“Bếp ăn nghĩa tình” ấm lòng dân nghèo

VOV.VN - Chị Võ Thị Kim Phụng, người đứng bếp và một số chị em trong tổ đã tự bỏ tiền túi hai lần trong một tháng nấu cháo và cơm chay cho người nghèo

Tại phường Bình Trưng Đông (Quận 2, TP HCM) có một bếp ăn nghĩa tình do Hội Phụ nữ phường quản lý. Mỗi tuần bếp ăn phục vụ hơn 1.200 suất ăn đầy đủ dinh dưỡng cho người nghèo trong phường với giá tượng trưng chỉ 2.000 đồng/suất. Nhờ có bếp ăn nghĩa tình mà những gia đình thực sự nghèo khó tại địa bàn bớt lo toan bữa ăn hằng ngày và có thêm thời gian, động lực mưu sinh trong cuộc sống.

Bà con nghèo phường Bình Trưng Đông đến nhận cơm trưa tại Bếp ăn nghĩa tình.

Mặc dù đến 11 giờ mới mở bán, nhưng mới hơn 10 giờ, bếp ăn nghĩa tình của phường Bình Trưng Đông đã có hàng trăm người tới chờ mua cơm. Họ đều là người già, trẻ em ở các gia đình nghèo khó khăn trong phường. Cùng với 2 em nhỏ đến nhận cơm trưa, em Trần Thị Tuyết Ngân, 9 tuổi, ngụ tại số nhà 36 đường Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông, Quận 2 cho biết: 3 năm trở lại đây cứ tan học về là Ngân lại dẫn các em đến Nhà điều hành khu phố 5-nơi đặt bếp ăn nghĩa tình của Hội phụ nữ phường để nhận cơm.

Nhà nghèo, hai bố mẹ đi làm phụ hồ để lo cho 3 ba chị em ăn học nên rất vất vả. Vậy nên ngày nào được ra nhận cơm ăn của các bà, các dì tại bếp các em vui lắm vì cơm có đầy đủ các món mặn, món xào và cơm canh, lại ngon nữa. Thương các em nhỏ nhà nghèo, vất vả mà ngoan ngoãn nên khi thấy các bé tới là các bà, các dì ở bếp liền đon đả mang cơm ra cho các bé.

Bé Ngân nói: “Con năm nay học lớp 3. Bố mẹ con đi làm hồ nên con và các em qua đây ăn cơm với các bà. Con ăn cơm ở đây lâu rồi, cơm ở đây các bà nấu ngon lắm. Con cố gắng học thật giỏi để sau này có ích cho xã hội”.

Dưới cái nắng đầu hè như đổ lửa, hai mẹ con chị Vũ Ngọc Khánh Loan  chở nhau bằng xe đạp đến nhận cơm. Chỉ vào đứa con nhỏ 8 tuổi vì mắc bệnh tim bẩm sinh nên chỉ bằng em bé 4 tuổi, chị Ngân cho biết: Gia đình 4 người chỉ trông chờ vào tiền lương phu hồ của chồng chị.

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, con lại đau bệnh suốt nên chị phải chạy vạy kiếm ăn từng bữa. Cũng nhờ có sự quan tâm của phường mà nhà chị có được 4 suất cơm từ thiện của bếp nên gia đình chị bớt được áp lực lo cơm gạo mỗi ngày.

Chị Võ Thị Kim Phụng, người đứng bếp từ năm 2010 cho biết, từ năm 2010 chị và một số chị em trong tổ đã tự bỏ tiền túi hai lần trong một tháng nấu các suất cháo dinh dưỡng cùng cơm chay để giúp trẻ em suy dinh dưỡng, người già trong khu phố có được bữa ăn tươm tất.

Thấy việc làm nghĩa tình của chị Phụng, ngày càng nhiều phụ nữ trong khu phố cũng tự nguyện góp tiền và góp sức cùng chị, nấu tăng suất cơm, cháo dinh dưỡng lên 200 suất/ngày. Kể từ đó, bếp ăn được nhiều người dân trong khu phố tìm đến đăng ký ăn cơm. Nhận thấy đây là việc làm mang tính nhân văn, thiết thực chăm lo cho người nghèo, nên từ tháng 3/2014, UBND Quận 2 và UBND phường Bình Trưng Đông đã hỗ trợ kinh phí cho bếp ăn hoạt động, mở rộng mặt bằng, trang bị bàn ghế, dụng cụ nấu ăn và giao cho Hội Phụ nữ phường quản lý. 

Hiện nay bếp ăn nghĩa tình hoạt động vào trưa thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, mỗi ngày phục vụ hơn 400 suất ăn. Cơm nấu xong, bán tại chỗ 100 suất với giá 2.000 đồng/suất; số còn lại dành 75 suất tặng bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Quận 2, còn 225 suất các nhân viên của bếp ăn sẽ chia nhau  đem đến từng gia đình người già neo đơn hoặc trẻ em có gia cảnh khó khăn phải ở nhà một mình. Điều đáng nói là dù phục vụ gần như miễn phí, nhưng các bà, các dì tại bếp ăn luôn vui vẻ, nhiệt tình; không chỉ trao bữa cơm mà còn hỏi thăm, động viên những người nghèo khó.

