Nữ y tá 15 năm tự nguyện chăm sóc bà mẹ đơn thân

VOV.VN -Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vậy mà bao năm nay, chị Nhung còn tự nguyện chăm sóc 2 mẹ già neo đơn trong thôn.

Chồng bệnh nặng ngồi một chỗ, một mình chị vừa chăm sóc chồng bị bệnh, vừa lo cho mẹ chồng gần 100 tuổi và 3 đứa con ăn học nên người. Vậy mà bao năm nay, chị còn tự nguyện chăm sóc 2 mẹ già neo đơn trong thôn. Những việc làm của chị Đoàn Thị Nhung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nam Phú, cán bộ Trạm y tế xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được mọi người ngưỡng mộ.

Ngôi nhà nhỏ của chị Đoàn Thị Nhung, ở thôn Nam Phú nằm giữa vườn tiêu trĩu hạt. Chị đang bận rộn thu xếp việc nhà trước khi ra Hà Nội dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc. Lần đầu được thăm Thủ đô, chị vừa mừng vừa lo.

Chị Đoàn Thị Nhung chăm sóc mẹ chồng gần 100 tuổi đang nằm liệt giường.

Chuyện cơm nước, tắm giặt, thuốc thang... cho chồng và mẹ chồng ở nhà trông cậy 2 đứa con gái. Chị chỉ lo còn "người mẹ” già neo đơn đang bị bệnh không có ai chăm. Chị Nhung mua gạo, mắm, thức ăn, xếp mấy bộ áo quần để đầu giường cho mẹ lúc chị vắng nhà.

Người mẹ không ruột thịt ấy chính là bà Nguyễn Thị Xu, 90 tuổi, 1 trong 2 cụ già neo đơn ở cùng thôn được chị nhận chăm sóc. Chị Nhung kể, bà Xu là 1 trong 10 cô gái Đội du kích xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ năm 1966. Lấy chồng lúc 20 tuổi, qua 2 đời chồng đều lần lượt hy sinh. Bao năm rồi bà ở một mình, không người thân, con cái. Chị Đoàn Thị Nhung trải lòng, đời bà ấy chịu nhiều thiệt thòi, thương cảnh già neo đơn, chị tình nguyện chăm sóc như mẹ ruột mình.

Hơn 30 năm làm y tá xã và nhiều năm làm cán bộ phụ nữ thôn, chị Nhung hiểu rõ cảnh ngộ từng người. Chị kêu gọi phụ nữ trong thôn cùng nhau giúp đỡ các mẹ neo đơn. Chị tự nguyên làm gương, ngày nào cũng vậy, tranh thủ sang giúp bà Xu nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, gánh nước.

Chị xin chồng mang cái giường nhà mình sang cho bà nằm đỡ lạnh, vận động chị em góp tiền mua dụng cụ sinh hoạt gia đình tặng bà Xu. Hôm nào có con cá tươi, miếng thịt ngon, chị cũng mang sang cho bà Xu. Năm ngoái, bà Xu đau ruột thừa phải vào Bệnh viện Trung ương Huế mổ, chị lại phải khăn gói đi cùng. Bà Xu rất mừng khi biết chị Nhung được ra Hà Nội dự lễ tuyên dương phụ nữ tiêu biểu. Bà Xu nói, đời bà chịu nhiều thiệt thòi nhưng bù lại bà có đứa “con gái” hết mực thương yêu, bà cũng thấy ấm lòng.

Chị Đoàn Thị Nhung trò chuyện với mẹ Nguyễn Thị Xu 

“Tôi không con, không cái, cực khổ, thấy hoàn cảnh thì có cô ấy giúp nấu cháo, mua đồ cho ăn, rồi giặt rửa, bên cô nuôi hết. Bữa trước, tối nào cô cũng sang. Thời gian này cô bận việc gia đình, còn mẹ già và chồng bị bệnh rồi lo lại trực trên trạm y tế nữa” – bà Xu nói.

