Lộ diện tài xế vụ ô tô đâm gãy chân học sinh trong sân trường

Công an TP Hà Nội đã tìm ra được lái xe gây tai nạn ngày 12/1/2016 khiến cháu Trần Chí Kiên gãy chân trong sân trường.

Theo thông tin từ gia đình cháu Trần Chí Kiên, học sinh lớp 2A4, Trường tiểu học Nam Trung Yên cho biết, Công an TP Hà Nội đã tìm ra được lái xe gây tai nạn ngày 12/1/2016 khiến cháu Kiên gãy chân trong sân trường.

Anh Trần Chí Dũng, bố của cháu Kiên cho biết, ngày 10/2, Công an thành phố Hà Nội đã tìm ra tài xế taxi gây tai nạn cho cháu Kiên là ông Trần Quốc Tuấn (trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ông Tuấn hiện đang là lái xe của hãng taxi T.Đ.

Công an Hà Nội đã triệu tập ông Tuấn để làm rõ sự việc. Những ngày qua, tài xế này cũng đã liên hệ qua điện thoại đối với gia đình cháu Kiên.

Vợ của ông Tuấn là bà Mạnh Thị Hoa đã tìm đến tận nhà của học sinh Kiên để xin lỗi vì sự cố này. Theo bà Hoa cho biết, chiều 12/2, công an TP Hà Nội và chồng bà cùng lãnh đạo trường tiểu học Nam Trung Yên đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Theo lời bà Hoa, ngày 1/12/2016, chồng bà có chở hiệu trưởng và một giáo viên trường tiểu học Nam Trung Yên từ bệnh viện Việt Đức về trường.

Khi gần về tới trường, một trong hai cô gọi cho bảo vệ mở cổng phụ để ô tô vào. Tới nơi, quan sát thấy trường đông học sinh, ông Tuấn từ chối lái xe vào sân trường nhưng giáo viên đi cùng hiệu trưởng nói cô hiệu trưởng mệt nên muốn xe đi vào.

Sau đó, bảo vệ mở cổng và hướng dẫn xe của ông Tuấn lùi vào. Khi đang lùi, ông Tuấn nghe có tiếng động ở đầu xe. Sau đó, ông Tuấn xuống xe mở cửa cho cô giáo và cô này tới đỡ học sinh bị ngã, còn cô hiệu trưởng đi thẳng vào trong.

Sau khi học sinh được đỡ dậy vì nghĩ không có việc gì nên ông Tuấn lái xe rời trường.

Bà Hoa cho biết, khi đi xe, bà Ngọc (Tạ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên-PV) và cô giáo đi cùng có số điện thoại của ông Tuấn. Nguyên do ông này có đưa card cho họ dặn xong việc thì gọi xe quay lại đón khi 2 cô xuống nhà thuốc 24h tìm mua thuốc.

Về phía ông Tuấn, sau khi sự việc xảy ra, ông không thấy trường gọi điện nên nghĩ không có vấn đề gì. Bản thân vợ chồng ông Tuấn không biết sử dụng internet nên không biết việc cháu Kiên phải đi phẫu thuật.

“Nhà tôi không vào mạng bao giờ. Khi biết có sự việc này, chúng tôi rất buồn. Nếu biết sớm hơn, chúng tôi đã đến xin nhận lỗi trước gia đình cũng như chịu trách nhiệm bồi thường. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đã tìm đến nhà cháu để hỏi thăm và xin lỗi gia đình, mong gia đình thông cảm bỏ qua...”, bà Hoa nói.

Như thông tin đã đưa, sau khi xảy ra vụ tai nạn ngày 1/12/2016, khiến cháu Trần Chí Kiên (học sinh lớp 2 trường tiểu học Nam Trung Yên, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) bị gãy chân, gia đình cháu Kiên đã có đơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan chức năng nhưng không được xem xét, giải quyết kịp thời.

Trong các buổi làm việc với gia đình cháu Kiên và cơ quan chức năng, bà Tạ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên đã đưa ra nhiều thông tin không đồng nhất, khiến dư luận đặt nghi vấn về dấu hiệu quanh co, chối bỏ trách nhiệm.

