tuổi run bần bật, mồ hôi vã ra, miệng lắp bắp. Nghi vấn anh ta giấu hàng cấm nên tổ công tác khám xét kỹ, phát hiện heroin trong quần lót.

Giấu ma túy trong quần lót mang đi tiêu thụ

Giấu ma túy trong quần lót mang đi tiêu thụ

Làm việc với cảnh sát, thanh niên 24 tuổi run bần bật, mồ hôi vã ra, miệng lắp bắp. Nghi vấn anh ta giấu hàng cấm nên tổ công tác khám xét kỹ, phát hiện heroin trong quần lót.