Kẻ giết 3 người, chôn xác phi tang bật khóc tại toà

Tại phiên tòa xét xử Kiều Quốc Huy phát sinh một số tình tiết mới cần được làm rõ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Sáng 22/12, tại hội trường UBND thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Kiều Quốc Huy (28 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về tội “giết người”.

Tại phiên tòa, đối tượng Kiều Quốc Huy (28 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) khai rằng không chủ định giết tài xế Hoàng Thế Vinh (tài xế taxi tại Đắk Lắk) nhưng khi thấy điều kiện thuận lợi đã ra tay.

Huy bật khóc tại toà

Đó là khi anh Vinh dừng xe đi vệ sinh trên đường chở bị cáo từ TP.Bảo Lộc đến huyện Tuy Đức, Đắk Nông. Huy ngồi ở hàng ghế sau, dùng súng bắn nạn nhân.

Lời khai này một lần nữa bị phản bác, bởi trước đó, cơ quan điều tra chứng minh, Huy làm quen với tài xế từ trước đó, chuẩn bị xẻng (bỏ trong bao đựng cây đàn ghi-ta) và khẩu súng nạp sẵn đạn mang theo. Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, từ phía sau Huy dùng súng bắn vào đầu anh Vinh.

Sau đó, Huy kéo nạn nhân ra hàng ghế sau, tự lái xe chạy quay trở về TP.Bảo Lộc. Chạy được một đoạn, thấy nạn nhân vẫn chưa chết, Kiều Quốc Huy tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ anh Vinh cho tới khi nạn nhân chết hẳn.

Huy muốn chôn giấu xác nạn nhân trong rừng sâu nhưng tới một khu đồi thông thuộc tổ 24, thị trấn Lộc Thắng thì xe sắp hết xăng. Do đó, đối tượng này ghé xe lại bên đường, vào đồi thông đào một hố để chôn xác anh Hoàng Thế Vinh.

Những khẩu sung cơ quan điều tra thu giữ tại nơi ở của tên Kiều Quốc Huy

Kiều Quốc Huy chiếm đoạt chiếc xe ôtô hiệu INNOVA, một điện thoại di động và đôi giày của nạn nhân đang đi. Huy dùng điện thoại cướp được của nạn nhân nhắn tin cho gia đình anh Vinh với nội dung là đang nợ nần nhiều, cần phải đi “lánh nạn” một thời gian.

Vợ bị cáo khai báo, buổi tối, Kiều Quốc Huy gây án và lái chiếc xe INNOVA cướp được về nhà, chị có dậy mở cửa cho chồng nhưng không để ý gì sau đó lại vào ngủ. Sáng hôm sau, thấy chồng đang rửa xe, có vết máu nên hỏi nhưng Huy nói là chở người bị tại nạn đi cấp cứu.

Đối với vụ án anh Đỗ Hoàng Bình và vợ là chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) bị sát hại, Kiều Quốc Huy cúi đầu nhận thêm tội sau một thời gian quanh co.

Đối tượng khai nhận do có quen biết với vợ chồng nạn nhân, biết được vợ chồng anh Bình đang có 4 lô đất cần bán với giá 2,7 tỷ đồng nên đã nảy sinh ý định sát hại vợ chồng anh Bình, chị Hạnh để chiếm đoạt.

Vợ bị cáo Kiều Quốc Huy khai báo tại phiên tòa

Để kế hoạch được hoàn hảo, Huy đặt cọc cho vợ chồng anh Bình 50 triệu đồng để làm tin. Tối 4/3/2012, sau khi ăn cơm tại nhà anh Bình, Kiều Quốc Huy dùng dao sát hại 2 vợ chồng anh Bình. Xác các nạn nhân bị Huy ném xuống giếng cùng một con chó cũng do chính tay y giết, lấp đất và đậy nắp lại.

Để đánh lạc hướng gia đình và người dân địa phương, Kiều Quốc Huy dùng chính sim điện thoại của chị Hạnh nhắn tin cho mẹ ruột anh Bình với nội dung vợ chồng anh Bình đang nợ nần, phải bỏ trốn nếu không sẽ bị “giang hồ xử”.

Sau đó, Kiều Quốc Huy làm giả một số giấy tờ liên quan đến hợp đồng mua bán đất giữa y với vợ chồng anh Bình. Sau khi hoàn tất việc sang tên các thửa đất, Kiều Quốc Huy đem bán cho một số người dân địa phương lấy tiền tiêu xài.