Gia cảnh chị Đoàn Thị Nhung cũng hết sức éo le. Chồng chị trước đây làm thợ mộc, trong một lần giúp hàng xóm sửa nhà không may trượt chân, ngã trên mái xuống, anh bị thương nặng chỉ ngồi một chỗ. Cuộc sống gia đình mình chị lo toan. Ngoài khoản thu nhập ít ỏi của cán bộ phụ nữ thôn và y tế xã, chị phải tranh thủ chăn nuôi, trồng trọt, làm đủ mọi việc.

Hàng ngày, chị Nhung tự tay bón từng thìa cơm cho mẹ chồng gần 100 tuổi nằm liệt giường và chăm sóc người chồng bị bệnh. Nhiều hôm mất ngủ, người mệt lả nhưng nghĩ cảnh chồng bệnh tật, 2 mẹ già yếu cần mình, chị lại gắng gượng.

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị Đoàn Thị Nhung được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Trung ương Hội Liên hiêp phụ nữ, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen. Nhưng phần thưởng chị thấy vui nhất là những việc làm của chị đã có sức lan tỏa, thắp lửa cho phong trào “Phụ nữ nhận chăm sóc người già neo đơn ở tỉnh Quảng Trị”.

Bà Đỗ Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị cho rằng, chị Đoàn Thị Nhung là tấm gương sáng để khơi dậy tinh thần tương thân tương ái: “Chị em rất thán phục, tự hào về hội viên phụ nữ mình. Mặc dù hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn nhưng chị Đoàn Thị Nhung lại chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chị cũng là một trong những cán bộ Chi hội hoàn động tích cực. Chúng tôi cũng lấy tấm gương chị Đoàn Thị Nhung giới thiệu trong các buổi sinh hoạt, mong rằng hội viên phụ nữ của Quảng Trị có nhiều việc làm đẹp hơn”.

Vượt lên mọi khó khăn, chị Đoàn Thị Nhung xứng đáng là một trong 100 phụ nữ tiêu biểu cả nước được tuyên dương tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Vẻ đẹp dung dị của phụ nữ vùng cao trong lao động
Chùm ảnh: Vẻ đẹp dung dị của phụ nữ vùng cao trong lao động

VOV.VN - Con người lao động vốn đã rất đẹp, và hình ảnh người phụ nữ trong lao động lại càng đẹp hơn.

Chùm ảnh: Vẻ đẹp dung dị của phụ nữ vùng cao trong lao động

Chùm ảnh: Vẻ đẹp dung dị của phụ nữ vùng cao trong lao động

VOV.VN - Con người lao động vốn đã rất đẹp, và hình ảnh người phụ nữ trong lao động lại càng đẹp hơn.

Thủ tướng đối thoại với các đại biểu phụ nữ toàn quốc
Thủ tướng đối thoại với các đại biểu phụ nữ toàn quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần có chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vì sự phát triển bền vững.

Thủ tướng đối thoại với các đại biểu phụ nữ toàn quốc

Thủ tướng đối thoại với các đại biểu phụ nữ toàn quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần có chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vì sự phát triển bền vững.

Ngày 8/3: Thế giới ra sao nếu thiếu vắng phụ nữ dù chỉ một ngày?
Ngày 8/3: Thế giới ra sao nếu thiếu vắng phụ nữ dù chỉ một ngày?

VOV.VN - Phụ nữ là đại diện cho phái đẹp bởi trong trái tim mỗi người luôn có những phần đặc biệt dành cho những người phụ nữ mà mình yêu thương nhất.

Ngày 8/3: Thế giới ra sao nếu thiếu vắng phụ nữ dù chỉ một ngày?

Ngày 8/3: Thế giới ra sao nếu thiếu vắng phụ nữ dù chỉ một ngày?

VOV.VN - Phụ nữ là đại diện cho phái đẹp bởi trong trái tim mỗi người luôn có những phần đặc biệt dành cho những người phụ nữ mà mình yêu thương nhất.