Ảnh Mosul-Iraq thời chưa có sự hiện diện của Mỹ và lực lượng cờ đen IS
Thứ Hai, 11:31, 17/10/2016
VOV.VN -Trước khi quân đội Mỹ hiện diện ở Iraq cũng như phiến quân cờ đen IS xâm chiếm, thành phố Mosul mang một vẻ bình yên và thịnh vương.
Tháp đồng hồ ở nhà thờ Mosul được xây dựng giai đoạn 1870. |
Một bức ảnh Mosul năm 1930 lúc đó vương quốc Iraq nằm dưới sự đô hộ của Anh. |
Phụ nữ Mosul giặt len ở sông Tigris. |
Một góc chợ Mosul. |
Tháp nghiêng ở thành phố Mosul được xây từ thế kỷ 12. |
Nhà ga Mosul nơi nữ văn sĩ trinh thám nổi tiếng Agatha Christie cùng chồng đặt chân tới đây những năm 1950, tìm cảm hứng sáng tác. |
Hai người phụ nữ Iraq ngồi ở lâu đài Bashtabya được xây từ thế kỷ 12, bên sông Tigris. |
Ông Saddam Hussein vẫy tay chào những người ủng hộ ở Mosul. |
Cậu bé ăn xin này tuy sống trong nghèo khó nhưng em vẫn có được nụ cười khi sống trong một quốc gia ít khói lửa hơn bây giờ. Ảnh chụp năm 1996. |
Lăng mộ của nhà tiên trị Yunus ở Mosul bị IS phá năm 2014. |
Người đàn ông đứng trước ngọn tháp nghiêng của Nhà thờ Hồi giáo lớn,hồi năm 2001. |
Cảnh đông đúc ở trung tâm Mosul năm 2002, vài tháng trước khi Mỹ đem quân tới Iraq. |
Sinh viên đại học Mosul. |
Cậu bé chăn cừu ở Mosul năm 2003. |
Thanh niên bơi trong hồ nước ở dinh Saddam Hussein. |
Ngày lính Mỹ vào Mosul mùa hè 2003. |
Người dân Mosul đi sơ tán năm 2009. |
Ngày đen tối ở Mosul khi phiến quân cờ đen IS đánh bại lực lượng an ninh Iraq chính thức chiếm đóng thành phố này năm 2014. |