Chị Phụng cho biết: “Khi mình làm gì cho xã hội thì mình vui. Ở đây các chị em 4 giờ sáng đã dậy nổi lửa, soạn sửa nấu bếp. Tới 1h chiều mới xong việc rồi dọn dẹp. Nói chung là mệt nhọc thật nhưng nghĩ bà con người ta đến người ta lấy thì thấy vui lắm kiểu như mình giúp được, mình hỗ trợ được cho bà con có những suất ăn trưa thế này thì chị em nào cũng vui vẻ, phấn khởi hết”.

Chị Phạm Thị Hường, người có “thâm niên” tại bếp ăn vui vẻ cho biết: tuy chỉ phục vụ 3 bữa cơm trong tuần nhưng các ngày khác, mọi người đã phải chuẩn bị, sơ chế nguyên vật liệu.

Chị Phạm Thị Hường phát cơm trưa cho người nghèo.

Chị Hường nói: “Tại vì mình cũng ở trong hoàn cảnh khó khăn từ nghèo đi lên nhưng trời thương cho mình vượt khó được rồi thì mình giúp lại những người nghèo khó hơn mình thôi. Mình làm trong bếp cơm nên thấy nhiều người khổ quá mình ghi lại đến cuối năm vận động anh chị em, con cái trong nhà để dành tiền cuối năm mua quà tặng tận nhà cho người già, người bệnh và trẻ em khuyết tật”.

Không chỉ cung cấp bữa ăn từ thiện cho người nghèo, hiện nay Nhà điều hành khu phố 5 còn trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân trong khu phố khi có thêm phòng đọc sách cộng đồng mở cửa suốt tuần do Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ tài trợ.

Chị Võ Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bình Trưng Đông cho biết: Từ thành công của bếp cơm nghĩa tình này, nhiều nhà hảo tâm, đơn vị hỗ trợ kinh phí và mới đây UBND Quận 2 tiếp tục đưa vào hoạt động thêm một bếp cơm tình thương hoàn toàn miễn phí nữa của quận. “Nhờ hoạt động của bếp cơm, từ năm 2015 phường đã hoàn thành được chỉ tiêu là 100% hộ nghèo ra khỏi chuẩn nghèo hết. Người dân cũng an tâm đi làm hoặc buôn bán. Có một số chị trồng rau thì sáng sớm họ ra vườn họ cũng an tâm hơn vì trưa về họ ghé vào đây lấy cơm về dùng luôn không phải lo gì hết”- chị Huyền nói.

Ngoài 2 bếp ăn nghĩa tình ở Quận 2, hiện nay trên địa bàn TP HCM còn nhiều quận, huyện  duy trì thường xuyên bếp ăn từ thiện, quán cơm giá rẻ. Nhờ có những bếp ăn nghĩa tình này mà nhiều hộ nghèo đã bớt khó khăn, tinh thần nhân văn, tương thân tương ái cũng từ đó ngày càng lan tỏa trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nồi cháo từ thiện và lời sám hối của gã giang hồ cộm cán xứ Quảng
Nồi cháo từ thiện và lời sám hối của gã giang hồ cộm cán xứ Quảng

VOV.VN - Một gã giang hồ cộm cán, tung hoành dọc ngang bất cần đời giờ đã xám hối, cần mẫn múc từng tô cháo, ly sữa phát cho bệnh nhân nghèo...

Nồi cháo từ thiện và lời sám hối của gã giang hồ cộm cán xứ Quảng

Nồi cháo từ thiện và lời sám hối của gã giang hồ cộm cán xứ Quảng

VOV.VN - Một gã giang hồ cộm cán, tung hoành dọc ngang bất cần đời giờ đã xám hối, cần mẫn múc từng tô cháo, ly sữa phát cho bệnh nhân nghèo...

Một người dân tặng 4.500 suất cơm miễn phí cho người nghèo mỗi tháng
Một người dân tặng 4.500 suất cơm miễn phí cho người nghèo mỗi tháng

VOV.VN -Trung bình mỗi tháng, ông Tôn tổ chức cấp 4.500 suất cơm và bún chay cho bệnh nhân, người nuôi bệnh trên địa bàn TP Mỹ Tho. 

Một người dân tặng 4.500 suất cơm miễn phí cho người nghèo mỗi tháng

Một người dân tặng 4.500 suất cơm miễn phí cho người nghèo mỗi tháng

VOV.VN -Trung bình mỗi tháng, ông Tôn tổ chức cấp 4.500 suất cơm và bún chay cho bệnh nhân, người nuôi bệnh trên địa bàn TP Mỹ Tho. 

Những chiến sĩ công an nấu cơm từ thiện cho người nghèo
Những chiến sĩ công an nấu cơm từ thiện cho người nghèo

VOV.VN -Những bữa cơm ấm tình người cho thấy hình ảnh đẹp về chiến sĩ công an “vì nhân dân phục vụ”.

Những chiến sĩ công an nấu cơm từ thiện cho người nghèo

Những chiến sĩ công an nấu cơm từ thiện cho người nghèo

VOV.VN -Những bữa cơm ấm tình người cho thấy hình ảnh đẹp về chiến sĩ công an “vì nhân dân phục vụ”.