Lại một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh, sau 4 năm mới phát hiện

VOV.VN - Một cháu bé do không giống bố mẹ nên sau khi đi xét nghiệm AND, gia đình mới biết bị trao nhầm con tại bệnh viện 4 năm trước.

Liên quan đến vụ việc trao nhầm trẻ ở Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa 4  năm trước, Bệnh viện đã có báo cáo và các cơ quan liên quan đang tích cực ổn định tâm lý cho các cháu, các bên gia đình.

Theo nội dung báo cáo từ phía Bệnh viện: Khoảng 17h ngày 6/10/2012, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa có tiến hành phẫu thuật mổ bắt con cùng lúc cho hai thai phụ ở cùng phòng.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc

Sau khi 2 kíp thực hiện xong ca mổ, hai cháu bé được giao cho các nữ hộ sinh tắm rửa rồi bế ra ngoài phòng trao cho người nhà.

Trong quá trình các nữ hộ sinh trao trẻ, đã trao nhầm cho hai gia đình. Sau 4 năm nuôi nấng các cháu, một gia đình hiện đang sinh sống tại TP Đà Nẵng thấy con của mình càng lớn càng không giống bố mẹ. Khi đưa đi xét nghiệm AND thì không phải con của họ.

Phía gia đình liền đưa cháu quay trở lại nơi sinh ngày trước là Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để tìm lại con. Sau đó đã xác định thì đúng là có việc trao nhầm trẻ giữa gia đình sống ở Đà Nẵng và một gia đình đang sinh sống tại TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Hiện cả hai bên gia đình đã nhận lại đúng con của mình nhưng tâm lý bị ảnh hưởng.

Trước vụ việc trên, phía Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã xin lỗi các gia đình và đang tích cực ổn định tâm lý các bé, các gia đình. Đồng thời, ngành Y tế Thanh Hóa tiến hành báo cáo vụ việc với Bộ Y tế, xem xét kỷ luật đối với những cá nhân, tập thể có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấm lòng người phụ nữ hơn 40 năm nuôi nhầm con
Tấm lòng người phụ nữ hơn 40 năm nuôi nhầm con

Vài ngày sau sinh, bà Hạnh đã linh cảm bị trao nhầm con, nhưng bà vẫn đưa đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn về nuôi nấng, dạy dỗ trong tình thương yêu vô bờ bến.

Tấm lòng người phụ nữ hơn 40 năm nuôi nhầm con

Tấm lòng người phụ nữ hơn 40 năm nuôi nhầm con

Vài ngày sau sinh, bà Hạnh đã linh cảm bị trao nhầm con, nhưng bà vẫn đưa đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn về nuôi nấng, dạy dỗ trong tình thương yêu vô bờ bến.

Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền
Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền

Nhân vật chính trong câu chuyện trao nhầm con 42 năm và 29 năm trước tại Hà Nội trở thành nạn nhân của việc mạo danh người thân để lừa đảo

Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền

Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền

Nhân vật chính trong câu chuyện trao nhầm con 42 năm và 29 năm trước tại Hà Nội trở thành nạn nhân của việc mạo danh người thân để lừa đảo

Vụ “nuôi nhầm con suốt 42 năm”: Sẽ kết thúc có hậu
Vụ “nuôi nhầm con suốt 42 năm”: Sẽ kết thúc có hậu

Hành trình đi tìm thân nhân cho con và tìm con đẻ "thất lạc" cho người mẹ đã và đang hướng đến một kết thúc có hậu

Vụ “nuôi nhầm con suốt 42 năm”: Sẽ kết thúc có hậu

Vụ “nuôi nhầm con suốt 42 năm”: Sẽ kết thúc có hậu

Hành trình đi tìm thân nhân cho con và tìm con đẻ "thất lạc" cho người mẹ đã và đang hướng đến một kết thúc có hậu