Yêu chị đồng nghiệp hơn 8 tuổi, tôi có nên tỏ tình?

VOV.VN - Chị hơn tôi 8 tuổi, đã có gia đình, nhưng tôi lại không thể ngăn mình nghĩ về chị mỗi ngày. Liệu tôi có nên tỏ tình với chị, dù biết chắc sẽ thất bại?

Tôi 30 tuổi, về công ty đã được 3 năm. Trong suốt 3 năm ấy, tôi chẳng hề hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Đồng nghiệp ở công ty thấy vậy, hễ cứ có em nào mới vào trẻ đẹp lại gán ghép cho tôi. Nhưng mọi chuyện đều không thành. Những cô gái ấy chẳng thể khiến tôi rung động, bởi trong trái tim tôi đã chẳng còn chỗ cho ai ngoài chị.

Nhưng sao tôi có thể nói ra cho mọi người biết, người tôi thầm yêu bấy lâu nay lại là đàn chị cùng công ty hơn tôi 8 tuổi và đã có gia đình hạnh phúc. Tôi thấy tình yêu của mình thật tội lỗi. Tôi đã yêu người không nên yêu và tôi cũng chẳng có đủ dũng khí để thể hiện tình cảm ấy.  Tôi biết, càng nghĩ về chị tôi chỉ càng thêm đau khổ, nhưng lý trí chẳng thể lấn át được cảm xúc. Từ ngày về công ty, tôi như bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đằm thắm của chị. Những ngày chân ướt chân ráo vào công ty, chị là người hướng dẫn trực tiếp mọi công việc cho tôi. Nhìn chị trẻ lắm, vậy nên tôi nghĩ chị chỉ hơn tôi vài ba tuổi. Ban đầu tôi cũng không biết chị đã có gia đình, nên tôi quyết tâm theo đuổi chị bằng được. Đến sau này, dù biết chị đã có chồng, 2 con, tôi vẫn chẳng thể nào cắt đứt tình cảm với chị. Mỗi ngày đi làm, được gặp chị tôi sung sướng vô cùng, nhưng cũng đau rất nhiều, chỉ có thể đứng từ xa nhìn chị. Đã thế, chị còn hay quan tâm đến “thằng em” nên hay giới thiệu bạn gái cho tôi.

Cách đây vài hôm, tôi đã mượn rượu để gọi điện thoại cho chị. “Chị à, em yêu rồi”. Sau đó tôi bịa ra một câu chuyện rằng tôi đã thích một người từ 3 năm trước, nhưng lại không dám nói câu “Anh yêu em”, mặc dù hàng ngày tôi vẫn quan tâm người ấy và nhờ chị tư vấn.

Nghe xong câu chuyện của tôi chị bảo: “Cô gái nào được một người tốt như em dành tình cảm đúng là may mắn. Nhưng con gái nhạy cảm lắm em ạ. Dù có nói ra hay không, họ vẫn có thể phần nào cảm nhận được tình cảm của em. Đã 3 năm rồi, đâu phải 3 ngày hay 3 tuần. Có lẽ người con gái đó biết, nhưng cô ấy chưa phải người em cần tìm, nên cố tình lảng tránh. Theo chị em nên tìm và yêu một người con gái khác tốt hơn”.

Nghe xong những lời chị nói, tôi vừa mừng vừa lo, có phải chị đã biết tình cảm của tôi dành cho chị? Liệu tôi có nên bày tỏ tình cảm với chị nữa hay không?./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ
Sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ

VOV.VN - Nhà thiết kế Yang Liu đã xuất bản cuốn sách 'Man Meets Woman', minh họa một số khuôn mẫu nổi bật về sự khác biệt giới tính giữa nam và nữ.

Sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ

Sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ

VOV.VN - Nhà thiết kế Yang Liu đã xuất bản cuốn sách 'Man Meets Woman', minh họa một số khuôn mẫu nổi bật về sự khác biệt giới tính giữa nam và nữ.

Đám cưới dưới biển của cô gái thích sống dưới nước hơn trên bờ
Đám cưới dưới biển của cô gái thích sống dưới nước hơn trên bờ

Cô dâu Susana Zamos ở Mỹ luôn nghĩ mình là nàng tiên cá nên đã tổ chức đám cưới dưới biển, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Đám cưới dưới biển của cô gái thích sống dưới nước hơn trên bờ

Đám cưới dưới biển của cô gái thích sống dưới nước hơn trên bờ

Cô dâu Susana Zamos ở Mỹ luôn nghĩ mình là nàng tiên cá nên đã tổ chức đám cưới dưới biển, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Có nên chia tay vì yêu lâu thấy nhàm chán
Có nên chia tay vì yêu lâu thấy nhàm chán

VOV.VN -Em nghĩ nếu là yêu thì người ta sẽ có nhu cầu tự nhiên là phải gặp mặt và gần gũi nhau nhưng chúng em có khi 2 tuần mới gặp nhau.

Có nên chia tay vì yêu lâu thấy nhàm chán

Có nên chia tay vì yêu lâu thấy nhàm chán

VOV.VN -Em nghĩ nếu là yêu thì người ta sẽ có nhu cầu tự nhiên là phải gặp mặt và gần gũi nhau nhưng chúng em có khi 2 tuần mới gặp nhau.