BV Nhi Trung ương phản hồi về việc bảo vệ chặn xe cứu thương

VOV.VN - Sáng nay (6/7), Bệnh viện Nhi Trung ương đã phản hồi thông tin trên là không chính xác.

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội thông tin về một clip về việc “Bảo vệ ngăn cản xe cứu thương chở bệnh nhân nhi bóp bóng xin về nhà tại bệnh viện Nhi Trung ương, gây ảnh hưởng tới tính mạng khiến bệnh nhi tử vong…”.

Hình ảnh bảo vệ khóa xe cứu thương. Ảnh cắt từ clip.
Trước thông tin này, 10h sáng 5/7/2016, bệnh viện đã tổ chức cuộc họp khẩn, mời các bên liên quan để xác minh cụ thể.

Cuộc họp có đại diện bệnh viện Nhi Trung ương; Công ty bảo vệ AZ; Công an phường Láng Thượng và cán bộ PC45 – Công an Thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, các bên đã làm rõ thông tin mạng xã hội lan truyền là chưa đúng bản chất sự việc.

Liên quan đến vấn đề này, sáng nay (6/7), Bệnh viện Nhi Trung ương đã phản hồi thông tin bảo vệ chặn xe ảnh hưởng tính mạng cháu bé là không chính xác. PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định: Một số thông tin trên Youtube; Facebook … là chưa chính xác, chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ nội dung và bản chất sự việc.

Theo BS Minh Hương không có việc bảo vệ ngăn cản xe ô tô cứu thương làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân mà các mạng trên lan truyền.

Bác sĩ Hương nói: trong lúc 2 bên trao đổi thông tin với nhau, việc sử dụng ngôn từ giao tiếp là chưa phù hợp. Kỹ năng xử lý vụ việc như thế này của phía lực lượng bảo vệ đối với với lái xe và người nhà bệnh nhi là chưa đạt yêu cầu. Mặt khác, lái xe cứu thương cũng chưa chấp hành nội quy của ngành Y tế (không có bệnh nhân trên xe vẫn rú còi ưu tiên).

Hiện tại toàn bộ kíp trực bảo vệ tại cổng số 1 của công ty AZ ngày 2/7/2016 đã bị đình chỉ công tác và yêu cầu viết tường trình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố đã vào cuộc và xác minh một số vấn đề liên quan như: làm rõ xe cấp cứu nêu trên có phải của Trung tâm cấp cứu 115 hay là xe tư nhân thường xuyên đi đón khách.

Bác sĩ Hương cũng đề nghị công ty bảo vệ AZ xây dựng lại quy trình đào tạo nhân lực, đặc biệt lưu ý kỹ năng giao tiếp, tính chuyên nghiệp trong công việc; đổi mới phong cách và thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh và gia đình. Có biện pháp xử lý nghiêm với các bảo vệ kíp trực vì đã cách ứng xử chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền rà soát, kiểm tra, giám sát việc cấp giấy phép cho các cơ sở tư nhân vận chuyển cấp cứu, đặc biệt lưu ý đến các điều kiện để vận chuyển bệnh nhân an toàn theo thông tư 14/2014/TT-BYT quy định của Bộ Y tế (vận chuyển cấp cứu phải có đầy đủ các điều kiện để đảm bảo an toàn cho người bệnh).

Trước đó, khoảng 8h45’ ngày thứ 7, 2/7/2016, xe cấp cứu biển kiểm soát 37A – 13612 (biển trắng) bật đèn và rú còi đi vào cổng bệnh viện sau đó đi đến đỗ tại sảnh thanh toán viện phí - trước cửa khoa Cấp cứu & Chống độc (trên xe có 2 người, không có bệnh nhân).

Khi phát hiện chiếc xe trên vào dừng đỗ, lực lượng bảo vệ AZ (Bệnh viện ký hợp đồng với công ty AZ) làm nhiệm vụ đến nhắc nhở và yêu cầu lái xe mở cửa và xuất trình giấy tờ nhưng lái xe không chấp hành. Sau đó 2 bên đã to tiếng với nhau như cảnh quay đã được đưa lên mạng xã hội.

Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, người nhà bệnh nhân đưa bệnh nhân ra xe, lực lượng bảo vệ AZ đã kiểm tra và người nhà bệnh nhân xuất trình giấy tờ xuất viện hợp lệ. Cụ thể:  Bệnh nhân Trần Công D, sinh ngày 9/10/2015, địa chỉ: Tam Hợp – Quỳ Hợp – Nghệ An.

Chẩn đoán: Tim bẩm sinh nặng Fallot 4/Giãn não thất/Suy dinh dưỡng nặng. Bệnh nhi đã được phẫu thuật tim ngày 21/6/2016. Sau mổ, bệnh nhi được theo dõi tại khoa Hồi sức ngoại. Do tình trạng đa dị tật bệnh bẩm sinh nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. Sau khi được các bác sỹ giải thích, gia đình xin đưa cháu về.

Sau khi kiểm tra và xác minh trên xe có bệnh nhân thuộc trường hợp nặng, diễn biến xấu, gia đình xin về. Sau đó 5 phút, khoảng 9h35 cùng ngày, lực lượng bảo vệ giải quyết cho xe đi.

Sau khi di chuyển được khoảng 20m lái xe dừng lại, không đi nữa và tự gọi điện thoại đến lực lượng 113. Phía bảo vệ cũng mời ngay công an phường Láng Thượng đến giải quyết. Xe ra khỏi viện khoảng 10h30 sáng cùng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe cứu thương hất nữ sinh lên nắp capo
Xe cứu thương hất nữ sinh lên nắp capo

VOV.VN - Đang lưu thông với tốc độ cao, chiếc xe cứu thương bất ngờ tông vào nữ sinh cấp 3 đi xe đạp điện đang sang đường và hất nạn nhân lên nắp capo.

Xe cứu thương hất nữ sinh lên nắp capo

Xe cứu thương hất nữ sinh lên nắp capo

VOV.VN - Đang lưu thông với tốc độ cao, chiếc xe cứu thương bất ngờ tông vào nữ sinh cấp 3 đi xe đạp điện đang sang đường và hất nạn nhân lên nắp capo.

Xe cứu thương chết máy: Sở Y tế Quảng Ninh lên tiếng
Xe cứu thương chết máy: Sở Y tế Quảng Ninh lên tiếng

Ngày 24/9, Sở Y tế Quảng Ninh đã có công văn thông báo chính thức về vụ việc xe cứu thương chết máy khi đón bệnh nhân “thập tử nhất sinh”.

Xe cứu thương chết máy: Sở Y tế Quảng Ninh lên tiếng

Xe cứu thương chết máy: Sở Y tế Quảng Ninh lên tiếng

Ngày 24/9, Sở Y tế Quảng Ninh đã có công văn thông báo chính thức về vụ việc xe cứu thương chết máy khi đón bệnh nhân “thập tử nhất sinh”.

Xe ben húc xe cứu thương văng lên lề đường
Xe ben húc xe cứu thương văng lên lề đường

VOV.VN- Trong lúc băng qua giao lộ, xe cứu thương chở theo bệnh nhân bị xe ben lao đến đâm trúng ngang hông khiến phương tiện mất lái lao lên lề đường.

Xe ben húc xe cứu thương văng lên lề đường

Xe ben húc xe cứu thương văng lên lề đường

VOV.VN- Trong lúc băng qua giao lộ, xe cứu thương chở theo bệnh nhân bị xe ben lao đến đâm trúng ngang hông khiến phương tiện mất lái lao lên lề đường.

Tỉnh dậy sau ca mổ ruột thừa, thí sinh đi xe cứu thương đến điểm thi
Tỉnh dậy sau ca mổ ruột thừa, thí sinh đi xe cứu thương đến điểm thi

VOV.VN - Chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau khi trải qua ca mổ ruột thừa, thí sinh Nguyễn Huy Hoàng (Quốc Oai, Hà Nội) quyết tâm đi thi.

Tỉnh dậy sau ca mổ ruột thừa, thí sinh đi xe cứu thương đến điểm thi

Tỉnh dậy sau ca mổ ruột thừa, thí sinh đi xe cứu thương đến điểm thi

VOV.VN - Chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau khi trải qua ca mổ ruột thừa, thí sinh Nguyễn Huy Hoàng (Quốc Oai, Hà Nội) quyết tâm đi thi.