Sau khi gia đình cháu Kiên có đơn, trường tiểu học Nam Trung Yên đã tổ chức lấy phiếu điều tra khẳng định, học sinh toàn trường không nhìn thấy xe ôtô ra vào trong ngày xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, khi làm việc với gia đình cháu Kiên, bà Ngọc lại cho biết, hôm đó bà có đi khám bệnh và đi về trường bằng taxi, đồng thời đặt giả thuyết có thể lúc xe quay ra đã gây tai nạn.

Đáng nói hơn trong nhiều buổi làm việc, bà Ngọc khẳng định không ngồi trên xe ôtô lúc xảy ra tai nạn, mặc dù cháu Kiên nói rằng có nhìn thấy Hiệu trưởng và cô giáo ngồi trên chiếc xe ôtô đâm vào cháu.

Một đại diện UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, trong các bản tường trình bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên gửi các cơ quan chức năng, có một số điểm chưa thống nhất.

Trong buổi làm việc với Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy và gia đình học sinh tổ chức ngày 24/12/2016, bà Ngọc có nhận lỗi đã không quan tâm kịp thời, đồng thời nêu giả thiết có thể xe taxi đưa bà về trường khi quay ra đâm phải cháu Kiên. Vì vậy phải căn cứ vào kết luận chính thức từ cơ quan chức năng mới làm rõ được mức độ liên quan của bà Ngọc trong vụ tai nạn, từ đó mới đưa ra biện pháp xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người vi phạm giao thông đâm cảnh sát cơ động gãy chân
Người vi phạm giao thông đâm cảnh sát cơ động gãy chân

VOV.VN - Người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, cố tình bỏ chạy và đâm vào chiến sỹ CSCĐ gãy chân trái.

Người vi phạm giao thông đâm cảnh sát cơ động gãy chân

Người vi phạm giao thông đâm cảnh sát cơ động gãy chân

VOV.VN - Người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, cố tình bỏ chạy và đâm vào chiến sỹ CSCĐ gãy chân trái.

Xe biển xanh chở bia cán gãy chân người đi đường
Xe biển xanh chở bia cán gãy chân người đi đường

Xe ô tô mang BKS màu xanh 63A-000.02 chở bia đã va chạm và làm gãy chân người đàn ông đi xe máy BKS 63F6-1409.

Xe biển xanh chở bia cán gãy chân người đi đường

Xe biển xanh chở bia cán gãy chân người đi đường

Xe ô tô mang BKS màu xanh 63A-000.02 chở bia đã va chạm và làm gãy chân người đàn ông đi xe máy BKS 63F6-1409.

Lái xe tông gãy chân cụ già 90 tuổi đã ra trình diện
Lái xe tông gãy chân cụ già 90 tuổi đã ra trình diện

VOV.VN - Tối 31/8, lái xe tông cụ ông 90 tuổi rồi bỏ chạy đã đến công an trình diện, người này cho rằng cụ ông không bị gãy chân như cộng đồng mạng nói.

Lái xe tông gãy chân cụ già 90 tuổi đã ra trình diện

Lái xe tông gãy chân cụ già 90 tuổi đã ra trình diện

VOV.VN - Tối 31/8, lái xe tông cụ ông 90 tuổi rồi bỏ chạy đã đến công an trình diện, người này cho rằng cụ ông không bị gãy chân như cộng đồng mạng nói.

Cảnh sát biển cứu ngư dân bị gãy chân trên biển
Cảnh sát biển cứu ngư dân bị gãy chân trên biển

VOV.VN -Ngư dân bị trục cáp kéo lưới trên tàu nghiến làm gãy 1/3 chân phải, mất nhiều máu. Cảnh sát biển nhận yêu cầu cứu nạn và đã nhanh chóng tiếp cận.

Cảnh sát biển cứu ngư dân bị gãy chân trên biển

Cảnh sát biển cứu ngư dân bị gãy chân trên biển

VOV.VN -Ngư dân bị trục cáp kéo lưới trên tàu nghiến làm gãy 1/3 chân phải, mất nhiều máu. Cảnh sát biển nhận yêu cầu cứu nạn và đã nhanh chóng tiếp cận.