Đan Lê – Khải Anh: Sau mưa giông lại thấy cầu vồng

Bản lĩnh vượt qua thị phi, chấp nhận mọi thử thách là con đường giúp Đan Lê chứng minh được mình là một người vợ, người mẹ, người con dâu tốt…

“Người đẹp thời tiết” nổi danh một thời hiện đang hạnh phúc bên chồng là đạo diễn trẻ Khải Anh và sự nghiệp của cô cũng phất lên như diều gặp gió nhưng trước khi trở thành con dâu nhà đạo diễn Khải Hưng, Đan Lê đã nếm trải nhiều trắc trở, trái ngang mà nhiều lúc chính cô cảm giác nỗi lận đận ấy là “quá tải” với người con gái bước qua tuổi đôi mươi. Tình tiết chỉ vài tháng sau cuộc ly hôn với BTV Xuân Tùng, Đan Lê lên xe hoa lần thứ hai cũng từng “vùi dập” cô trong lời phán xét, chỉ trích.

Đan Lê – Khải Anh đã tìm lại được hạnh phúc Ảnh: T.L.

Tình yêu hay ngộ nhận?

Tháng 10/2008, trước thông tin về đám cưới của nữ MC “Dự báo thời tiết” Đan Lê và BTV Xuân Tùng, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì hai nhân vật chính kín tiếng quá, chẳng thấy “tăm hơi” tình ái gì, hơn nữa Đan Lê lại vừa mệt mỏi vướng vào nỗi oan clip nhạy cảm từ “trên trời” rơi xuống. Rốt cuộc, mọi người cũng chúc phúc cho cô gái xinh đẹp, đa tài bởi Đan Lê xứng đáng có được bến đỗ hạnh phúc. Hai vợ chồng đều làm truyền hình, mọi người cũng tin giữa họ sẽ là sự chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc.

Sau đám cưới, Đan Lê ít xuất hiện trước công chúng và chuyển sang làm việc ở Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, thỉnh thoảng cô tham gia làm MC cho một vài chương trình ca nhạc và sự kiện. Khi được hỏi về cuộc hôn nhân của mình, Đan Lê cho biết cô khá hạnh phúc khi tìm được người chồng cũng đồng thời là đồng nghiệp. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau đó, “cặp đôi nhà đài” không còn chung bước trên con đường hạnh phúc. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết… đều hiểu hai người đã cân nhắc kĩ lưỡng, cho nhau thời gian dù với dư luận thông tin này khá “sốc”.

“Theo lẽ thường người ta kết hôn với mong muốn có một mái ấm gia đình nhưng dường như điều giản dị ấy lại trở nên quá khó với một nửa còn lại của tôi. Quá nhiều vấn đề bế tắc và để đi đến quyết định là điều vô cùng khó khăn”, Đan Lê từng mở lòng tâm sự. Cô cũng chia sẻ, nếu trong bi kịch đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ bình thường vốn đã thiệt thòi thì cô còn gánh thêm sức ép dư luận vì chuyện riêng tư bị đem ra đồn đoán, mổ xẻ, thêu dệt… Suốt thời gian dài sau sóng gió riêng tư, Đan Lê hạn chế tiếp xúc với báo chí truyền thông. Ở một vài tình thế “bất khả kháng” bị hỏi han chuyện cũ, cô thiện chí nhắn nhủ đến đồng nghiệp làm báo và khán giả đang quan tâm tới chuyện riêng của mình rằng xin hãy để người trong cuộc được yên ổn sau những sóng gió rất con người vì mọi lời gặng hỏi, tra vấn về lý do tan vỡ chỉ càng khía vào nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai, chìm lắng.

Đã xuất hiện nhiều đồn đoán sau cuộc hôn nhân tan vỡ của Đan Lê – Xuân Tùng. Có ý kiến cho rằng tình yêu giữa họ dường như chưa đủ mạnh để vượt qua những khủng hoảng sau hôn nhân khiến cả hai không thể tìm được tiếng nói chung gắn kết cuộc đời?! Cũng có bình luận lại nghiêng về mối tình trong quá khứ của Đan Lê với cậu quý tử nhà đạo diễn Khải Hưng, rằng tuy “xa mặt cách lòng” nhưng thẳm sâu tâm tư họ vẫn thuộc về nhau, chưa hề đánh mất nhau như điều đã ngộ nhận.

“Tình cũ không rủ cũng tới”

Giờ đây Đan Lê rất hạnh phúc với tổ ấm nhỏ bé của mình (ảnh do nhân vật cung cấp).

