Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sỹ.

Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, tối qua (26/7) tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 82 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng gần 1.500 đoàn viên thanh niên đã đến dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc là nơi yên nghỉ của gần 3.000 anh hùng liệt sĩ. Sau nghi thức thỉnh chuông truyền thống, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ.

Anh Trần Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình cho biết: “Tối 26/7, hàng năm, tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức thắp nến tri ân. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục đoàn viên thanh niên lý tưởng cách mạng và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha ông. Tổ chức Đoàn các cấp tự hào và tham gia các hoạt động đầy đủ.

Quảng Trị: Chăm lo các phần mộ liệt sĩ

Tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sỹ cấp Quốc gia là Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9, nơi yên nghỉ của  hàng ngàn  anh hùng liệt sỹ. Những năm qua, các quản trang nơi đây đã ngày đêm thầm lặng chăm chút từng phần mộ liệt sỹ để thêm khang trang, sạch đẹp.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 27/7, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đón tiếp hàng trăm nghìn lượt khách trong mọi miền đất nước về đây thăm viếng. Xen giữa dòng người đi viếng mộ là hình ảnh tất bật của những người quản trang nơi đây. Để nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ luôn sạch đẹp, ấm áp, những người quản trang không quản ngày đêm sửa soạn từng phần mộ. Anh Hoàng Văn Thường, nhân viên Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn luôn ý thức được rằng làm tốt công việc của mình chính là tỏ lòng tri ân đối với những anh hùng của dân tộc:

 “Công việc của tôi hàng ngày là quét dọn vệ sinh nhưng với cái tâm của mình luôn chăm sóc các khu mộ được sạch đẹp để cho các gia đình thân nhân liệt sĩ khi vào viếng đặt niềm tin vào nhân viên ban quản lý”.

Tấm lòng của những quản trang đã làm ấm lòng thân nhân các anh hùng liệt sỹ mỗi khi đến viếng nghĩa trang liệt sỹ.

Bạn Hoàng Phan Tuấn Minh, Trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ: “Khi em đến viếng tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, em cảm thấy bầu không khí rất linh thiêng và trang trọng. Em thấy phần mộ của các liệt sĩ đều có hương hoa đầy đủ. Và chúng em thế thệ trẻ khi đến đây rất xúc động và cũng xin hứa đời đời ghi công và sẽ học tập hết mình sao cho xứng đáng với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ”.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện có 21 quản trang ngày đêm chăm sóc hương khói cho hơn 10 ngàn phần mộ liệt sĩ. Công việc tuy vất vả, nhưng anh chị em luôn hoàn thành tốt công việc bằng cả tấm lòng biết ơn  các anh hùng liệt sỹ.

Ông Hồ Tất Ái, Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn cho biết: “Trong những năm qua, mặc dù cán bộ nhân viên ít, nhưng với tấm lòng thành tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, anh em chúng tôi  làm việc với cái tâm của mình xem mất mát đau thương của các gia đình liệt sĩ là như chính bản thân mình, cho nên chúng tôi làm việc với phương châm làm hết việc chứ không phải làm hết thời gian bất luận thời tiết nắng hay mưa, thời gian trưa hay tối để nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ luôn trang nghiêm xanh sạch đẹp”.

Lãnh đạo TPHCM viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 27/7

Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh-liệt sĩ, sáng nay (27/7), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ của thành phố. 

Đoàn lãnh đạo TP HCM thắp hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi Không Tên và Nghĩa trang Lạc Cảnh, Đoàn lãnh đạo của TP HCM do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa và mặc niệm bày tỏ lòng tri ân đối với công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Ngoài các đoàn lãnh đạo của thành phố, còn có nhiều đoàn cựu chiến binh, quân nhân đã đến nghĩa trang thắp hương tưởng nhớ, thăm lại đồng đội đã yên nghỉ nơi đây. 

 Cũng trong sáng nay, đông đảo người dân thành phố, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đến 7 nghĩa trang liệt sĩ của thành phố để viếng người thân, đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

VOV.VN -Với tâm niệm “mỗi ngọn nến, một tấm lòng”, hơn 10.000 ngọn nến và những nén hương thơm đã được thắp lên trong không khí linh thiêng và trầm mặc.

Thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

VOV.VN -Với tâm niệm “mỗi ngọn nến, một tấm lòng”, hơn 10.000 ngọn nến và những nén hương thơm đã được thắp lên trong không khí linh thiêng và trầm mặc.