Bị chồng ruồng bỏ, lại muốn làm vợ lẽ cho người đàn ông khác

VOV.VN - Mẹ em đã ngần này tuổi rồi, đã từng 1
lần bị phản bội, phải chịu cảnh làm mẹ đơn thân vất vả, vậy mà
sao mẹ không biết rút kinh nghiệm cho bản thân?

Em sinh ra không biết cha mình là ai cả. Không phải vì cha em mất sớm, mà ông ấy đã bỏ rơi mẹ từ khi mẹ mang thai em. Suốt 20 năm trời, một tay mẹ làm lụng vất vả nuôi em khôn lớn, ăn học. Đến bây giờ em đã là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học. Với em, mẹ là người quan trọng nhất, là người em yêu thương nhiều nhất.

Bây giờ lớn rồi, đi ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều nên em cũng hiểu và cũng mong mẹ có 1 người đàn ông yêu thương, sống cùng mẹ, là chỗ dựa cho mẹ trong những tháng ngày sau này. Mẹ đã sống vì em gần nửa cuộc đời, nên em nghĩ, bây giờ cũng đã đến lúc mẹ tìm hạnh phúc cho bản thân.

(Ảnh minh họa)

Thời gian qua em thấy mẹ thay đổi khá nhiều, mẹ vui vẻ hơn, hay nói cười, ăn mặc đẹp hơn. Nghĩa là mẹ em đã tìm thấy tình yêu của mình. Nhưng chuyện lại không đơn giản như những điều em mong muốn. Vì người đàn ông mà mẹ em đang yêu lại là 1 người đang có gia đình, con cái chú ấy đã trưởng thành, vợ chú ấy thậm chí lại còn đang mang thai nữa.

Em biết chuyện về mối quan hệ của mẹ với chú ấy khi còn học năm thứ nhất, do 1 lần vô tình cầm điện thoại của mẹ và đọc được những tin nhắn tình cảm giữa mẹ và người đó. Vì chưa biết nên phản ứng thế nào về chuyện này, em đã im lặng. Sau đó, khi quay lại trường học, em đã nhắn tin cho mẹ, nói với mẹ rằng em không thích mẹ quan hệ với người đàn ông đó, mẹ cũng đừng bao giờ nhắc đến người đó trước mặt em. Mẹ nói với em rằng mẹ và chú chỉ như những người bạn và chú đó cũng nói chuyện với vợ và anh em của chú đó rồi.

Nghe mẹ nói thế thì em cũng tin và yên tâm phần nào. Nhưng hôm Tết về nhà, em đã cố tình lấy điện thoại của mẹ để đọc tin nhắn. Có thể là mẹ nghi ngờ em sẽ tò mò nên đã xóa hết tin nhắn của người đàn ông đó gửi cho mẹ, nhưng em thấy còn lại 1 vài tin nhắn mẹ gửi cho người đó. Em nhớ nhất 1 tin nhắn với nội dung là: "Dù có như thế nào thì anh vẫn là chồng em. Em đã thương anh hơn cả con em rồi đó!". Thật sự lúc đó em đã rất đau. Em không dám tin vào những gì mình đọc được và cảm thấy giận mẹ, giận người đàn ông kia vô cùng.

Sau đó, 1 hôm mẹ không ở nhà, bà ngoại đã nói với em rằng mẹ từng đòi tháo vòng tránh thai để sinh con cho người đàn ông đó. Em thực sự bất ngờ và lại càng thấy giận mẹ vô cùng. Mẹ em đã ngần này tuổi rồi, đã từng 1 lần bị phản bội, phải chịu cảnh làm mẹ đơn thân vất vả, khổ cực như vậy, sao mẹ không biết rút kinh nghiệm cho bản thân, không biết tìm đường quang mà đi, lại đâm quàng vào bụi rậm như vậy chứ? Nhưng em biết là để nói được mẹ thì rất khó, vì mẹ đang yêu nên ngay cả bà ngoại em phản đối vẫn không có tác dụng gì.

Em không thể ngồi nhìn mẹ càng ngày càng đắm chìm vào cuộc tình sai trái này, nên đã lén lấy số điện thoại của người đàn ông kia và gọi điện hẹn đến quán nước để nói chuyện. Nhưng hôm đó chú ấy nói đi làm không về kịp. Thế nên, em đã nhắn tin, nói thẳng với chú ấy rằng: "Cháu biết mối quan hệ giữa chú với mẹ cháu là gì. Nếu như chú là 1 người chưa từng lấy vợ, đã ly hôn hay là góa vợ, cháu nhất định sẽ ủng hộ mẹ cháu đến với chú. Nhưng hiện tại chú đang có 1 gia đình trọn vẹn, 2 người con của chú cũng đã trưởng thành rồi, hơn nữa vợ chú cũng đang mang thai thì chuyện này cháu nhất định không đồng ý.

Cháu cũng biết rằng trong chuyện này không phải một mình chú có lỗi mà một phần cũng là do mẹ cháu nữa. Nhưng cháu mong chú hãy chấm dứt mối quan hệ hiện tại với mẹ cháu. Vì hơn ai hết, chú là người hiểu rõ nhất trách nhiệm của bản thân. Chú và mẹ cháu chắc chắn không thể đến với nhau được. Cháu cũng không muốn mẹ cháu mang tiếng là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Bản thân cháu sinh ra trong 1 gia đình không trọn vẹn, cháu hiểu những nỗi đau, nỗi mất mát đó nên cháu cũng không muốn các con chú phải chịu cảnh giống như cháu. Nếu chú thương mẹ cháu thật lòng thì cháu mong chú hãy chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn!". Người đàn ông ấy chỉ nhắn lại là hiểu những gì em nói.

Một thời gian sau, em gọi điện về và gặp bà ngoại, em hỏi bà dạo này mẹ như thế nào thì bà bảo mẹ vẫn thế, vẫn quan hệ với ông ấy và bà cũng không thích như thế chút nào cả. Mấy hôm sau em có nhắn tin cho mẹ, nói hết những gì em nghĩ về chuyện của mẹ. Mẹ bảo rằng: "Mẹ không phải là người xen vào gia đình của họ, là chú tự san sẻ tình cảm. Chú không muốn bỏ vợ nhưng cũng không muốn mất mẹ. Mẹ cũng không biết làm như thế nào cả".

Rồi mẹ bảo chú ấy muốn mẹ em làm vợ lẽ, muốn em và các con của chú ấy coi nhau như anh em ruột. Nghe mẹ nói thế, em rất tức giận. Tại sao mẹ em lại phải chịu cảnh làm vợ hờ của 1 người đàn ông nào đó chứ? Không bao giờ em chấp nhận để cho mẹ phải chịu thiệt thòi như thế. Mẹ em đã phải gánh chịu bao nhiêu khổ cực, đắng cay, bao nhiêu vất vả tủi nhục, chẳng lẽ mẹ còn chịu chưa đủ sao? Nhưng em biết làm gì đây? Làm gì để giúp mẹ có được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tình nhân” của chồng là bạn tôi
“Tình nhân” của chồng là bạn tôi

Cô ta vô liêm sỉ đến mức thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi bảo cứ yên tâm công tác, hai bố con ở nhà mạnh khỏe, chồng tôi mà léng phéng với ai thì sẽ báo ngay.

“Tình nhân” của chồng là bạn tôi

“Tình nhân” của chồng là bạn tôi

Cô ta vô liêm sỉ đến mức thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi bảo cứ yên tâm công tác, hai bố con ở nhà mạnh khỏe, chồng tôi mà léng phéng với ai thì sẽ báo ngay.

Người nước ngoài nghĩ gì về làn sóng tin nhắn “Em yêu anh” ở VN?
Người nước ngoài nghĩ gì về làn sóng tin nhắn “Em yêu anh” ở VN?

VOV.VN -Bạn muốn bỏ đói tình yêu đó rồi đến lúc giật mình quay lại và hỏi: “Tại sao tình yêu đó chết?"

Người nước ngoài nghĩ gì về làn sóng tin nhắn “Em yêu anh” ở VN?

Người nước ngoài nghĩ gì về làn sóng tin nhắn “Em yêu anh” ở VN?

VOV.VN -Bạn muốn bỏ đói tình yêu đó rồi đến lúc giật mình quay lại và hỏi: “Tại sao tình yêu đó chết?"

Em ích kỷ, chị cũng thế, khi chồng ngoại tình
Em ích kỷ, chị cũng thế, khi chồng ngoại tình

Ở hoàn cảnh có chồng ngoại tình chẳng phải chỉ mình chị.

Em ích kỷ, chị cũng thế, khi chồng ngoại tình

Em ích kỷ, chị cũng thế, khi chồng ngoại tình

Ở hoàn cảnh có chồng ngoại tình chẳng phải chỉ mình chị.

Chồng sắp cưới nhờ người cũ tư vấn chuyện tình yêu
Chồng sắp cưới nhờ người cũ tư vấn chuyện tình yêu

Năm nay em 22 tuổi, quê ở tỉnh, ngoại hình bình thường. Em tốt nghiệp cao đẳng và đi làm nhân viên văn phòng được gần một năm nay.

Chồng sắp cưới nhờ người cũ tư vấn chuyện tình yêu

Chồng sắp cưới nhờ người cũ tư vấn chuyện tình yêu

Năm nay em 22 tuổi, quê ở tỉnh, ngoại hình bình thường. Em tốt nghiệp cao đẳng và đi làm nhân viên văn phòng được gần một năm nay.

Tôi không muốn trói buộc anh bằng đứa con
Tôi không muốn trói buộc anh bằng đứa con

Cách đây một tuần tôi biết mình có thai. Tôi không sợ anh bỏ rơi tôi mà tôi sợ anh tới với tôi không vì tình cảm yêu đương mà là trách nhiệm.

Tôi không muốn trói buộc anh bằng đứa con

Tôi không muốn trói buộc anh bằng đứa con

Cách đây một tuần tôi biết mình có thai. Tôi không sợ anh bỏ rơi tôi mà tôi sợ anh tới với tôi không vì tình cảm yêu đương mà là trách nhiệm.