Sau lần “đứt gánh” hôn nhân với BTV Xuân Tùng, Đan Lê kết hôn lần 2 với đạo diễn trẻ Khải Anh. Một lần nữa công chúng lại “mất ăn mất ngủ”. Giữa họ từng có mối quan hệ bạn bè, yêu đương thời cắp sách tới trường. Khải Anh là con trai duy nhất của đạo diễn Khải Hưng, từ nhỏ đã mang danh “công tử” còn Đan Lê là cô nữ sinh xinh xắn, hát hay - một trong những hotgirl đình đám Hà thành. Mối tình chớm nở thời “ô mai” ấy đã kết thúc khi Khải Anh đi du học và Đan Lê chú tâm lo công việc rồi gặp Xuân Tùng.

Không ai khác, chính đạo diễn Khải Hưng từng bày tỏ sự nghi ngại khi con trai đòi cưới cô bạn học. Chẳng phải ông chê trách gì Đan Lê mà “lúc đó chúng nó đều còn quá trẻ, một đứa 21, một đứa 22 tuổi, tôi không tin vào sự bền vững của cuộc hôn nhân này”. Lạc mất nhau giữa sự “trêu ngươi” của cuộc đời, khi Đan Lê qua một lần đò, Khải Anh trở về sau những thăng trầm tình cảm, họ mới thực sự thuộc về nhau bằng đám cưới mà cả hai đều rơi nước mắt vào tháng 2/2011. Đám cưới “cổ tích” ấy ngay lập tức châm ngòi cho bao tranh cãi không hồi kết về cặp “trai tài gái sắc”. Người khen họ dũng cảm, chúc mừng cho cuộc tình định mệnh không ít nhưng những lời gièm pha, phán xét, nghi ngờ sự thủy chung của nữ MC khi đang sống bên Xuân Tùng cũng nhiều vô kể. Mấy ai biết rằng, để bước chân về làm dâu nhà đạo diễn Khải Hưng, “cô gái thời tiết” đã mở lòng mình để sống trọn vẹn, trân trọng hạnh phúc mới đến nhường nào? Trước đám cưới, nghe lời bố chồng tương lai, cô thường xuyên đến nhà Khải Anh để quen với nếp sống của gia đình tứ đại đồng đường mọi người vẫn truyền tai nhau về sự gia phong, nghiêm khắc.

Được cả nhà chồng yêu thương

Bản lĩnh vượt qua thị phi, chấp nhận mọi thử thách và đứng ngoài sự ồn ào, thị phi showbiz là con đường giúp Đan Lê chứng minh được mình là một người vợ, người mẹ, người con dâu tốt… Bây giờ, hạnh phúc đã ngập tràn ngôi nhà nhỏ của Đan Lê. Hết lòng vun đắp cho đời sống gia đình, chăm sóc con cái nhưng cô vẫn tạo được dấu ấn, bước ngoặt trong sự nghiệp điện ảnh. Với gia đình chồng, đặc biệt là đạo diễn Khải Hưng, Đan Lê luôn giữ được hình ảnh người con hiếu thuận, biết lo toan, gánh vác gia đình.

Gần đây nhất, cũng là lần đầu tiên công khai chia sẻ về bố chồng, “người đẹp thời tiết” cho biết, NSND Khải Hưng có thể là người vô cùng nghiêm khắc, dễ nổi giận kể cả với chồng cô, nhưng riêng với con dâu thì ông vô cùng tâm lý. Những lúc con dâu gặp vấn đề khó khăn chưa thể giải quyết, đạo diễn Khải Hưng đều gọi lên nói chuyện trước để “vẽ đường cho hươu chạy”. “Mỗi ngày được bên nhau là ân huệ của cuộc đời!” – đó là chia sẻ giản dị của Đan Lê về mái ấm hạnh phúc hiện tại. Hơn 5 năm qua, cuộc sống gia đình của vợ chồng Đan Lê - Khải Anh lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Cả hai hết mực thương yêu, thấu hiểu lẫn nhau dù trong đời sống hay công việc.

Trước đây, cùng với đám cưới, Đan Lê và Khải Anh từng chụp bộ ảnh cưới lãng mạn tại Mộc Châu với cánh đồng hoa cải trắng mênh mông giữa những ngày đầu đông mịt mù sương và mưa rét cắt da cắt thịt. Họ nắm chặt tay nhau, mỉm cười và lan tỏa hơi ấm cho nhau trong lạnh giá. Trước khi đến với nhau, cả hai đều có ngã rẽ, có vấp váp, khổ đau để rồi lại quay về với mối tình thuở ban đầu đầy ngọt ngào và khôn nguôi hi vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Lê: Bố chồng tôi là người rất tâm lý với con dâu
Đan Lê: Bố chồng tôi là người rất tâm lý với con dâu

Cựu MC 'Dự báo thời tiết' lần đầu chia sẻ những suy nghĩ của cô về bố chồng, đạo diễn Khải Hưng.

Đan Lê: Bố chồng tôi là người rất tâm lý với con dâu

Đan Lê: Bố chồng tôi là người rất tâm lý với con dâu

Cựu MC 'Dự báo thời tiết' lần đầu chia sẻ những suy nghĩ của cô về bố chồng, đạo diễn Khải Hưng.