Ngày cưới đến gần, bạn trai vẫn cặp kè cô gái khác

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý tư vấn: Chuyện hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, không nên vì hình thức, hư vinh mà chấp nhận nhắm mắt đưa chân...

Em và bạn trai quen nhau gần 3 năm rưỡi, cách đây 2 năm em dọn qua sống chung với gia đình anh, dự tính tới đây tụi em tổ chức đám cưới, nhưng giờ em lại do dự, em không biết có nên cưới hay không. Trong thời gian quen nhau, cách đây hơn nửa năm, em phát hiện anh đang hẹn hò với người con gái khác, em đã rất giận nhưng anh xin em cơ hội, hứa chấm dứt với người kia và em đã bỏ qua.

Ảnh minh họa

Nhưng sau đó anh vẫn giấu em liên lạc gặp gỡ người kia. Em không chấp nhận nên đã chọn cách bỏ đi vài ngày. Anh có tìm và nói em về, nhưng đằng sau đó anh lại năm nỉ anh bạn anh nói với em là dọn đi một thời gian cho anh có thời gian xác định lại tình cảm của mình, anh lấy lý do là vì sống chung với em và bị em quản lý nhiều quá nên anh bị ngợp và muốn có thời gian riêng tư, không có em để anh có thể cảm nhận lại tình yêu của anh dành cho em. Em nghe anh bạn anh nói vậy, em nghĩ có lẽ em cũng dọn ra ngoài để 2 đứa cùng suy nghĩ lại tình cảm.

Trong thời gian không ở cùng em, lâu lâu tụi em vẫn nói chuyện và gặp nhau, nhưng em có cảm giác anh cứ xa dần sao ấy.. Việc đám cưới thì người lớn đã gặp nhau và thông báo họ hàng hết rồi, tuần nữa là đưa thiệp. Nhưng bất ngờ, em lại biết được, cái lý do anh muốn 1 mình suy nghĩ chỉ để anh có thời gian nhiều hơn với người kia, anh thú nhận với anh bạn thân anh là không còn tình cảm gì với em nữa.

Bây giờ em hoang mang, em không biết mình phải làm như thế nào. Buông tay hay cố níu giữ để thay đổi tình cảm của anh? Nếu em buông thì sẽ nói sao với 2 bên họ hàng, còn nếu tiếp tục.. em không biết mình sẽ ra sao nữa.. Anh vẫn quan tâm, vẫn lo làm thiệp này nọ... Nhưng em không cảm nhận được tình yêu nơi anh.

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào em gái,

Tình yêu chân thành của hai em đã chạm ngưỡng cửa hôn nhân nhưng bạn trai em lại đang lạc lối yêu thương trước một cô gái khác. Em cảm thấy lo lắng và bất an về tương lai tình yêu - hôn nhân khi cậu ấy đang có thái độ không rõ ràng, dứt khóat với mối quan hệ kia. Chương trình xin chia sẻ cùng em những băn khoăn lo lắng này.

Chương trình hiểu rằng lúc này đây em đang cảm thấy thất vọng, hụt hẫng và không khỏi đau khổ, tổn thương trước sự thay đổi nơi bạn trai. Có lẽ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào em cũng cần bình tĩnh và suy xét thấu đáo mọi chuyện. Việc cậu ấy lạc lòng trước cô gái khác có thể do cậu ấy không đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh trước những cám dỗ, mới lạ bên ngoài. Nhưng nó cũng có thể là do mối quan hệ của hai em đã đi vào lối mòn, nhàm chán và tồn tại những rạn nứt mà đôi bên không nhận thức để làm mới, thay đổi chúng.

Có lẽ để xác định có nên tiếp tục hay dừng lại thì em cần cân nhắc dựa trên tình cảm, mong muốn của em cũng như của bạn trai. Cần có một cuộc trao đổi thẳng thắn giữa hai người về cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn của nhau về mối quan hệ của hai người. Việc tạm thời xa nhau cũng đem lại những giá trị tích cực khi đôi bên có thể bình tĩnh nhìn nhận lại tình cảm của mình và đưa ra những quyết định đúng đắn.

