Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không bao giờ cạn ý tưởng!

Sau hai đêm diễn ở TPHCM, tối nay (28/7), liveshow “Số phận” diễn ra tại Hà Nội.

Kết thúc 2 đêm liveshow “Số phận” kỷ niệm 15 năm ca hát tại TP.HCM, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự: “Ai cũng có số phận đã được định sẵn. Chính âm nhạc và khán giả đã thay đổi cuộc đời tôi…”.

PV: Sau 2 đêm diễn tại TPHCM, anh có cảm giác gì khác thời điểm trước khi liveshow diễn ra?

Trước liveshow 2 tháng trời, tôi học bài với nhiều áp lực, đi đâu cũng cắm head-phone rồi hát lảm nhảm như người điên. Tôi sợ khi diễn tôi không thuộc bài. Sau đêm diễn, tôi có cảm giác như mình được phóng thích.

PV: Trở lại thời gian từ những ngày đầu mới vào nghề, sân khấu có ma lực như thế nào đối với Đàm Vĩnh Hưng?

Hồi đó, có những sân khấu mới chỉ đi ngang thôi đã bùng cháy trong tôi sự thèm thuồng khát khao được đặt chân vào đó. Sau này tôi rút ra được một điều: Từ sân khấu bé nhất đến sân khấu hoành tráng nhất, miễn có những người vỗ tay ngồi nghe mình hát là tôi sẵn sàng có mặt.

Đàm Vĩnh Hưng

PV: Một ca sĩ để thành công thường cần phải có bệ đỡ, còn Đàm Vĩnh Hưng thì khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chắc hẳn nhiều lúc anh thấy mỏi mệt?

Những ngày đầu tiên tôi cũng mịt mù về tương lai, không biết hướng đi, nhìn xung quanh đều thấy sự nâng đỡ. Khi đó chỉ biết cố gắng hát thật tốt để khẳng định tài năng. Và tôi tin rằng tất cả đều có định mệnh và số phận, cuối cùng tôi đã gặp được một “ông tiên” là Hoài Linh, người đã phát hiện ra chất giọng khàn rè của tôi rồi hỗ trợ cho tôi ra album đầu tiên. Không có lần đầu tiên đó thì không có lần tiếp theo, và khán giả không biết đến Đàm Vĩnh Hưng bây giờ.

PV: Con người càng lên cao thường càng cô độc, giờ thì anh có cảm giác ấy không?

Tôi không thấy mình cô độc dù đời sống cá nhân không được may mắn. Tôi còn có điều đặc biệt hơn những người bình thường khác là có tình cảm của hàng triệu khán giả ở khắp nơi luôn bên cạnh, tạo cho tôi bức tường thành vững chắc để đạt được ước mơ.

PV: Trong cuộc đời mỗi con người đều không tránh khỏi những rắc rối, với người nổi tiếng càng khó. Anh và ca sĩ Phương Thanh, từ bạn bè thân rồi trở nên xa cách. Từ chuyện này, anh rút ra được điều gì cho mình?

Cuộc đời con người ai cũng có vui có buồn, có đến có đi, có những điều mình chưa hiểu được nhau mà ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình thì không thể đi cùng đường nữa, và hai đường thẳng sẽ gặp nhau tại… vô cực. Từ chuyện này tôi rút ra một điều: Trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết đến đâu, cũng nên trừ lại một khoảng cách để tình cảm luôn đẹp. Ngay cả đời sống vợ chồng lúc đầu, từ khi yêu đến những ngày đầu mới cưới cũng rất đẹp, nhưng khi đã sống với nhau vài năm, chuyển sang xưng hô thành “ông” với “bà” mà mất đi sự lãng mạn - điều cần thiết để giữ độ đẹp trong tình yêu. Vì vậy nên cần một khoảng cách nhỏ để điều tiết nó.

Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng

PV: Từ người thợ cắt tóc trở thành một ca sỹ nổi tiếng, anh thường nhắc đến ca sĩ Thanh Lam như một thần tượng…

Ồ, tôi coi Thanh Lam là thần tượng. Chị ấy hát như chuẩn bị lên… võ đài. Thanh Lam là người làm thay đổi sự lựa chọn phong cách hát của tôi, đó là làm sao để nội lực như tống hết ra ngoài. Nên album đầu tay của tôi có sự ảnh hưởng nhiều của Thanh Lam khi tôi lựa chọn một số ca khúc chị từng thể hiện.

PV: Liveshow “Số phận” là cuộc hành trình trở về bắt đầu từ những ngày gian khó. Hiện Đàm Vĩnh Hưng đã thoả mãn với những gì đã đạt được?

