Màn chào hỏi của người dân các nước trên thế giới

VOV.VN - Người dân mỗi nước có cách chào khác nhau, thể hiện sự tôn trọng người đối diện. Học cách chào khi đi du lịch là một cử chỉ đẹp đối với người bản địa.

Người Philippines thực hiện một cử chỉ đẹp được gọi là Mano, thể hiện sự tôn trọng người lớn tuổi. Họ nắm lấy tay người già và nhấn lên trán mình với một động thái tinh tế.
Người Nhật cúi rạp người để chào nhau. Tùy thuộc vào tình hình, thời gian và các góc độ mà tư thế có thể khác nhau.
Người Ấn Độ nói từ "Namaste", trong khi đó nâng tay lên ngực với lòng bàn tay ép vào nhau và các ngón tay quay lên trên.
Tương tự như người Ấn Độ, người Thái có cử chỉ giống như cầu nguyện và hơi cúi đầu.
Ở Pháp, mọi người hôn lên má khi gặp nhau.
Những người Māori ở New Zealand chào nhau bằng cách chạm mũi và trán vào nhau.
Người Botswana có các động thái đơn giản để chào hỏi một người nào đó như cách bắt tay và nói "Lae Kae?" có ý nghĩa tương đương với "How are you?"
Khách ở Mông Cổ thường được tặng một chiếc khăn. Người nhận khăn sẽ nhận một cách nhẹ nhàng, sử dụng cả hai tay và cúi nhẹ.
Tại Arab Saudi, người ta thường bắt tay và nói "As-salamu alaykum" có nghĩa là "Bình an nhé". Sau đó, họ thường chạm mũi và đặt một tay lên vai người đối diện.
Hình thức chào phổ biến của người Hy Lạp là vỗ vào lưng hoặc vai người quen.
Người Malaysia thường bắt tay nhau bằng cả hai tay sau đó đặt lòng bàn tay lên trái tim.
Người Tây Tạng đưa lưỡi ra một chút để cho thấy họ không phải là hiện thân của một vị vua Tây Tạng ở thế kỷ thứ 9, người có một cái lưỡi màu đen.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải rực vàng sắc cải
Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải rực vàng sắc cải

VOV.VN - Mù Cang Chải được biết đến với những thửa ruộng bậc thang vừa kỳ vĩ, vừa nên thơ.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải rực vàng sắc cải

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải rực vàng sắc cải

VOV.VN - Mù Cang Chải được biết đến với những thửa ruộng bậc thang vừa kỳ vĩ, vừa nên thơ.

Cận cảnh: Hoa Ban nở trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc
Cận cảnh: Hoa Ban nở trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc

VOV.VN - Hoa Ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, là biểu tượng cho tình yêu thủy chung, trong sáng của chàng trai, cô gái Thái...

Cận cảnh: Hoa Ban nở trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc

Cận cảnh: Hoa Ban nở trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc

VOV.VN - Hoa Ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, là biểu tượng cho tình yêu thủy chung, trong sáng của chàng trai, cô gái Thái...

Mù Cang Chải lọt top những địa điểm tham quan đẹp nhất thế giới
Mù Cang Chải lọt top những địa điểm tham quan đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Mù Cang Chải (Việt Nam) với những ruộng bậc thang đẹp đến mê hồn lọt top những địa điểm tham quan đẹp nhất thế giới.

Mù Cang Chải lọt top những địa điểm tham quan đẹp nhất thế giới

Mù Cang Chải lọt top những địa điểm tham quan đẹp nhất thế giới

VOV.VN - Mù Cang Chải (Việt Nam) với những ruộng bậc thang đẹp đến mê hồn lọt top những địa điểm tham quan đẹp nhất thế giới.

Ngây ngất trước thiên đường hoa anh đào Nhật Bản
Ngây ngất trước thiên đường hoa anh đào Nhật Bản

VOV.VN - Một trong những khung cảnh đẹp nhất của mùa xuân chính là hình ảnh hoa anh đào nở rộ, khoe sắc khắp nơi trên đất nước Nhật Bản.

Ngây ngất trước thiên đường hoa anh đào Nhật Bản

Ngây ngất trước thiên đường hoa anh đào Nhật Bản

VOV.VN - Một trong những khung cảnh đẹp nhất của mùa xuân chính là hình ảnh hoa anh đào nở rộ, khoe sắc khắp nơi trên đất nước Nhật Bản.

Chùm ảnh: Vẻ đáng yêu của những chú chim cánh cụt Nam Phi
Chùm ảnh: Vẻ đáng yêu của những chú chim cánh cụt Nam Phi

VOV.VN - Tới bãi biển Boulders (thị trấn Simon, bán đảo Cape, Nam Phi), bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cuộc sống của những chú chim cánh cụt châu Phi dễ thương

Chùm ảnh: Vẻ đáng yêu của những chú chim cánh cụt Nam Phi

Chùm ảnh: Vẻ đáng yêu của những chú chim cánh cụt Nam Phi

VOV.VN - Tới bãi biển Boulders (thị trấn Simon, bán đảo Cape, Nam Phi), bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cuộc sống của những chú chim cánh cụt châu Phi dễ thương