Tại phiên tòa sơ thẩm, lần điều tiên Kiều Quốc Huy bật khóc. Theo HĐXX, có vẻ như bị cáo muốn khai thêm điều gì đó nhưng tâm trạng không được tốt nên quyết định hoãn phiên tòa để các cơ quan tố tụng tiếp tục làm việc với Kiều Quốc Huy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm giết thiếu nữ rồi chôn xác phi tang bị bắt
Nghi phạm giết thiếu nữ rồi chôn xác phi tang bị bắt

Sau 4 tháng lẩn trốn, nghi phạm giết thiếu nữ, chôn xác phi tang bị bắt khi đang ẩn náu ở một rẫy cà phê ở Tây Nguyên.

Nghi phạm giết thiếu nữ rồi chôn xác phi tang bị bắt

Nghi phạm giết thiếu nữ rồi chôn xác phi tang bị bắt

Sau 4 tháng lẩn trốn, nghi phạm giết thiếu nữ, chôn xác phi tang bị bắt khi đang ẩn náu ở một rẫy cà phê ở Tây Nguyên.

Tài xế ô tô bị truy sát trong đêm: Công an ráo riết truy tìm hung thủ
Tài xế ô tô bị truy sát trong đêm: Công an ráo riết truy tìm hung thủ

VOV.VN - Các lực lượng chức năng công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ truy sát tài xế ô tô rạng sáng 20/12

Tài xế ô tô bị truy sát trong đêm: Công an ráo riết truy tìm hung thủ

Tài xế ô tô bị truy sát trong đêm: Công an ráo riết truy tìm hung thủ

VOV.VN - Các lực lượng chức năng công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ truy sát tài xế ô tô rạng sáng 20/12

Tin nóng trong ngày:Tuyên án kẻ đạp chết con 5 tuổi, chôn xác phi tang
Tin nóng trong ngày:Tuyên án kẻ đạp chết con 5 tuổi, chôn xác phi tang

VOV.VN - Phát hiện con trai tử vong, Tâm sợ gia đình và hàng xóm phát hiện nên đã chôn xác con ở hành lang bên hông trái ngôi nhà.

Tin nóng trong ngày:Tuyên án kẻ đạp chết con 5 tuổi, chôn xác phi tang

Tin nóng trong ngày:Tuyên án kẻ đạp chết con 5 tuổi, chôn xác phi tang

VOV.VN - Phát hiện con trai tử vong, Tâm sợ gia đình và hàng xóm phát hiện nên đã chôn xác con ở hành lang bên hông trái ngôi nhà.

Người bố đánh chết con rồi chôn xác phi tang không nhận tội giết con
Người bố đánh chết con rồi chôn xác phi tang không nhận tội giết con

Bị cáo Tâm cho rằng VKS truy tố mình tội danh Giết người là không đúng với bản chất vụ án, bị cáo chỉ đánh con nhưng vô tình làm bé chết

Người bố đánh chết con rồi chôn xác phi tang không nhận tội giết con

Người bố đánh chết con rồi chôn xác phi tang không nhận tội giết con

Bị cáo Tâm cho rằng VKS truy tố mình tội danh Giết người là không đúng với bản chất vụ án, bị cáo chỉ đánh con nhưng vô tình làm bé chết

Chồng giết vợ, chôn xác phi tang rồi để lại thư tuyệt mệnh
Chồng giết vợ, chôn xác phi tang rồi để lại thư tuyệt mệnh

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân để lại 4 lá thư tuyệt mệnh thuật lại quá trình giết chết vợ.

Chồng giết vợ, chôn xác phi tang rồi để lại thư tuyệt mệnh

Chồng giết vợ, chôn xác phi tang rồi để lại thư tuyệt mệnh

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân để lại 4 lá thư tuyệt mệnh thuật lại quá trình giết chết vợ.

Cha đạp chết con 5 tuổi rồi chôn xác phi tang lĩnh 16 năm tù
Cha đạp chết con 5 tuổi rồi chôn xác phi tang lĩnh 16 năm tù

VOV.VN - Sau khi biết con chết, Tâm sợ mọi người phát hiện nên đã chôn xác con bên cạnh nhà.

Cha đạp chết con 5 tuổi rồi chôn xác phi tang lĩnh 16 năm tù

Cha đạp chết con 5 tuổi rồi chôn xác phi tang lĩnh 16 năm tù

VOV.VN - Sau khi biết con chết, Tâm sợ mọi người phát hiện nên đã chôn xác con bên cạnh nhà.