Công Phượng và Tuấn Anh đá bóng giao lưu với các em học sinh khiếm thị
VOV.VN - Mới đây, Công Phượng, Tuấn Anh đã thi đấu giao lưu bóng đá với các em học sinh khiếm thị của trường Nguyễn Đình Chiểu.
Mới đây, tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP HCM đã diễn ra trận đấu bóng đá đặc biệt Giấc mơ Việt Nam do Công ty cổ phần sữa chuyên nghiệp Việt Nam - VPMilk phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Tại đây, Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đã giao lưu và thi đấu bóng đá với các em khiếm thị.
Trận đấu bóng đá đặc biệt Giấc mơ Việt Nam là chương trình nhằm giáo dục những giá trị sống tốt đẹp cho thanh thiếu niên Việt Nam thông qua những trải nghiệm thực tế, đồng thời nâng cao các giá trị đạo đức trong các hoạt động thể dục thể thao với các vận động viên trẻ và các trẻ em có đam mê thể thao.
Công Phượng (áo đỏ) làm MC giới thiệu các đồng đội (Ảnh: Phạm Khánh). |
Tại trận đấu đặc biệt, các cầu thủ thuộc đội học viên khóa 4 HAGL – Arsenal – JMG đã có một trải nghiệm chưa từng có là bịt mắt và tham gia một trận đấu với các em học sinh khiếm thị mê thể thao của trường Nguyễn Đình Chiểu.
Ca sỹ Phạm Anh Khoa và cầu thủ Công Phượng cũng tham gia trận đấu với vai trò thủ môn. Trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các em học sinh khiếm thị và các khán giả, trận đấu đã diễn ra hết sức sôi động, các em học sinh khiếm thị đã thể hiện khả năng chơi bóng khó tin và dễ dàng chiến thắng đối thủ.
Trận bóng diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn (Ảnh: Phạm Khánh). |
Em Huỳnh Tiến Phát cho biết: “Trước trận em có chút lo lắng nhưng sau đó em càng háo hức và trải qua hiệp 1 em thi đấu tốt thì vui. Em hơi bất ngờ khi gặp anh Công Phượng và chúc anh thi đấu thật giỏi và cùng đội U23 Việt Nam đạt huy chương vàng SEA Games 2017”.
Trước khi bắt đầu trận đấu là màn giao lưu giữa các nghệ sỹ, các cầu thủ với các em khiếm thị và Công Phượng cùng Tuấn Anh, Văn Thanh, Đông Triều, A Hoàng, Hồng Duy xuất hiện bất ngờ như một món quà cho các em khiếm thị vốn rất hâm mộ các cầu thủ này.
Sau buổi giao lưu này, Công Phượng rất khâm phục khả năng và niềm đam mê của các em với trái bóng. Tiền đạo của HAGL cho biết: “Em rất cảm xúc khi nhìn thấy các em bị khiếm thị như vậy, nhưng vẫn luôn nỗ lực chơi bóng, tìm mọi cách thể hiện mình trên sân. Em rất xúc động và hy vọng các em sẽ tiếp tục chặng đường còn lại để viết tiếp giấc mơ của các em”./.
Chiêm ngưỡng bàn thắng tuyệt đẹp của Công Phượng xé lưới FLC Thanh Hóa