Quan chức gọi nhà báo là “mày” đã đến tòa soạn để xin lỗi

VOV.VN - Ông Trần Anh Tú, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội đã đến trụ sở báo Tiền Phong về những phát ngôn vừa qua.

Liên quan đến vụ việc quan chức  gọi nhà báo là “mày”, chiều 4/7, ông Trần Anh Tú, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội – người đã có ứng xử không đúng mực trên đã đến trụ sở báo Tiền Phong chính thức xin lỗi bạn đọc và báo Tiền Phong về những phát ngôn này.

Sau khi xem xét, đại diện báo Tiền Phong chấp nhận lời xin lỗi của ông Tú để ông này có cơ hội sửa sai, đồng thời, thể hiện tính nhân văn của những người làm báo.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
Ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, cho biết: “Báo Tiền Phong chấp nhận lời xin lỗi và ghi nhận sự thành tâm trong lời xin lỗi của ông Tú. Hy vọng, ông Tú coi sự việc vừa qua là bài học kinh nghiệm trong ứng xử không chỉ với báo Tiền Phong mà các cơ quan báo chí khác”.

Trước đó, ngày 1/7, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội Trần Anh Tú đã có văn bản gửi Ban Biên tập, Tổng biên tập và phóng viên Sỹ Lực của báo Tiền Phong liên quan đến việc ngày 29/6, báo Tiền Phong đăng tải những phát ngôn thô lỗ của ông Tú trong bài "Buýt nhanh nghìn tỷ nguy cơ vỡ trận: Sự thách thức của người có trách nhiệm".

Theo ông Tú, ngày 28/6, PV Sỹ Lực của báo đã gọi điện thoại cho ông để trao đổi về một số nội dung liên quan đến dự án buýt nhanh BRT của Hà Nội. Do đã chuyển công tác khỏi dự án một thời gian, đã bàn giao công việc cho người khác và cuộc gọi của PV cho ông trong lúc gia đình đang có chuyện bối rối nên ông đã có những phát ngôn không đúng chuẩn mực của một cán bộ, công chức.

"Tôi thành thật xin lỗi vì những lời nói không đúng của mình đã gây ảnh hưởng đến cá nhân nhà báo, đến những người làm báo và gây ra những dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ công chức thủ đô. Bằng văn bản này, cho phép tôi được gửi lời xin lỗi thành tâm nhất tới phóng viên Sỹ Lực, tới tập thể báo Tiền Phong và tới bạn đọc.

Những ngày qua, tôi thật sự day dứt, khổ tâm. Tôi nhận thức rất rõ rằng, sự việc vừa qua là bài học sâu sắc mà tôi không được phép quên, trong việc ứng xử, trao đổi không chỉ ở góc độ công việc mà còn cả trong mọi mặt cuộc sống. Kính mong quý báo Tiền Phong tiếp nhận lời xin lỗi thành tâm nhất của cá nhân tôi. Rất mong được phóng viên Sỹ Lực, báo Tiền Phong và bạn đọc thứ lỗi, cảm thông và chia sẻ", ông Tú viết.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo UBND TP làm rõ, báo cáo những vấn đề liên quan đến việc ông Trần Anh Tú - Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội có những phát ngôn “thô lỗ” khi nói về dự án xe buýt nhanh Yên Nghĩa - Kim Mã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan gọi nhà báo là “mày”, “chúng mày“: Đâu là văn hóa công chức?
Quan gọi nhà báo là “mày”, “chúng mày“: Đâu là văn hóa công chức?

VOV.VN - Nhiều câu chuyện rất thiếu văn hóa của công chức lại xảy ra giữa Thủ đô khiến người ta lo ngại, ở những nơi xa Thủ đô thì sao?

Quan gọi nhà báo là “mày”, “chúng mày“: Đâu là văn hóa công chức?

Quan gọi nhà báo là “mày”, “chúng mày“: Đâu là văn hóa công chức?

VOV.VN - Nhiều câu chuyện rất thiếu văn hóa của công chức lại xảy ra giữa Thủ đô khiến người ta lo ngại, ở những nơi xa Thủ đô thì sao?