Làm liveshow này, tôi muốn khẳng định rằng: Ai cũng có một số phận đã được viết sẵn. Tôi được sinh ra, bước qua nhiều ngưỡng cửa để trở thành người nghệ sĩ của công chúng, là đều do số phận. Chính âm nhạc và khán giả là người đã thay đổi hoàn toàn số phận của Đàm Vĩnh Hưng. Nếu không, giờ phút này Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn là anh chàng cắt tóc trong một con hẻm nào đó. Sự thành công cho thấy mình đang ở đâu, để luôn phấn đấu mà không dừng lại.

Tôi luôn tin vào số phận, số phận có thể đem mình đi tới nơi thật xa trong cuộc đời, có thể đem ta từ nơi thấp nhất đến nơi cao nhất, và cũng có thể từ vị trí cao xuống vị trí thấp nếu như mình không biết phấn đấu, rèn luyện mà chỉ trông chờ vào số phận.

Đàm Vĩnh Hưng tại liveshow Số phận diễn ra ở TP.HCM

PV: Là ca sĩ không có ông bầu nhưng lập Công ty Tiếng hát Việt để đào tạo những ca sỹ có triển vọng, anh có nghĩ rằng, mình sẽ phát hiện một giọng hát lạ như Hoài Linh từng phát hiện anh?

Tôi cũng muốn tìm kiếm một viên ngọc thô sơ để mài rũa. Hiện tay tôi đang có trong tay Dương Triệu Vũ, cậu ấy đi hát từ năm 14 tuổi, nhưng… hơi cứng đầu nên tôi cho học khoá học cơ bản về tâm lý. Hiện tôi cũng kỳ vọng từ cuộc thi The Voice (Giọng hát Việt – PV), mình sẽ tìm thấy những học trò để đào tạo.

PV: Ngồi ghế huấn luyện viên của cuộc thi The Voice, lựa chọn được những gương mặt sáng giá vào đội của mình, kỹ năng cơ bản anh truyền lại cho các học trò của mình là gì?

Tôi luôn nhấn mạnh với các thành viên trong đội: Đó là phải “chiến đấu”, đừng bao giờ xem họ (ở các đội khác) là bạn nếu không muốn bị knock-out, luôn cố gắng hết sức để chứng tỏ mình phải hát hay hơn họ.

Đàm Vĩnh Hưng trên "ghế nóng" Giọng hát Việt

PV: Hầu như liveshow nào của anh đều có sự đầu tư bài bản và quy mô. Có bao giờ anh cảm thấy sẽ đến lúc mình bị cạn ý tưởng?

Tôi dám bảo đảm với khán giả rằng mình không bao giờ cạn ý tưởng. Tôi được trời thương ban cho sự nhạy bén đặc biệt. Chẳng hạn với chậu hoa sen trước mặt này (chỉ vào chậu sen giả trên bàn), tôi sẽ đổ đầy nước vào và làm cho sóng gợn lăn tăn để chậu hoa có thêm sức sống. Hay khi nhìn thấy một con mèo chạy ngang đường, tôi liền nghĩ vì sao lại thế, vì nó chán sống hay vì lý do nào khác? Bên cạnh đó, tôi may mắn vì mình có nhiều cộng sự giỏi. Người giỏi là người phải biết tận dụng cái giỏi của người khác để phục vụ mục đích cao nhất của mình. Tôi tin nếu còn sức khoẻ, còn được khán giả yêu thương thì sẽ còn phấn đấu cống hiến cho khán giả nhiều điều mới lạ nữa./.

“Chương trình liveshow Số phận được chia làm 3 mảng để phục vụ được hết các tầng lớp khán giả: Phần 1: Sang trọng, bay bổng, đẳng cấp, gắn liền với giao hưởng; đây là cách tôi muốn đặt mình lên một nấc thang cao hơn trong sự nghiệp ca hát của mình, điều mà bao lâu nay mọi người nói tôi là ca sỹ thị trường, không hát được những loại nhạc cao cấp và tôi muốn khẳng định mình làm được. Phần 2: Mang tính hoài niệm, đưa khán giả trở về quá khứ đau buồn, từ đó bước ra thành thị để đưa mình trở thành ca sỹ của công chúng với loạt ca khúc nhạc xưa. Phần 3: Nhạc trẻ với những tia laze như một cây đàn được tôi chơi, sẽ khiến mọi người trầm trồ và số tiền bỏ ra mua vé xem hoàn toàn xứng đáng” – Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Liveshow “Số phận” có sự tham gia của 337 nghệ sĩ, là các nhóm bè, diễn viên múa…; đặc biệt có sự góp mặt của nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, Thu Minh, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ…

Sắp tới, Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm một số album về nhạc trẻ và nhạc xưa, cuối năm là “Dạ tiệc trắng cuối cùng”; Cùng với Dương Triệu Vũ thực hiện 3 đêm diễn dành cho sinh viên Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với tên gọi “Đam mê và toả sáng”.

Sau hai đêm diễn ở TPHCM, ngày 28/7, liveshow “Số phận” sẽ diễn ra tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên