Đã nghe Xuân đến…

VOV.VN - Chúng ta vừa giã từ năm cũ Bính Thân đề đến với xuân mới Đinh Dậu 2017 với bao lưu luyến bâng khuâng.

Ở thời khắc thiêng liêng, dường như mỗi người chúng ta đều cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hơn về những nỗ lực, thành tựu, những khó khăn, thách thức đã đi qua để có thêm niềm tin và quyết tâm bước vào mùa Xuân mới.

Một tháng trước, nhiều cơ quan báo chí và cả dư luận xã hội đã bầu chọn 10 sự kiện, vấn đề nổi mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có cách lựa chọn riêng. Tuy nhiên, khi nói về đất nước mình, thì phần lớn đều cho rằng, sự kiện lớn, quan trọng và nổi bật nhất, có tính dẫn dắt và chi phối bước đi năm 2016 và nhiều năm tới là sự thành công hết sức tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp đó, bằng ý Đảng, lòng Dân, hơn 67 triệu cử tri cả nước đã tâm huyết, trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Năm 2016, kinh tế đất nước tăng trưởng khá, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,21%, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, dự trữ ngoại hối và thu hút đầu tư nước ngoài đạt mức kỷ lục. Vượt qua thiên tai khắc nghiệt, ngành nông nghiệp đạt mức xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 32 tỷ USD, xuất siêu 7,5 tỷ USD.

Năm 2016 còn được coi là “Năm quốc gia khởi nghiệp” ở Việt Nam với hơn 110.000 doanh nghiệp mới thành lập, đạt mức kỷ lục; có 24.500 doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoạt động trở lại.

Một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, hành động quyết liệt đã đưa Việt Nam tăng 9 bậc về môi trường kinh doanh theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Và quan trọng hơn, “chỉ số tín nhiệm” của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc được tăng lên rõ rệt.

Vẫn bằng những bước đi mạnh mẽ, vững chắc ấy, chúng ta đã đưa công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu có tổng công suất 1.200MW về đích sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia gần 4,7 tỷ kW giờ điện, làm lợi cho ngân sách Nhà nước khoảng 5.000 tỷ đồng. Rồi cả nước đón 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa. 

Tại Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi và HCB ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm. Tiếp đó, tại Paralympic Rio 2016, vận động viên Lê Văn Công giành tiếp HCV cử tạ, vận động viên Võ Thanh Tùng giành HCB nội dung bơi nam 50m tự do hạng thương tật SS.

Tháng 2 về trước, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn khi loại Nhật Bản ở tứ kết VCK Futsal châu Á, lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK World Cup Futsal và lọt tiếp vào vòng 1/8 của giải này. Và còn rất nhiều niềm vui lớn nhỏ không thể kể xiết.

Nói chuyện ngọt bùi năm cũ, không thể quên những cơ cực, trăn trở và cả những chát đắng, day dứt của năm cũ. Đó là tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Nước mặn xâm nhập sâu vào ĐBSCL đến 90km.

Trong tháng 10 và tháng 12, những trận mưa lũ kinh hoàng, dai dẳng ở các tỉnh miền Trung đã làm gần 100 người chết và mất tích, gần 200.000 ngôi nhà bị ngập. Tổng thiệt hại ước tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Nhưng thiên tai, nhiều khi, lại không tàn phá cuộc sống, sự sống, đặc biệt là niềm tin của con người bằng nhân tai. Đó là gánh nặng nợ công, nợ xấu đã đến giới hạn đỏ. Không ít dự án nghìn tỷ thua lỗ, đắp chiếu. Đó là sự tắc trách, yếu kém và sự tha hóa của những người như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Phạm Công Danh và hơn thế nữa.

Đó là các vụ cháy lớn, là tai nạn giao thông, là những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm… Là thói kinh doanh dối trá đến tàn nhẫn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh và một số doanh nghiệp khác.

Trong bước tranh tổng toàn cảnh đó của đất nước, dẫu sao, gam màu chủ đạo vẫn là màu tươi sáng, màu của sự sống đang sinh sôi, lớn dậy. Sống ở dải đất hình chữ S lắm địch họa thiên tai, nên tự ngàn xưa, người Việt đã có những câu ca khí phách: “Đừng than phận khó ai ơi/ Còn da lông mọc, còn chồi, nảy cây”.

Người dân vùng hạn, vùng nhiễm mặn chia sẻ giúp nhau từng gáo nước ngọt hiếm hoi. Người dân vùng đỡ khó khăn gom góp từng đồng tiền, bát gạo, gói mỳ chia sẻ cho đồng bào vùng lũ. Những cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hy sinh thân mình để cứu dân trong bão lốc, lũ xoáy. Người khỏe mạnh hiến tạng cho người trọng bệnh.

Người dân Tuyên Hóa, Quảng Bình mấy năm gần đây biết làm nhà phao tự nổi để chung sống với lũ lụt. Người dân vùng nhiễm mặn không còn chỉ ngồi kêu khó mà đã thay đổi cây trồng, mùa vụ, vật nuôi để có giá trị cao hơn. Gương bao người hiến đất, hiến máu vì cộng đồng. Những cán bộ, Đảng viên, người dân dũng cảm tố cáo các loại tội phạm, vi phạm. Muôn vàn việc tốt, điều tốt như thế đã, đang và sẽ nảy nở, tươi tốt.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2021 về tăng cường xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu quyết tâm chính trị tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với các vụ đại án được đưa ra xét xử nghiêm minh, 3 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, một số cán bộ cấp thứ trưởng và nhiều tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc do tham nhũng, tiêu cực. Những việc làm như thế luôn được dư luận xã hội ủng hộ, hoan nghênh, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Chúng ta vừa lắng nghe, xúc động sâu xa trước những lời thơ chúc Tết Đinh Hợi 1947 của Bác Hồ; Lời chúc Tết Đinh Dậu 2017 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 70 năm trước, xuân trước “Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng” để chống thù trong, giặc ngoài, để “thống nhất, độc lập” thành công.

70 năm sau, “Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng” để ngăn chặn ngoại xâm, đẩy lùi, tiến tới quét sạch “nội xâm”, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Món ăn độc đáo ngày Tết của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Món ăn độc đáo ngày Tết của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

VOV.VN - Bánh chưng đen, khâu nhục, pa pỉnh tộp... là những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết của một số dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Món ăn độc đáo ngày Tết của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Món ăn độc đáo ngày Tết của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

VOV.VN - Bánh chưng đen, khâu nhục, pa pỉnh tộp... là những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết của một số dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Tết Hà Nội và những điều không bao giờ cũ
Tết Hà Nội và những điều không bao giờ cũ

VOV.VN -Cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng có những điều quen thuộc của Tết Hà Nội vẫn chẳng hề thay đổi.

Tết Hà Nội và những điều không bao giờ cũ

Tết Hà Nội và những điều không bao giờ cũ

VOV.VN -Cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng có những điều quen thuộc của Tết Hà Nội vẫn chẳng hề thay đổi.

Tổng Giám đốc VOV thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên trực Tết
Tổng Giám đốc VOV thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên trực Tết

VOV.VN - Tổng Giám đốc hy vọng, các đơn vị  của VOV sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, khởi sắc hơn nữa trong năm mới Đinh Dậu.

Tổng Giám đốc VOV thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên trực Tết

Tổng Giám đốc VOV thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên trực Tết

VOV.VN - Tổng Giám đốc hy vọng, các đơn vị  của VOV sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, khởi sắc hơn nữa trong năm mới Đinh Dậu.