Nếu cậu ấy thực sự yêu em thì cậu ấy có thể sẽ tự giác và quyết tâm hơn nữa trong việc dứt bỏ những vương vấn bên ngoài. Bên cạnh đó hai em có thể lên kế hoạch làm mới tình yêu như đi du lịch, dã ngoại đến những miền đất mới, cùng ôn lại những kỉ niệm tình yêu, lên lịch hẹn hò cho những buổi tối lãng mạn và đầy bất ngờ, cùng đặt mục tiêu phấn đòa…

Hi vọng những nỗ lực hàn gắn, thay đổi sẽ giúp đôi bên có thể quên đi những chuyện không vui, những nghi ngờ trước đó để có thể tận hưởng cảm xúc yêu dành cho nhau. Tình yêu lại thêm tươi mới, nồng nàn và thắm thiết hơn. Chuyện không vui vừa qua có thể xem như là thử thách cho tình yêu của hai em. Sẽ thật mừng khi hai người có thể vượt qua được thử thách ấy để giữ trọn vẹn tình yêu với nhau và hy vọng hai em sẽ biết trân trọng nó hơn.

Nhưng nếu em vẫn cảm thấy khoảng cách, sự thiếu dứt khoát của cậu ấy thì em cũng nên đề nghị dừng lại, hai em sẽ chủ động trao đổi với nhau và thông báo tình hình cho bố mẹ đôi bên được biết. Chuyện hôn nhân là chuyện đại sự cả đời. Vậy nên không nên vì hình thức, hình ảnh hư vinh mà chấp nhận nhắm mắt đưa chân khi vấn đề chưa được giải quyết.

Bố mẹ có thể buồn phiền vì sự lỡ dở nhưng hơn cả sẽ là tương lai hạnh phúc của con cái. Những biến động, thay đổi lớn ít nhiều sẽ tác động đến tâm lý, cuộc sống của em. Nhưng tôi hi vọng em có đủ mạnh mẽ để vượt qua chúng bên cạnh vòng tay yêu thương, nâng đỡ của gia đình, bạn bè và người thân của mình. Hạnh phúc đích thực sẽ đến khi em biết mở lòng đón nhận và trân trọng nó em gái ạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy chồng đã 3 tháng mà không hề thấy ham muốn
Lấy chồng đã 3 tháng mà không hề thấy ham muốn

VOV.VN - Em quan hệ với chồng em là người đầu tiên, hai vợ chồng cũng tìm đủ mọi cách nhưng không biết làm sao lại như vậy.

Lấy chồng đã 3 tháng mà không hề thấy ham muốn

Lấy chồng đã 3 tháng mà không hề thấy ham muốn

VOV.VN - Em quan hệ với chồng em là người đầu tiên, hai vợ chồng cũng tìm đủ mọi cách nhưng không biết làm sao lại như vậy.

Lo lắng sau khi "thử của lạ"
Lo lắng sau khi "thử của lạ"

VOV.VN - Mang bệnh sùi mào gà là bài học đắt giá cho những ai quan hệ với những đối tượng có nguy cơ cao.

Lo lắng sau khi "thử của lạ"

Lo lắng sau khi "thử của lạ"

VOV.VN - Mang bệnh sùi mào gà là bài học đắt giá cho những ai quan hệ với những đối tượng có nguy cơ cao.

Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng
Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng

VOV.VN - Chồng em hay đi vắng nên em ở nhà hay tự làm lấy, nên em quen rồi, kể cả có chồng thì cũng không cảm thấy hưng phấn.

Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng

Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng

VOV.VN - Chồng em hay đi vắng nên em ở nhà hay tự làm lấy, nên em quen rồi, kể cả có chồng thì cũng không cảm thấy hưng phấn.

Em phải làm thế nào để chồng đồng ý ly hôn
Em phải làm thế nào để chồng đồng ý ly hôn

VOV.VN -  Bây giờ em muốn anh ấy viết giấy ly hôn mà anh ấy không viết. Bản thân em cũng muốn ly hôn cho xong để em được nuôi con.

Em phải làm thế nào để chồng đồng ý ly hôn

Em phải làm thế nào để chồng đồng ý ly hôn

VOV.VN -  Bây giờ em muốn anh ấy viết giấy ly hôn mà anh ấy không viết. Bản thân em cũng muốn ly hôn cho xong để em được nuôi con.

Ly hôn rồi mà vẫn dùng dằng chẳng dứt được nhau
Ly hôn rồi mà vẫn dùng dằng chẳng dứt được nhau

VOV.VN - Trái tim em thì yêu anh nhưng lý trí của em cho em biết rằng anh không yêu em như em nghĩ và anh luôn coi trọng gia đình anh hơn em.

Ly hôn rồi mà vẫn dùng dằng chẳng dứt được nhau

Ly hôn rồi mà vẫn dùng dằng chẳng dứt được nhau

VOV.VN - Trái tim em thì yêu anh nhưng lý trí của em cho em biết rằng anh không yêu em như em nghĩ và anh luôn coi trọng gia đình anh hơn em.

Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?
Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

VOV.VN -Tính em còn lông bông như lúc chưa có vợ. Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

VOV.VN -Tính em còn lông bông như lúc chưa có vợ. Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?