Có “hũ gạo”, người dân Quảng Ngãi thêm ấm lòng
VOV.VN-Những hũ gạo luôn đầy ắp tình thương giữa người cho và nhận. Hạt gạo sẻ chia yêu thương làm ấm lòng người nghèo tỉnh Quảng Ngãi trong những ngày Tết...
Những ngày giáp Tết, dọc các tỉnh miền Trung, nơi người dân vừa hứng chịu liên tiếp các đợt lũ lớn khiến nhà cửa, ruộng vườn xác xơ, không ít người phải chạy gạo từng bữa mới thấy hết giá trị của “hũ gạo tình thương”. Những hũ gạo này luôn đầy ắp tình thương giữa người cho và nhận. Hạt gạo sẻ chia yêu thương làm ấm lòng người nghèo trong mấy ngày Tết.
Vùng quê xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã vào xuân. Đây đó vẫn còn nhiều nhà chưa chuẩn bị được gì cho dăm ba ngày tết. Bà Võ Thị Nga ở thôn Giao Thủy nằm co ro trong căn phòng nhỏ. Cả hai vợ chồng bà già yếu, quanh năm sống nhờ hũ gạo tiết kiệm của phụ nữ xã.
Mấy ngày qua, bà Nga được Chi hội phụ nữ thôn cấp 15 kg gạo từ “Hũ gạo tiết kiệm” và tiền hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm nên cũng có cái Tết vui cùng thiên hạ.
“Phụ nữ ở đây nghèo và tội lắm nên khi được địa phương hỗ trợ hũ gạo thì rất vui. Khi chúng tôi ăn hết hũ gạo thì lại được hỗ trợ tiếp. Những ngày tết, Chi hội phụ nữ thôn ủng hộ ít tiền để mua bánh. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của địa phương”- bà Nga bày tỏ.
Đã mấy chục năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi thầm lặng giúp đỡ người nghèo. Cán bộ hội thay nhau mang chiếc hũ đến đặt chỗ máy xay xát, kêu gọi mỗi người sau khi xay lúa bốc một nắm gạo bỏ vào hũ gạo tình thương. Năm, bảy bữa thì hũ gạo đầy, cán bộ phụ nữ thôn đến mang đi giúp các gia đình nghèo. Bà Nguyễn Thị Reo, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trung bình mỗi tháng, 1 hũ gạo nhận được vài chục ký gạo.
Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, các Chi hội phụ nữ phải chọn đúng đối tượng cứu trợ là những người hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn. Từ đó, phong trào ngày càng lan rộng.
Trao gạo hỗ trợ người nghèo |
Dịp Tết này, ngoài khoản gạo hỗ trợ, Hội Phụ nữ xã Bình Thới còn giúp đỡ 4 gia đình hoàn cảnh khó khăn và 2 trẻ em mồ côi. Những câu chuyện được chị Nguyễn Thị Reo kể lại trong nước mắt như trường hợp của chị Ngọc ở xóm 3. Khi chị Ngọc mang thai được 8 tháng thì bị tai nạn lao động, gia đình đưa đến bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng cứu chữa nhưng vì nghèo, không có tiền lo thuốc thang, chị Reo vận động chị em góp tiền cứu giúp.
May mắn thay, mẹ con chị Ngọc đã qua cơn hoạn nạn. Hay như trường hợp của chị Nhung ở thôn 6, vợ chồng đã ly hôn. Dù bị bệnh tim hành hạ nhưng hằng ngày chị Nhung phải đi bán hương để kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Tết năm ngoái, Hội phụ nữ xã hỗ trợ mấy chục kg gạo và ít tiền để mấy mẹ con ăn Tết.
Chị Nguyễn Thị Reo nghẹn ngào: “Có một trường hợp cảm động hơn nữa là chị ở xóm 4, từ miền Nam lấy chồng về đây nhưng chưa có hộ khẩu ở Bình Thới.
Tết năm 2015, tôi và chị Phó Chủ tịch đến, bàn thờ mẹ chồng vừa mất. 27 Tết mà không có cái gì trong nhà, bánh không có, nhang đèn, gạo không có. Chúng tôi thấy rất thảm thiết hỏi 2 đứa nhỏ thì bảo không có gì mà mẹ đang đi làm kiếm tiền rồi. Tôi mua 15 ký gạo, dầu phộng, bột nem, hộp bánh đặt lên bàn thờ. Nhờ hũ gạo và những phần quà đó mà trong gia đình mấy đứa cháu rất là vui vẻ”.
Xuân này, trong từng bản làng, thôn xóm, từng con hẻm nhỏ vẫn còn những thân phận éo le, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ ấm. Với cách làm “góp gió thành bão”, trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ ở tỉnh Quảng Ngãi đã quyên góp được hơn 2.200 tấn gạo, giúp hơn 200 ngàn lượt phụ nữ nghèo có gạo ăn. Bây giờ Trung ương, tỉnh đều có gạo dự trữ để khi cần thì cấp phát cho người dân. Tuy nhiên, những lúc gạo cứu trợ chưa chuyển về kịp thì tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng là rất cần thiết.
Ông Lê Trung Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, địa phương luôn duy trì hũ gạo tiết kiệm, xem đây là một trong phong trào lớn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chính phủ có nhiều chủ trương không để người dân thiếu đói. Tuy nhiên, thực tế đại bộ phận người dân mình vẫn còn khó. Hũ gạo tiết kiệm giúp cho những hoàn cảnh khó, người già, neo đơn mà khi các cấp, ngành chúng ta không thể dự lường hết được đâu. Ở dưới nông thôn, đây đó có những cuộc sống mà mình không biết hết được, thiên hình vạn trạng. Do đó hũ gạo tiết kiệm đến thời điểm này, Tư Nghĩa vẫn tiếp tục duy trì như ngày nào.
“Có nghèo cũng ba ngày tết, có hết cũng ba ngày mùa”. Tết cũng là lúc mọi người hướng về người nghèo với tấm lòng từ thiện. Những ngày đầu xuân, nếu ai chưa kịp bỏ một nắm gạo vào hũ gạo tình thương thì cũng nên làm điều gì đó giúp đỡ người nghèo. Thật ấm lòng, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”!./.
Phải cấp gạo cứu đói Tết xong trước ngày 25 tháng Chạp
Nông dân “điên” trở thành chủ thương hiệu gạo sạch